Thụy Điển ghi 5 bàn vào lưới Tunisia trong trận mở màn World Cup
Tiền vệ Yasin Ayari của Thụy Điển đã ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp, Alexander Isak và Viktor Gyokeres cũng lập công giúp đội tuyển Thụy Điển giành chiến thắng 5-1 trước Tunisia trong trận đấu thuộc bảng F World Cup 2026.

Sau khi chật vật giành vé vào vòng chung kết với một chiến dịch vòng loại thất vọng, Thuỵ Điển đã đáp trả bằng cách ghi 5 bàn thắng trong một trận đấu World Cup, lần đầu tiên kể từ năm 1938 khi đánh bại Cuba 8-0.
Ayari đã đưa Thụy Điển dẫn trước ở phút thứ 7 sau khi thủ môn Mouhib Chamakh mắc sai lầm khi cố gắng phá bóng dưới sức ép từ Isak, và những gì diễn ra sau đó đã tạo nên thế trận áp đảo cho trận đấu.
Bóng đến chân Gyokeres, cú sút của anh bị chặn lại, nhưng Ayari đã nhặt được bóng và tung cú sút như tên lửa vào lưới, khiến các cổ động viên mặc áo vàng trên khán đài vỡ òa trong niềm vui, dù màn ăn mừng của chính cầu thủ này có phần trầm lắng hơn.
Với lối chơi phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh, Tunisia sau đó đã nếm trải chính chiến thuật của mình khi dồn người lên tấn công và tìm kiếm bàn gỡ hòa ở phút thứ 30, nhưng lại bị phản công.
Các cầu thủ Thụy Điển giành được bóng trong vòng cấm địa của mình và chuyền cho Gyokeres, người khống chế bóng bằng ngực và ngay lập tức chuyền cho Isak bên cánh trái. Tiền đạo này lao thẳng vào hậu vệ Montassar Talbi trước khi ngoặt vào trong và dứt điểm tung lưới Chamakh.
Các cầu thủ Tunisia không thể hiện nhiều trong hiệp một nhưng vẫn kịp ghi bàn rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, hậu vệ Omar Rekik lập công với một pha đánh đầu tuyệt đẹp, đó là cú sút trúng đích đầu tiên của Tunisia.
Sau một số pha phối hợp không ăn ý giữa Isak và Gyokeres, cả hai lại phối hợp ăn ý ở phút thứ 60 khi Isak cướp bóng từ Ellyes Skhiri và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 bằng một pha dứt điểm đơn giản.
Cầu thủ dự bị Mattias Svanberg sau đó ghi bàn ngay sau khi vào sân ở phút 84. Mặc dù bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi xem xét VAR, bàn thắng đã được công nhận.
Ayari sau đó kết thúc trận đấu ở phút bù giờ với một pha lập công tuyệt vời khác, tung cú sút mạnh như sấm sét từ ngoài vòng cấm mà Chamakh không thể cản phá, và lần này tiền vệ này ăn mừng đầy phấn khích.
Kết quả này đồng nghĩa với việc Thụy Điển dẫn đầu bảng F với 3 điểm, hơn 2 điểm so với Nhật Bản và Hà Lan, hai đội đã hòa 2-2 trước đó.