Tiếp vụ nổ ở Nam Định: Thêm một người bị thương nặng
Liên quan đến vụ nổ lớn xảy ra tại khu dân cư ngõ số 5, tổ 27, đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định xảy ra tối 14/10, trong ngày hôm nay (15/10), trở lại hiện trường, PV Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận công an địa phương vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, kiểm kê tài sản thiệt hại.

Ngôi nhà tan hoang sau vụ nổ.
Trước đó, như Đại Đoàn Kết đã phản ánh, vào tối 14/10, cả khu dân cư ngõ số 5, tổ 27, đường phố Đoàn Trần Nghiệp giật mình khi nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, đất dưới chân rung chuyển. Chạy ra, họ thấy lửa cháy và khói bốc lên ngùn ngụt ở trong ngõ số 5, chỗ ba ngôi nhà liền kề số 13, 15 và 17.
Ngôi nhà số 15 bị sập hoàn toàn trong khi chủ nhà là ông Vũ Ngọc Hoàn đang bị lửa thiêu cháy; hai ngôi nhà liền kề là nhà số 13, 17 cũng bị hư hưởng nặng. Do nhà bị sập, dây điện bị đứt nên những người chứng kiến không thể vào cứu giúp hàng xóm, mà chỉ kịp ngắt cầu giao điện và gọi điện báo cơ quan chức năng.
Có mặt sau đó, Cảnh sát PCCC địa phương đã phong tỏa hiện trường, cấp cứu người bị nạn. Tuy nhiên, ông Hoàn bị lửa thiêu cháy không qua khỏi đã tử vong; bà Trần Thị Bính (nhà số 13), ông Phạm Văn Vinh (nhà số 17) bị thương, được đưa đi cấp cứu. Theo nhiều nhân chứng, vụ cháy nổ có nguyên nhân từ việc rò rỉ khí ga trong nhà ông Hoàn…

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Đáng nói là, ngoài thiệt hại về người và tài sản như thông tin ban đầu, hôm nay, thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tạo- Tổ trưởng tổ dân phố 27 cho biết: vụ nổ kinh hoàng trên còn khiến anh Lưu Thế Vũ (là cháu bà Bính) bị thương nặng.
Được biết, nhà anh Vũ ở phố Hàng Đồng, phường Nguyễn Du, cùng thành phố. Tối 14/10, anh Vũ đến nhà bà Bính chơi. Khi đang ngồi uống nước ở nhà bà Bính thì vụ nổ xảy ra, anh Vũ bị tường đổ đè vào người, bất tỉnh tại chỗ. Được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định sau đó, bệnh viện kết luận anh Vũ bị chấn thương nặng ở sống lưng. Hiện nạn nhân này vẫn đang đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Lưu Thế Vũ nạn nhân của vụ nổ.
Trong khi đó, theo cập nhật của phóng viên, 2 nạn nhân Trần Thị Bính và Phạm Văn Vinh đã được xuất viện trong ngày hôm nay 15/10.
Từ bệnh viện trở về nhà, chưa hết hoảng loạn, nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, bà Trần Thị Bính lo lắng cho biết: "hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, ngôi nhà vừa bị hư hỏng phải dành dụm bao nhiêu năm gia đình bà mới xây được, giờ tan hoang thế này không biết lấy đâu ra tiền để xây, sửa lại".
Cũng trong tình trạng hoảng loạn, bà Kim Thị Nhàn (vợ nạn nhân Phạm Văn Vinh) kể lại: “Khi hai vợ chồng tôi đang ngồi xem tivi thì nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ nhà ông Hoàn ngay bên cạnh khiến tôi đứng tim. Chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp chạy thì bị tường đổ vào người, khói bụi mù mịt. Loay hoay mãi chúng tôi mới thoát được khỏi đống gạch vữa, sau đó được mọi người đưa ra ngoài. Ông Vinh chồng tôi bị thương ở đầu, xây xát khắp người phải vào viện điều trị. Còn tôi đến giờ toàn thân vẫn đau ê ẩm”…
Duy Hưng