Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Thua Honduras 0-2, U20 Việt Nam rời cuộc chơi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thua Honduras 0-2, U20 Việt Nam rời cuộc chơi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không thể có được chiến thắng trong trận cầu buộc phải thắng, thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức rời sân chơi World Cup sau thất bại 0-2 trước U20 Honduras. Chia tay giải đấu nhưng không có gì phải thất vọng khi các tuyển thủ U20 Việt Nam đã để lại ấn tượng đẹp với tinh thần thi đấu ngoan cường.

Cùng với đó, hình ảnh hàng vạn CĐV Việt Nam cuồng nhiệt cổ vũ trên các khán đài chắc chắn là điểm nhấn không thể quên của giải đấu năm nay.

U20 Việt Nam chính thức rời sân chơi World Cup.

Chủ động với quyết tâm cao

Thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với mục tiêu, quyết tâm có được bàn thắng đầu tiên, chiến thắng đầu tiên tại sân chơi Worl Cup và cũng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Tính chất quan trọng cùng việc phải thắng đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định chơi “canh bạc tất tay” khi cho các học trò chơi với đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Đức Chinh - Thanh Bình. Ở hàng thủ, chơi thay cho Đình Trọng vắng mặt do nhận thẻ đỏ trận thua U20 Pháp là Văn Đức. Cùng với đó, tuyến giữa là sự trở lại của đội trưởng Trọng Đại.

Đối đầu với U20 Honduras các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được sự hậu thuẫn rất lớn từ khán đài, dù phải thi đấu trên sân Jeonju - Hàn Quốc nhưng U20 Việt Nam như được thi đấu trên chảo lửa “Mỹ Đình” khi có hàng vạn khán giả Việt Nam tới sân cổ vũ.

Các cổ động viên Việt Nam gần như nhuộm kín các khán đài sân Jeonju và cuồng nhiệt cổ vũ cho các cầu thủ của mình. Chính nguồn động lực từ các khán đài đã khiến các cầu thủ U20 Việt Nam thi đấu đầy hưng phấn trong bầu không khí cuồng nhiệt giữa các khán đài rợp một màu đỏ của hàng vạn cổ động viên.

Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, U20 Việt Nam liên tục có những đường lên bóng tiếp cận khu vực cầu môn của đối thủ. Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, U20 Việt Nam là những người kiểm soát bóng nhiều hơn với 58% nhưng rất tiếc, dù chủ động nhưng những đường chuyền cuối cùng của U20 Việt Nam đều không có được độ chính xác.

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên U20 Việt Nam tạo sức ép đáng kể lên khung thành Honduras khiến cho hàng thủ đội bóng này có những pha xử lý lúng túng. Tuy nhiên các cầu thủ áo đỏ còn thiếu sự chính xác trong những pha bóng cuối cùng để hiện thực hóa thành bàn thắng và phải kết thúc hiệp đấu với tỉ số 0-0.

Hình ảnh để lại ấn tượng nhiều nhất trong hiệp đấu này chính là của Thanh Bình. Nỗ lực thi đấu, quyết tâm thi đấu của Thanh Bình đã để lại nhiều ấn tượng và cũng là hình ảnh của một U20 Việt Nam luôn chiến đấu hết mình.

Phút 31, Đinh Thanh Bình bị đau sau pha va chạm mạnh với hậu vệ số 2 Maldgnado của U20 Honduras. Các bác sĩ đã vào sân chăm sóc cho tiền đạo CLB HAGL và ra dấu thay người.

Thế nhưng, anh nhất định nén đau xin đá tiếp. Dù rất nỗ lực nhưng chấn thương của anh đã buộc HLV Hoàng Anh Tuấn phải rút anh ra khỏi sân. Ngồi trong cabin, Thanh Bình đã bật khóc khi không thể tiếp tục cùng các đồng đội chiến đầu và điều đáng tiếc với anh chính là giấc mơ có một bàn thắng ở sân chơi U20 thế giới với tiền đạo phố núi không thể trở thành hiện thực.

Tử huyệt vẫn là thể lực

Hiệp 2 trở lại với những quyết tâm có bàn thắng nơi các cầu thủ U20 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung những cầu thủ có xu hướng tấn công tốt hơn như Thanh Hậu, Văn Hào vào sân.

Tuy nhiên, nền tảng thể lực không còn sung mãn cùng việc U20 Honduras với nền tảng thể lực vượt trội đã di chuyển liên tục và chơi áp sát nên thường xuyên chiến thắng trong những pha tranh chấp một đối một.

Dù không có nhiều hy vọng đi tiếp nhưng U20 Honduras vẫn cho thấy quyết tâm thi đấu và gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U20 Việt Nam bằng những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh.

Tuy nhiên, cũng phải đến những phút 76, U20 Honduras mới có được bàn mở tỉ số nhờ công tiền vệ Sendel Cruz với pha đệm bóng cận thành trong tư thế không người kèm.

Nhận bàn thua cùng thể lực đi xuống thấy rõ nhưng nỗ lực, tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U20 Việt Nam thực sự xứng đáng nhận những lời khen ngợi. Toàn đội vùng lên tấn công với nhiều pha hãm thành liên tiếp.

Nếu may mắn đồng hành với thày trò Hoàng Anh Tuấn thì họ đã có được bàn thắng san bằng tỉ số và cũng sẽ là bàn thắng đầu tiên tại World Cup khi Quang Hải với khoảng khắc của ngôi sao đã đột phá trong vòng vây đối phương và tung cú sút đại bác từ 30 mét ở phút 85. Nhưng tiếc rằng cột dọc đã từ chối bàn thắng đầu tiên cho U20 Việt Nam.

Trong nỗ lực dồn đội hình lên tìm bàn gỡ cùng việc tạo nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng đã khiến U20 Việt Nam tiếp tục phải trả giá. Từ một tình huống phản công ở phút bù giờ thứ ba, tiền vệ Jorge Alvarez đã tung cú dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Tiến Dũng, ấn định chiến thắng 2-0 cho U20 Honduras.

U20 Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng những đường chuyền cuối cùng lại quá vội vàng, thiếu sắc sảo để có thể chuyển hoá thành bàn thắng để cuối cùng phải nhận những trái đắng. U20 Việt Nam kết thúc hành trình của mình tại U20 World Cup mà không thể có được bàn thắng cùng vị trí cuối bảng.

Tuy nhiên, thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn không hề phải xấu hổ khi họ đã thể hiện được tinh thần thi đấu thực sự tuyệt vời. Khoảng cách về trình độ với tầm thế giới không dễ để khoả lấp nhưng việc được tham dự, thi đấu ở sân chơi đỉnh cao cũng là phần thưởng lớn với thày trò Hoàng Anh Tuấn.

Khánh Vy