Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Tỏa sáng vẻ đẹp toàn diện của nữ sinh ngành Y – Dược Quảng Trị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tỏa sáng vẻ đẹp toàn diện của nữ sinh ngành Y – Dược Quảng Trị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội thi “Nữ sinh thanh lịch năm 2026” do Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tổ chức không chỉ là sân khấu tỏa sáng của nhan sắc, mà còn là nơi hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những nữ sinh ngành Y – Dược.

Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Chương trình văn nghệ chào mừng. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Tối 24/3, tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, đêm chung kết Hội thi “Nữ sinh thanh lịch năm 2026” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên và giảng viên tham dự. Là hoạt động văn hóa – nghệ thuật thường niên, hội thi không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần bồi dưỡng toàn diện cho sinh viên, đặc biệt là nữ sinh, lực lượng nòng cốt của ngành y tế địa phương trong tương lai.

Phần thi trình diễn áo dài được các thí sinh thể hiện với phong thái duyên dáng. Ảnh: Cẩm Kỳ
Phần thi trình diễn áo dài được các thí sinh thể hiện với phong thái duyên dáng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trải qua vòng sơ khảo với nhiều nội dung phong phú, Ban Tổ chức đã lựa chọn 10 gương mặt tiêu biểu bước vào đêm thi quyết định. Mỗi thí sinh mang một dấu ấn riêng, không chỉ ở ngoại hình mà còn thể hiện sự tự tin, năng động và tư duy hiện đại của sinh viên ngành Y – Dược trong bối cảnh mới.

Trang phục dạ hội với những bước catwalk tự tin cùng sự đầu tư chỉn chu. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Trang phục dạ hội với những bước catwalk tự tin cùng sự đầu tư chỉn chu. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài và trang phục dạ hội. Những bước catwalk tự tin, phong thái duyên dáng cùng sự đầu tư chỉn chu đã góp phần khắc họa hình ảnh nữ sinh ngành y không chỉ dịu dàng mà còn bản lĩnh, chuyên nghiệp.

5 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử. Ảnh: Cẩm Kỳ 
5 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Từ đó, Ban giám khảo lựa chọn 5 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi ứng xử, phần thi được xem là “thước đo” rõ nét nhất cho chiều sâu trí tuệ và bản lĩnh cá nhân. Trước những câu hỏi xoay quanh quan niệm về cái đẹp của người làm trong lĩnh vực y tế, nhiều thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết, tư duy nhân văn và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp. Không dừng lại ở vẻ đẹp hình thức, các câu trả lời cho thấy nhận thức rõ ràng về chuẩn mực đạo đức, sự tận tâm và lòng nhân ái, những giá trị cốt lõi của người cán bộ y tế.

Thí sinh Đinh Nữ Phương Uyên xuất sắc giành danh hiệu “Nữ sinh thanh lịch năm 2026”. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Thí sinh Đinh Nữ Phương Uyên xuất sắc giành danh hiệu “Nữ sinh thanh lịch năm 2026”. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao danh hiệu “Nữ sinh thanh lịch năm 2026” cho thí sinh xuất sắc nhấtcác giải Á khoa 1, Á khoa 2 cũng được trao cho những gương mặt nổi bật, ghi nhận sự tự tin, duyên dáng và thể hiện toàn diện của thí sinh.

Các danh hiệu Á khoa 1...
Các danh hiệu Á khoa 1...
...Á khoa 2 được trao cho những thí sinh nổi bật, ghi nhận sự tự tin, duyên dáng và thể hiện toàn diện. Ảnh: Cẩm Kỳ
...Á khoa 2 được trao cho những thí sinh nổi bật, ghi nhận sự tự tin, duyên dáng và thể hiện toàn diện. Ảnh: Cẩm Kỳ

Theo ông Lê Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị, hội thi không chỉ là hoạt động văn nghệ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Thông qua sân chơi này, nhà trường hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên ngành y phát triển toàn diện, không chỉ vững chuyên môn mà còn có nhân cách, đạo đức và tâm hồn đẹp. “Chúng tôi mong muốn mỗi sinh viên, đặc biệt là nữ sinh, không chỉ hoàn thiện về ngoại hình mà còn không ngừng rèn luyện trí tuệ, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Đó chính là nền tảng để trở thành những cán bộ y tế tận tâm, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Hội thi không chỉ là hoạt động văn nghệ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Ảnh: Cẩm Kỳ 
Hội thi không chỉ là hoạt động văn nghệ mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Ảnh: Cẩm Kỳ 

Hội thi khép lại, nhưng dư âm của một đêm hội giàu cảm xúc vẫn còn đọng lại, nơi cái đẹp được nhìn nhận một cách toàn diện, nơi những nữ sinh ngành y tự tin khẳng định mình không chỉ bằng nhan sắc, mà bằng trí tuệ và trái tim của người làm nghề cứu người.

Cẩm Kỳ