Tiểu thương khóc nghẹn, nhìn tài sản bị cháy ở chợ Xanh Hà Nội Thứ Ba 23/12/2025 14:35 (GMT+7) Đám cháy chợ Xanh (phường Định Công, Hà Nội) bị lửa bao trùm lúc rạng sáng, khiến nhiều tiểu thương đứng ngồi không yên, bất lực nhìn tài sản tích cóp nhiều năm có nguy cơ mất trắng. Khoảng 4h30, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh lan nhanh trong khu vực nhiều gian hàng vải, đồ mã; sau gần 2 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế.Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy chợ Xanh, 8 xe chữa cháy của các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 và 13 cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường.Đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản vì cháy, nhiều tiểu thương khóc nghẹn, đứng ngồi không yên.Chia sẻ với PV, Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương gắn bó với chợ 25 năm, khóc ngất khi biết tài sản đã bị thiêu rụi. Rạng sáng, thấy chợ cháy, chị từ chung cư đối diện vội chạy sang nhưng không kịp cứu bất cứ đồ đạc nào. Thiệt hại của gia đình chị ước khoảng một tỷ đồng, do ngoài ki-ốt bán đồ gia dụng còn có một kho hàng bên trong chợ.Người dân thẫn thờ ngồi nhìn về phía khu chợ, chưa biết số phận gian hàng của mình ra sao.Một tiểu thương có ki-ốt tại chợ Xanh chia sẻ: “Tôi gắn bó với chợ này nhiều năm, vốn liếng đều dồn vào gian hàng. Cháy xảy ra lúc rạng sáng, không ai kịp trở tay. Nhìn gian hàng thành tro mà không biết sắp tới làm gì để mưu sinh”Các tiểu thương dành cho nhau những cái ôm để vơi bớt nỗi đau, mất mát.Người dân thất thần, hai tay nắm chặt vào nhau, để kìm dòng nước mắt khi thấy toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi.Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã cứu được 2.000m2 các ki-ốt trong chợ, gồm: dãy ki-ốt ở ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy ki-ốt từ số 24 đến 34 trên mặt đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp.Nhiều vật dụng trong chợ bị biến dạng sau vụ cháy. Lê Khánh