Thành phố Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình
Thống đốc bang Bắc Carolina hôm 22/9 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Charlotte, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát Mỹ bắn chết một người đàn ông da đen tiếp tục diễn biến căng thẳng.
Cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. (Nguồn: Reuters).
Tình trạng bạo lực tiếp tục bùng nổ trong ngày thứ hai liên tiếp sai khi một công dân Mỹ da đên tên Keith Lamont Scott bị cảnh sát bắn chết vì nhầm là một kẻ đang có lệnh truy nã. Ông Scott, 43 tuổi, cha của 7 người con, là người đàn ông da đen thứ ba bị cảnh sát bắn chết chỉ trong vòng một tuần.
Cảnh sát chống bạo động ở Charlotte đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông hàng trăm người biểu tình. Sở cảnh sát thành phố này cho hay có ít nhất 4 cảnh sát đã bị thương. Trước đó, Thống đốc Bắc Carolina, ông Pat McCrory, cho hay ông đã phải triển khai lực lượng vệ binh quốc gia và triển khai lực lượng tuần tra trên tuyến đường đại lộ để đối phó với người biểu tình.
Ông McCrory đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra đụng độ giữa cnahr sát và người biểu tình, gây hư hại tài sản và một số vụ hỏa hoạn nhỏ. Cuộc tuần hành trong đêm thứu hai liên tiếp bắt đầu một cách hòa bình, nhưng sau đó bắt đầu trở thành bạo động với tiếng súng nổ, và cả những người bị thương.
Những người biểu tình còn ném chai lọ, gạch đá và bắn pháo hoa về phía cảnh sát. Phía cảnh sát đáp trả bằng lựu đạn choáng và hơi cay để giải tán đám đông.
Hiện nay, cảnh sát thành phố Charlotte vẫn bảo vệ quan điểm của mình liên quan tới cái chết của ông Scott, trong đó khẳng định rằng người này đã được ra lệnh hạ vũ khí nhiều lần trước khi họ buộc phải bắn hạ ông. Cảnh sát trưởng Kerr Putney nói rằng, Scott ban đầu ra khỏi xe hơi cùng một khẩu súng, sau đó trở lại xe khi cảnh sát yêu cầu ông ta buông vũ khí.
Scott sau đó bị bắn gục khi ra khỏi xe lần nữa khi đang cầm vũ khí trên tay. Tuy nhiên, đại diện cảnh sát không nêu rõ liệu Scott có chĩa súng về phía họ khi bị bắn hay không.
Sau cái chết của cha mình, con gái của ông Scott đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội Facebook, trong đó nói rằng cha của cô bé không mang vũ khí và đang đọc sách trong xe hơi để chờ đón cô bé từ xe buýt trường học về. Trong khi đó, phía cảnh sát khẳng định không có quyển sách nào được tìm thấy tại hiện trường.