Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thảm sát trường học Pakistan, nhiều sinh viên thiệt mạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thảm sát trường học Pakistan, nhiều sinh viên thiệt mạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng sau khi tổ chức phiến quân Taliban tấn công vào một trường đại học ở Pakistan hôm 20/1, trong đó nhiều nhân chứng nói rằng, họ chứng kiến 2 vụ nổ lớn và lực lượng an ninh sau đó đã phải di chuyển trong lớp sương mù dày đặc để ngừng cuộc thảm sát đẫm máu này.

Thảm sát trường học Pakistan, nhiều sinh viên thiệt mạng

Người dân tụ họp quanh thi thể những nạn nhân thiệt mạng
trong vụ tấn công đẫm máu ở trường Đại học Bacha Khan. (Nguồn: EPA).

Số lượng người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu đã tăng lên nhanh chóng sau khi một số kẻ có vũ trang ấp vào Đại học Bacha Khan ở Charsadda, cách thành phố Peshawar khoảng 50 km, trong một vụ việc được xem là tiếp nối hàng loạt các vụ tấn công khác của Taliban nhằm vào thường dân vô tội.

Cảnh sát, quân đội và lực lượng đặc nhiệm của Pakistan đã phải đào đường hầm và sử dụng cả trực thăng để đến được trường đại học bị tấn công, trong khi hình ảnh trực tiếp trên truyền hình cho thấy nhiều sinh viên trốn chạy trong hoảng loạn.

“Số người chết trong vụ tấn công khủng bố là 21 người” - cảnh sát trưởng khu vực, Saeed Wazir nói với AFP. Tuy nhiên, sau đó, hãng Telegraph của Anh dẫn một số nguồn tin an ninh Pakistan cho rằng số người chết đã tăng lên tới 30 người.

Theo ông Wazir, vào thời điểm chiều ngày 20-1, chiến dịch truy kích đã kết thúc và lực lượng an ninh bắt đầu tổ chức dẹp quang khu vực hiện trường, trong đó đa số các nạn nhân là sinh viên đều bị bắn chết tại một khu ký túc dành cho nam sinh viên. “Hơn 30 người khác, trong đó có sinh viên, đội ngũ giáo viên, lực lượng bảo vệ đã bị thương”, ông Wazir cho hay.

Người phát ngôn lực lượng quân đội Pakistan, Đại tá Asim Bajwa sau đó thông báo trên trang Twitter rằng 4 kẻ tấn công khủng bố đã bị tiêu diệt: “Lính bắn tỉa đã tiêu diệt thêm được 2 kẻ khủng bố khác trên mái nhà, nâng tổng số những kẻ khủng bố bị tiêu diệt lên 4. Tất cả các ngôi nhà và nóc nhà đã được kiểm soát”.

Ngay sau đó, lực lượng phiến quân Taliban ở Pakistan đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công: “Những người tấn công cảm tử của chúng tôi ngày hôm nay đã thực hiện vụ tấn công vào Đại học Bacha Khan”, AFP dẫn lời người phát ngôn của tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistani (TTP) Umar Mansoor, nói.

Nói chuyện qua điện thoại từ một địa điểm không rõ, kẻ này nói rằng vụ tấn công được thực hiện nhằm trả đũa một đợt tấn công của binh sỹ Pakistan nhằm vào tổ chức này ở một số khu vực.

Tăng cường an ninh

Vụ tấn công nghiêm trọng hôm 20-1 khiến nhiều người nhớ lại vụ tấn công tương tự vào một trường học quân đội ở Peshawar hồi tháng 12-2014, khiến hơn 150 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.

“Có nhiều nhân viên nam và nữ cùng sinh viên ở sân trường lúc xảy ra vụ tấn công” - Phó Hiệu trưởng trường Bacha Khan, ông Fazal Raheem Marwat cho hay, thêm rằng ông nhận được tin về vụ việc khi đang trên đường đi làm.

Trong khi đó, Đội trưởng nhân viên an ninh của đại học, ông Naik Mohammed, nói rằng dù trước đó không nhận được lời đe dọa trực tiếp nào nhưng họ vẫn tăng cường an ninh trong trường đại học. Ông cũng cho biết thêm rằng những kẻ tấn công đã đột nhập vào trường học thông qua một nhà khách nằm trong khuôn viên.

Đến nay, vụ tấn công trường học ở Peshawar hồi năm 2014 vẫn được ghi nhận là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Pakistan. Vụ việc khi đó còn là “cú hích” khiến chính phủ nước này mở một cuộc truy quét lớn những kẻ khủng bố trên khắp đất nước. Và sau khi nhận được một số chỉ trích từ cộng đồng rằng chính phủ vẫn còn nhẹ tay với chủ nghĩa khủng bố, quân đội nước này mới đây đã tổ chức một cuộc tấn công lớn tại các khu vực bộ lạc, nơi mà những kẻ cực đoan hoạt động tự do ngoài vòng pháp luật.

Trước đó, trong ngày 19-1, cũng xảy ra một vụ đánh bom tự sát ở khu vực ngoại ô thành phố Peshawar, khiến 10 người thiệt mạng, tính cả kẻ đánh bom.

Khánh Duy