Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ xây nghĩa trang riêng cho ‘những kẻ phản bội’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thổ Nhĩ Kỳ xây nghĩa trang riêng cho ‘những kẻ phản bội’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng phục hồi lại bản án tử hình để trừng phạt những kẻ đứng đằng sau cuộc đảo chính bất thành hồi tuần trước ở nước này, Thị trưởng thành phố Istanbul đã tuyên bố tìm vị trí xây dựng “nghĩa trang cho những kẻ phản bội”.

Thổ Nhĩ Kỳ xây nghĩa trang riêng cho ‘những kẻ phản bội’

Ảnh minh họa.

Sau cuộc đảo chính thất bịa xảy ra đêm 15/7, khiến 246 người thiệt mạng trong đó gồm cả lực lượng an ninh và thường dân, hàng loạt các nghĩa trang trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang từ chối chôn cất những kẻ tham gia cuộc đảo chính chống lại chính phủ này.

Và trong một động thái nhằm cứu vãn tình thế, Thị trưởng thành phố Istanbul Kadir Topbas đã nói rằng ông đã chỉ thị tìm vị trí để làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những “kẻ phản bội”, nơi mà “những người qua đường sẽ nguyền rủa những kẻ được chôn cất tại đây”.

“Tôi đã chỉ thị tìm một khu đất trống để xây nghĩa trang cho những kẻ phản bội” - ông Topbas nói trong một cuộc tuần hành của những người ủng hộ chính phủ tại quảng trường Taksim, Istanbul - “Mỗi người đi qua nơi này sẽ nguyền rủa chúng và chúng sẽ không thể yên nghỉ ngay trong ngôi mộ của mình”.

Theo ông Topbas, quyết định này được đưa ra sau khi Thị trưởng Ordu, một thành phố cảng trên bờ Biển Đen, từ chối cung cấp đất chôn cất những kẻ đảo chính. Và kết quả là, gia đình của một trong số những binh sỹ thiệt mạng khi tham gia đảo chính đã phải chôn cất thân nhân mình ở vườn của họ.

Thị trưởng Istanbul, thành phố 15 triệu dân, còn nói rằng thậm chí ngay cả các nghĩa trang không tên cũng không phù hợp để chôn cất những kẻ đảo chính do chúng sẽ được an nghỉ cùng những người có đức tin.

Tuyên bố của ông Topbas cũng được đưa ra cùng lúc mà Ban giám đốc Vấn đề Tôn giáo (Diyanet) đưa ra một tuyên bố, trong đó nói rằng họ sẽ không cung cấp bất kỳ dịch vụ tôn giáo tang lễ nào - gồm lễ cầu nguyện trong đám tang - đối với những kẻ tham gia đảo chính, trừ những người bị ép buộc phải tham gia.

Cuộc đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến 246 người thiệt mạng cùng 1.500 người khác bị thương; đồng thời kéo theo một cuộc thanh trừng khốc liệt nhất từ trước đến nay ở đất nước này. Đến nay đã có 7.543 người - gồm 100 cảnh sát, 6.338 binh sỹ, 755 thẩm phán và công tố viên, 650 thường dân - bị bắt giữ do liên quan tới đảo chính.