Mặt trận

Thanh Hóa: Trao tặng nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ neo đơn

Đình Minh 24/07/2024 14:13

Trong ngày nhận nhà mới, bà Nguyễn Thị Chuật - vợ liệt sỹ ở Thanh Hóa xúc động, gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, đại diện Hội nghề đá địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ để bà có được căn nhà đầy ý nghĩa này.

img_20240724_112717-6d0af0aeede8ae984a99da11e79fd14e.jpg
Bà Chuật sống cô đơn gần 50 năm trong căn nhà của bố mẹ.

Sáng 24/7, Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Lâm (huyện Yên Định) phối hợp với Hội nghề đá Yên Lâm tổ chức khánh thành và trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Chuật (80 tuổi, trú tổ dân phố Thắng Long).

Ông Đoàn Quang Phi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Lâm cho biết: Chồng bà Chuật là liệt sỹ Phạm Viết Long, hy sinh ngày 17/8/1972 khi tham gia kháng chiến chống Mỹ.

Từ khi chồng mất, bà Chuật không tái giá, sống cô đơn trong căn nhà bố mẹ để lại.

Do tuổi cao sức yếu, lại không có con cái chăm nuôi nên mọi chi phí sinh hoạt, bà Chuật phải dựa vào số tiền trợ cấp của Nhà nước đối với vợ liệt sỹ. Với một hộ nghèo như bà, giấc mơ có nhà mới dường như là không thể.

20240724090855_img_0063.jpg
Ông Nguyễn Hữu Quảng - Chủ tịch Hội nghề đá Yên Lâm trao tặng biểu trưng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Chuật. Ảnh: Đình Minh

Biết được hoàn cảnh khốn khó và việc bà đang sống trong căn nhà đổ nát, xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, Ủy ban MTTQ huyện Yên Định và Ủy ban MTTQ thị trấn Yên Lâm đã đứng ra vận động, kêu gọi, được Hộị nghề đá Yên Lâm hưởng ứng, hỗ trợ toàn bộ chi phí xây nhà. Khởi công từ ngày 20/6, sau 1 tháng xây dựng, ngôi nhà khang trang gồm phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, tường rào... đã hoàn thành với tổng kinh phí 160 triệu đồng.

20240724_090004-7c9c48184180feef2d0486fa02dcbf73.jpg
Căn nhà tình nghĩa khang trang được xây dựng khẩn trương trong vòng 1 tháng. Ảnh: Đình Minh

Cầm trên tay chìa khóa nhà, bà Chuật bật khóc, lắp bắp cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ, giúp đỡ để bà có nhà mới như hôm nay.

‘Chồng mất sớm, tôi sống một mình hơn 50 năm trong căn nhà của bố mẹ. Rồi 2 ông bà cũng qua đời, để lại tôi một mình nên việc nhà cửa tôi cũng để vậy. Thấy cảnh nhà tôi, các cô chú có đến khảo sát, nói nhà sắp sập, cần phải xây nhà mới. Tôi cứ tưởng mọi người chỉ nói vậy, nhưng rồi sau đó có các chú đến xây nhà, đến nay đã xong. Một lần nữa, xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền thị trấn Yên Lâm và đặc biệt là chú Quảng bên hội nghề đá đã thường xuyên đến thăm nom, động viên gia đình, giám sát thi công để giờ tôi có căn nhà đẹp như thế này’, bà Chuật bộc bạch.

20240724085048_img_0055.jpg
Ông Nguyễn Hữu Quảng - Chủ tịch Hội nghề đá Yên Lâm xúc động trước hoàn cảnh neo đơn của bà Chuật.

Ông Nguyễn Hữu Quảng - Chủ tịch Hội nghề đá Yên Lâm cho biết: Năm 2023, Hội đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ huyện xây 7 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn hỗ trợ 50 triệu đồng.

'Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã đến khảo sát, trao đổi với bà Chuật về việc xây nhà, mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi. Dự kiến đến cuối năm, Hội sẽ cùng huyện xây thêm 2 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn Hội sẽ hỗ trợ 80 triệu đồng’, ông Quảng chia sẻ.

20240724_090020.jpg
Bà Chuật xúc động, gửi lời cám ơn đến mọi người khi nhận chìa khóa căn nhà mới. Ảnh: Đình Minh

Ngoài ủng hộ xây nhà tình nghĩa, ông Quảng cho biết, trước đó, năm 2021, Hội hỗ trợ UBND huyện 580 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19; năm 2022, Hội ủng hộ đá bó lát vỉa hè trên các tuyến đường giao thông tại Yên Định trị giá gần 8 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hóa: Trao tặng nhà tình nghĩa cho vợ liệt sỹ neo đơn