Tiếp tục đình chỉ cơ sở chữa bệnh chui của bà Mai
Đây là kết luận của lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) sau khi có cuộc lấy ý kiến nhân dân và chính quyền chiều qua, 22/10, về bài báo Đại Đoàn Kết phản ánh việc bà An Thị Mai (thôn 1, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức chữa bệnh trái phép trong thời gian qua. Cuộc gặp có sự tham gia của đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần hẹn sẽ tiếp báo chí vào “khi khác”.
Tiếp dân... bí mật(?!)
Chiều 22/10, đoàn lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm do Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thuần dẫn đầu về UBND xã Bát Tràng họp dân với mục đích lấy ý kiến của nhân dân về trường hợp công dân của xã này, bà An Thị Mai, thường trú tại đây trong thời gian qua tự xưng là “Con giời”, “Bà chúa Năm” mở cơ sở chữa bệnh theo kiểu tâm linh truyền công lực mà báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin.
Lúc này, tại hội trường đã có nhiều phóng viên báo chí thuộc các cơ quan báo chí như báo: Đại Đoàn Kết, Nhân dân, Công Lý, Truyền hình Quốc Phòng... Tuy nhiên, đúng giờ họp lúc 14h, đích thân ông Thuần nói lời từ chối với báo chí.
Khi phóng viên báo Đại Đoàn Kết hỏi lý do, ông Thuần cho biết: “Đây là cuộc họp dân nội bộ. Hôm nay, chúng tôi không có kế hoạch mời báo chí”. “Phải chăng cuộc họp này có gì bất thường, bí mật mà các ông không cho chúng tôi tham dự?”- chúng tôi hỏi. “Chúng tôi họp dân công khai nhưng bình thường hay không là cảm nhận riêng của các anh. Chúng tôi không bình luận”, ông Thuần buông lời.
Lướt nhìn khắp lượt hội trường, chúng tôi ghi nhận đã thấy sự hiện diện của đại diện Viện Nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người, đông đảo đại diện 6 thôn thuộc làng Giang Cao và một số phòng ban có chức năng liên quan của UBND huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng... Đặc biệt, ở đây có rất nhiều những bậc cao niên hiện đang tại vị các chức vụ lãnh đạo các Ban Mặt trận các thôn.
Nghe cuộc đối thoại giữa chúng tôi với lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm như được nêu trên, nhiều người ở đây không khỏi nhíu mày. Không ít người bày tỏ thái độ phản đối cách xử sự của lãnh đạo huyện.
“Nếu không có gì phải giấu, khuất tất, sai phạm thì hà cớ gì mà các ông không cho báo chí tham dự?” - nhiều tiếng nói cất lên rộ cả hội trường. Chắc thấy dân phản ứng rát tai quá, ông Thuần cho người bắn tin cuối giờ chiều sẽ dành thời gian gặp gỡ báo chí.
Đình chỉ tiếp việc chữa bệnh trái phép
Tại cuộc gặp, ông Thuần cho hay, cuộc gặp này theo đề nghị của lãnh đạo UBND xã Bát Tràng sau khi nhận được công văn của Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đề xuất với huyện và xã gia hạn cho bà Mai hành nghề tiếp để “nghiên cứu”. Ông ghi nhận vừa qua, UBND xã đã làm đầy đủ các việc đúng theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao để ngăn chặn việc làm sai trái của bà Mai.
Qua các ý kiến của người dân, ông cho hay, không ai đồng tình cho bất cứ ai vào đây tổ chức “nghiên cứu” kiểu chữa bệnh tâm linh này. Trong việc này, bà Mai không thể hiện rõ ràng khả năng gì trong khám chữa bệnh, lại có màu sắc mê tín.
Thể theo nguyện vọng của người dân, ông Thuần chỉ đạo UBND xã Bát Tràng tiếp tục thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đình chỉ hành nghề chữa bệnh chui của bà Mai.
Riêng đối với Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, ông Thuần đề nghị nếu Viện có nhu cầu nghiên cứu hãy làm đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được thực hiện. Khi đó, UBND huyện sẽ tạo mọi điều kiện cho Viện hoàn thành nhiệm vụ.
Trong việc này, theo bà Phạm Thị Thu Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Bát Tràng, thực hiện chỉ đạo nói trên của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thuần, sẽ triển khai ngay các biện pháp để yêu cầu bà Mai chấm dứt ngay việc hành nghề chữa bệnh trái phép nói trên.
Theo trình tự, UBND xã sẽ ra thông báo và lập biên bản nếu bà Mai vẫn tái phạm. Nếu cần thiết sẽ có những biện pháp mạnh như huy động các lực lượng chức năng cưỡng chế thi hành.
Tại cuộc họp này, đại diện Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người bày tỏ: “Nếu người dân đồng thuận chúng tôi mới thực hiện việc nghiên cứu này”.