Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thụy Điển rúng động vì gã sát nhân cầm kiếm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thụy Điển rúng động vì gã sát nhân cầm kiếm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cảnh sát Thụy Điển hôm 23/10 đã đưa ra tuyên bố rằng vụ sát hại kinh hoàng tại một trường học của nước này khiến 1 giáo viên cùng 1 học sinh thiệt mạng bắt nguồn từ nạn phân biệt chủng tộc chứ không phải một vụ khủng bố.

Thụy Điển rúng động vì gã sát nhân cầm kiếm

Ảnh chụp gã sát nhân cầm kiếm trước khi thực hiện vụ giết người man rợ.

Vụ giết người kinh hoàng nói trên diễn ra trong ngày 22/10 tại trường Kronan ở Trollhattan, một thành phố công nghiệp gần Gothenburg. Truyền thông địa phương cho biết kẻ tấn công dùng kiếm thủ ác là Anton Lundin Pettersson, 21 tuổi. Gã này đã bị cảnh sát tiêu diệt sau đó.

Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra lúc 10h sáng tại quán cafe trong khuôn viên Trường Kronan sau khi cảnh sát nhận được một cuộc gọi thông báo. Một số nhân chứng kể lại rằng kẻ tấn công mặc trang phục cải trang đứng ngoài hành lang.

Gã này bịt mặt và cầm theo một thanh kiếm dính máu, khiến nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là một trò chơi trong ngày lễ Halloween. Nhưng khi bị giáo viên yêu cầu gỡ chiếc mặt nạ, thì gã này bắt đầu lao vào tấn công điên cuồng.

Các nạn nhân của Anton gồm một nam học sinh 17 tuổi và một giáo viên, cả hai đều chết do các vết chém quá sâu. Một cậu bé 14 tuổi cùng một giáo viên 41 tuổi khác cũng là nạn nhân của sát thủ cầm kiếm, và đang trong tình trạng nguy kịch trong bệnh viện.

Được biết Trường trung học Kronan là một ngôi trường chủ yếu phục vụ cho con em của các gia đình người nhập cư.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng đây là vụ giết người mang tính chất phân biệt sắc tộc bởi thủ phạm lựa chọn nạn nhân qua màu da của họ” – Cảnh sát trưởng Niclas Hallgren tuyên bố - “Chúng tôi đưa ra kết luận này dựa trên các chứng cứ tìm thấy tại căn hộ của thủ phạm và hành vi của hắn trong lúc hành động”.

Vào cuối ngày 22-10, hàng chục người dân thành phố Trollhattan đã tụ họp bên ngoài Trường Kronen để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ giết người. Một số người đứng bên ngoài trường học, tay giơ cao hình ảnh của các nạn nhân cùng dòng chữ: “Tại sao?”“Tại sao lại giết chóc?”.

“Đây là một ngày đen tối của Thụy Điển” – Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven nói về vụ việc – “Đó là một thảm kịch gây ảnh hưởng đến cả đất nước”. Bản thân ông Lofven, người trước đó đã hủy mọi chương trình làm việc vì vụ tấn công, cũng đến đặt hoa tại Trường Kronen để tưởng nhớ các nạn nhân.

Duy Long