Thủy điện Buôn Kuốp - Dòng điện nghĩa tình chảy qua giông bão
Giữa những ngày Tây Nguyên oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, khi nhiều bản làng bị chia cắt, nhà cửa hư hỏng, hệ thống điện tê liệt, thì ở nơi đầu nguồn sông Sêrêpốk, một “dòng điện” khác đã âm thầm tỏa đi – dòng điện của trách nhiệm, của sẻ chia và của nghĩa tình. Đó chính là những hành động thiết thực, đầy nhân văn của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện Buôn Kuốp dành cho bà con nhân dân tỉnh Đắk Lắk và khu vực lân cận.
Thiên tai qua đi không chỉ để lại những con số thiệt hại khô khốc, mà còn là những phận người chênh vênh, những mái nhà đổ nát và nỗi lo sinh kế chồng chất. Thấu hiểu sâu sắc điều đó, Ban Lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã xác định rõ: bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an toàn hồ đập và duy trì sản xuất điện ổn định, việc chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả bão lũ là trách nhiệm cấp thiết, không thể chậm trễ. Trách nhiệm ấy không chỉ đến từ vai trò của một doanh nghiệp nhà nước, mà xuất phát từ chính tấm lòng của những người con đang sống và làm việc trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nghĩa tình.

Phát huy thế mạnh chuyên môn của đơn vị ngành điện, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã nhanh chóng triển khai lực lượng kỹ thuật tham gia ứng cứu, khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng nghiêm trọng sau mưa lũ. Từ ngày 10 đến 15/11/2025, 12 cán bộ, kỹ sư lành nghề đã trực tiếp phối hợp cùng Điện lực Đắk Lắk xử lý sự cố lưới điện tại khu vực phía Đông tỉnh, đặc biệt là phường Sông Cầu và xã Xuân Lộc – những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề. Không quản hiểm nguy, không nề hà gian khó, họ đã có mặt tại những điểm xung yếu, đưa dòng điện sáng trở lại trong niềm vui vỡ òa của người dân sau nhiều ngày chìm trong bóng tối.
Song song với nguồn nhân lực, Công ty còn hỗ trợ gói vật tư trị giá 50 triệu đồng để thay thế thiết bị hư hỏng, góp phần đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định. Những con số tưởng chừng vô tri ấy, thực chất là sự nối dài của trách nhiệm, là minh chứng cho tinh thần “điện đi trước một bước” nhưng luôn song hành cùng đời sống nhân dân.

Tại khu Đảo Xanh Eco Farm, xã Ea Na – nơi từng bị cô lập nhiều ngày do nước lũ dâng cao, thiệt hại nặng về hạ tầng – hình ảnh 6 cán bộ, công nhân viên Thủy điện Buôn Kuốp lăn xả cùng bà con sửa chữa từng đường dây, từng trụ điện trong suốt 5 ngày liền đã để lại dấu ấn sâu đậm. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ thêm 15 triệu đồng tiền vật tư thông qua Mặt trận Tổ quốc xã Ea Na, góp phần sớm khôi phục các hạng mục thiết yếu. Ở đó, khoảng cách giữa “doanh nghiệp” và “người dân” gần như không còn, chỉ còn lại những con người cùng chung tay vượt qua hoạn nạn.
Không dừng lại ở hỗ trợ kỹ thuật, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp còn thể hiện trách nhiệm xã hội bằng những đóng góp tài chính kịp thời, quy mô và đúng trọng tâm. Tổng kinh phí an sinh xã hội sau bão lũ lên tới gần 750 triệu đồng – một con số thể hiện sự chủ động, quyết liệt và tấm lòng rộng mở. Trong đó, 500 triệu đồng được Công ty trao tặng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để cùng tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, các địa bàn vùng hạ du và khu vực lân cận Nhà máy – cũng được ưu tiên hỗ trợ: 100 triệu đồng cho xã Ea Na, 50 triệu đồng cho xã Hòa Phú và 30 triệu đồng cho xã Ea Wer. Đây không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là sự tiếp sức tinh thần để chính quyền và nhân dân địa phương vững tin bước vào công cuộc tái thiết.

Đáng trân trọng hơn cả, những hoạt động ấy không phải là sự bộc phát nhất thời, mà nằm trong mạch chảy xuyên suốt của văn hóa doanh nghiệp Thủy điện Buôn Kuốp – văn hóa của trách nhiệm và nhân ái. Điều đó tiếp tục được thể hiện rõ nét qua việc tập thể CBCNV Công ty nhiệt tình hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN” lần thứ XI vào ngày 13/12/2025. Những “giọt hồng” được trao đi không ồn ào, không phô trương, nhưng chứa đựng trong đó là sự sống, là hy vọng cho biết bao bệnh nhân đang cần máu từng giờ.
Với nhiều cán bộ, công nhân viên, hiến máu không còn là phong trào mà đã trở thành thói quen, thành “nếp” văn hóa đẹp. Từ những gương mặt trẻ lần đầu tham gia cho đến những người đã hiến máu nhiều lần, tất cả đều chung một suy nghĩ giản dị: được cho đi là hạnh phúc. Những nụ cười rạng rỡ của các “chiến sĩ áo cam” sau buổi hiến máu chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần ấy – tinh thần của những người làm điện nhưng luôn mang trong tim hơi ấm của tình người.
Có thể nói, từ những hành động cụ thể sau cơn bão số 13 đến các hoạt động hiến máu nhân đạo giàu tính nhân văn, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã và đang khẳng định rõ nét vai trò của mình không chỉ là đơn vị sản xuất điện năng, mà còn là một “trụ cột nghĩa tình” của cộng đồng. Dòng điện mà Công ty tạo ra không chỉ thắp sáng nhà máy, phố phường, mà còn thắp sáng niềm tin, sự gắn kết và lòng nhân ái giữa con người với con người trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió.
Trong hành trình phía trước, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nền tảng là tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tấm lòng vì cộng đồng của tập thể cán bộ, công nhân viên, Thủy điện Buôn Kuốp chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho nhân dân – đúng như cam kết của một doanh nghiệp “nghĩa tình”, bền bỉ đồng hành cùng sự phát triển và bình yên của vùng đất Tây Nguyên.