Theo dấu chân những người lính đi tìm hài cốt đồng đội
Những ngày qua, từ thông tin cung cấp của người dân, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và đội K90 (Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9) đã khai quật nhiều vị trí nghi chôn các liệt sĩ tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây, với mong mỏi sớm ngày tìm thấy, xác định được danh tính và đưa các "anh hùng" trở về bên người thân, đồng đội, quê hương.
Ngày 18/7, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và đội K90 (Quân khu 9) đã khai quật thêm 2 vị trí nghi chôn các liệt sĩ tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây.

Cụ thể, từ phiếu cung cấp thông tin của người dân, khoảng 6 giờ 30 phút sáng 18/7, lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và đội K90 đã khai quật vị trí nghi là phần mộ của liệt sĩ, tại kênh Bờ Xoài, thuộc ấp Trường Thọ.

Trước đó, Ban chỉ huy quân sự xã tiếp nhận phiếu cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh và giấy xác nhận của ông Trần Văn Quận (76 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP Cần Thơ).

Năm 1969, ông Quận là cán bộ tiểu đội phó đội du kích xã Tân Hòa (gồm có 8 nữ, 1 nam) là người trực tiếp tham gia hoạt động tại địa bàn trong thời kỳ chiến tranh, hiện là thương binh.

Có mặt tại vị trí khai quật, ông Trần Văn Quận xúc động kể, vào khoảng 8 giờ sáng tháng 8/1969 (ngày không nhớ rõ) máy bay địch đổ quân đi càn tại vàm Chệt Thợ, xã Trường Long Tây, có khoảng 5 chiếc máy bay quần thảo và bắn vào các chòi ở các khu vực ngoài đồng.
"Khi bị quân địch càn quét, trong 1 chòi lúc đó có 3 người là bà Thơ, ông Hai Ẩn và Út. Ông Hai Ẩn may mắn chỉ bị thương gãy chân nhưng Út hy sinh. Lúc này, ông Mười Kê là cán bộ tại ấp đã đem thi hài của Út an táng tạm thời tại khu vực đất ông Năm Nhung", ông Quận nhớ lại.

Theo lời kể các nhân chứng khác, chiến sĩ hy sinh có tên là Nguyễn Thị Út, sinh năm 1950, là du kích xã Tân Hòa, tên thường gọi là Út Móm, hoạt động trên địa bàn xã Trường Long Tây bị máy bay địch bắn hy sinh vào năm 1969.
Sáng cùng ngày, đội K90 cũng khai quật một vị trí nghi chôn 9 liệt sĩ, cách vị trí nhà ông Năm Nhung khoảng 1,5 km.

Ngoài ra, trong 3 ngày qua, Ban Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và đội K90 cũng khai quật tại vị trí nghi có 2 hố chôn tập thể liệt sĩ ở ấp Trường Thọ. Trước đó, theo tin báo của ông Nguyễn Quật Khởi (68 tuổi, người dân địa phương), ở ấp Trường Thọ có 2 hố chôn tập thể 12 liệt sĩ thuộc Trung đoàn 10 - Sông Hương, hy sinh sau trận đánh Cái Túc vào khoảng tháng 3 đến tháng 4/1973. Trong đó, 1 hố chôn 5 liệt sĩ và hố chôn còn lại 7 liệt sĩ, mỗi hố cách nhau khoảng 1 m.
Theo báo cáo của Ban chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, lũy kế toàn chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại TP Cần Thơ, 2 đội lấy mẫu đã khai quật 1.261 mộ liệt sĩ, lấy được 928 mẫu hài cốt liệt sĩ, hiện lưu giữ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ 258 mẫu, bàn giao 670 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội.
Thực hiện chiến dịch, thành phố thành lập 2 đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, các tổ chuyên trách cùng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời gồm 38 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các xã, phường và đội K90 thực hiện nhiệm vụ.
Thấu hiểu sự mong mỏi, khắc khoải của thân nhân trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Thượng tá Trần Hoàng Lộc - Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời khẳng định, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.
"Là một người lính, là thế hệ đi sau của các Anh hùng liệt sĩ, bằng tất cả trách nhiệm, tâm huyết và quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ nỗ lực tổ chức tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về với quê hương, thân nhân, đồng đội sớm nhất có thể, hoàn thành “mệnh lệnh từ trái tim”, Thượng tá Trần Hoàng Lộc chia sẻ.