Toàn cảnh vụ đánh bom kinh hoàng ở Bangkok
Vụ nổ bom kinh hoàng tại khu vực đông dân cư ở trung tâm Thủ đô Bangkok đang dần được sáng tỏ khi cảnh sát nước này cho biết đã phát hiện ra một nghi phạm sau khi xem đoạn phim mà camera ghi hình được, trong đó một thanh niên đặt chiếc ba lô ở khu vực hiện trường trước khi vụ nổ xảy ra, khiến 21 người thiệt mạng và làm hơn 120 người khác bị thương.

Phát hiện nghi phạm
Một số hình ảnh thu được từ camera lắp đặt trên đường phố cho thấy một thanh niên mang theo một chiếc ba lô đến gần khu vực đền Erawan, thuộc quận Ratchaprason, thủ đô Bangkok, và sau đó rời khỏi khu vực này mà không mang theo chiếc ba lô trên. Diễn biến xảy ra chỉ khoảng 15 phút trước khi xảy ra vụ nổ bom kinh hoàng.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-O-Cha cho biết, nghi phạm mặc chiếc áo màu vàng và đeo cặp kính dày. Kẻ này được cho là một thành viên của một “tổ chức chống chính phủ ở khu vực Đông bắc Thái Lan”.
Thông tin về manh mối nghi phạm đánh bom xuất hiện trong lúc một nhân chứng đã công bố đoạn băng quay được về vụ đánh bom kinh hoàng xảy ra ở đền Erawan, gây nên ngọn lửa lớn bao trùm toàn khu vực mua sắm đông đúc của Thủ đô Bangkok sau một tiếng nổ chát chúa. Đoạn băng cho thấy hình ảnh hoảng loạn tột độ khi người dân la hét, cố gắng chạy thoát thân khỏi khu vực nguy hiểm.
Một số nhân chứng ở gần khu vực xảy ra vụ nổ cũng cho biết sức nóng của trái bom làm người ta ngạt thở, trong khi các mảnh kính vỡ, đất đá…văng ra khắp nơi, người dân quanh khu vực này bị bao phủ bởi một bức màn tro bụi dày đặc.
Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc, tuy nhiên kẻ tình nghi bỏ lại một chiếc ba lô tại nơi xảy ra vụ nổ này hiện đang được phía cảnh sát Thái Lan điều tra. Còn theo tờ New York Times, một quan chức giấu tên có mặt ở hiện trường trước đó cho biết nghi phạm là một người phụ nữ nói tiếng Thái. Tờ báo này còn dẫn lời một nhân viên cứu hộ tên Winai Petploy, nói rằng họ đã phát hiện thêm được 2 trái bom chưa kích nổ ở gần khu đền Erawan, cả hai đều được đựng trong túi du lịch.

Khung cảnh kinh hoàng sau vụ nổ (Nguồn: AP).
Kinh hoàng
Quả bom phát nổ bên ngoài ngôi đền Erawan vào tối hôm 17-8 ở trung tâm thành phố Bangkok khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 123 người bị thương, đa phần là khách du lịch. Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường với thi thể người nằm la liệt, các phần thi thể đứt rời nằm rải rác khắp nơi, xe máy bốc cháy giữa đường và mùi khét bốc lên…đã khiến cho những người chứng kiến vụ nổ bị ám ảnh.
Mô tả lại cảnh hượng hủy diệt tại khu vực xảy ra vụ nổ bom, một nhân viên cứu trợ người Anh tên Marko Cunningham cho biết: Thi thể nằm la liệt, một số còn nát thành từng mảnh vụn. Các bộ phận như chân và đầu cũng nằm trên mặt đất…thật là ghê rợn”. Kể lại với hãng tin AFP, cựu quân nhân người Anh này cho biết dù đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng đáng sợ khi phục trên các chiến trường Afghanistan, Iraq và Kosovo nhưng vụ đánh bom này lại khiến ông không khỏi rùng mình.
Một nhân chứng khác, John McMahon kể lại với tờ Mirror rằng cảnh tưởng lúc vụ nổ xảy ra rất đáng sợ và khiến anh bị ám ảnh khi nhìn thấy “các bộ phận cơ thể người ở mọi nơi”. “Những người bị thương bê bết máu, khóc lóc trong khi cố chạy khỏi hiện trường. Những người khác thì ngồi sụp xuống chết lặng vì bị sốc. Cảnh tượng thật kinh hoàng”, McMahon kể lại.
Theo thông báo từ bệnh viện Cảnh sát Bangkok, trong số các nạn nhân thiệt mạng gồm 5 người Thái Lan, 4 người Trung Quốc, 2 người Malaysia và 1 người Singapore. Trước đó, thông tin từ phía cơ quan Y tế nước này còn cho hay 1 người Philippines cũng bị chết trong vụ nổ, tuy nhiên phía nước sở tại vẫn đang tiến hành kiểm tra.
Cảnh sát trưởng Thái Lan Somyot Poompummuang hôm 18-8 nói với tờ Bangkok Post rằng có khả năng nghi phạm đánh bom đã nhồi thuốc nổ vào một vật dạng ống – một loại bom tự tạo còn được gọi là “bom ống” – và sau đó kích hoạt giống như chất nổ TNT. Tuy nhiên, một số báo cáo ban đầu lại đưa ra ý kiến trái ngược khi cho rằng trái bom có thể đã được bí mật mang vào khu vực đền Erawan và được giấu dưới một chiếc ghế hoặc được gắn vào một chiếc xe máy đỗ bên ngoài đền, khiến cho một số chiếc xe hơi đỗ cạnh đó bị nổ tung.
Tờ Bangkok Post dẫn lời phía cảnh sát cho rằng trái bom đã được để lại bên trong đền Erawan và được bọc trong một mảnh vải trắng, sau khi phát hiện một bảng mạch điện tử nghi là để kích nổ nằm ở cách hiện trường chỉ khoảng vài chục mét.

Hình ảnh nghi phạm đánh bom được camera CCTV ghi nhận.
Có bàn tay của các phần tử Hồi giáo cực đoan?
Thêm một vụ nổ ở Bangkok Vào khoảng 13h20 chiều ngày 18-8, nhiều nhân chứng trông thấy một thiết bị nổ được ném ra từ hướng cầu Sathorn, gần một bãi đậu xe taxi, nhằm vào bến tàu đông đúc phía dưới. May mắn thay, quả bom này chệch hướng và rơi xuống con sông bên dưới và phát nổ. Cảnh sát Thái Lan xác nhận không có thương vong được ghi nhận, và các hoạt động ở khu vực này vẫn bình thương sau đó. |
Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết vụ đánh bom – được xem là vụ tấn công đơn lẻ đẫm máu nhất trong những năm gần đây – dường như có động cơ chính trị và với mục đích reo rắc sự “hỗn loạn” cho đất nước Thái Lan.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho biết: “Chúng tôi vẫn không biết chắc ai đứng đằng sau vụ việc và lý do tại sao. Nhưng chúng tôi chắc rằng nếu có động cơ chính trị, thì chúng đang cố gắng làm tổn hại nền kinh tế của chúng tôi và chúng tôi sẽ truy bắt chúng”.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng nói rằng vụ đánh bom nhằm vào du khách nước ngoài, với mưu đồ làm tổn hại ngành công nghiệp du lịch của họ.
Ngoài ra, ông Poompummuang còn thêm rằng: “Những kẻ lên kế hoạch đánh bom này quá dã man. Chúng rõ ràng nhằm vào sinh mạng con người bởi ai cũng biết rằng 7h00 tối là lúc ngôi đền này tập trung đông người dân và du khách. Việc đặt bom ở đó đồng nghĩa với việc chúng muốn thấy càng nhiều người chết càng tốt”.
Trong khi những nghi ngờ ban đầu đều tập trung vào những kẻ Hồi giáo cực đoan ở miền Nam, thì một số ý kiến khác lại tập trung vào tình trạng căng thẳng chính trị kéo dài cả thập kỷ ở nước này do ganh đua quyền lực giữa các phe phái chính trị ở Bangkok. Một số vụ nổ xảy ra thường được các bên đổ tội lẫn nhau.
Các phần tử Hồi giáo cực đoan từng thực hiện nhiều vụ tấn công ở nhiều phần của khu vực Đông Nam Á, trong đó gồm vụ tấn công vào một hòn đảo du lịch có tiếng của Indonesia, đảo Bali năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng…Tuy nhiên, Thái Lan chưa từng bị coi là một mục tiêu chính của chúng.
Huyền thoại về ngôi đền Erawan Đền Erawan được xây dựng năm 1956 với hy vọng xua đuổi vận rủi ở khu vực công trường khách sạn Erawan. Một giáo sỹ Hindu lúc bấy giờ đã được mời đến để tư vấn cho nhà thi công sau khi công trình khách sạn này gặp phải hàng loạt các sự kiện rủi ro khiến nó bị trì hoãn nhiều lần, trong đó có cả vụ chiếc tàu chở đá lát cho khách sạn bị đắm. Giáo sỹ này sau đó đề xuất ngôi đền nên đặt tượng thần Brahma của đạo Hindu để xua đuổi vận rủi. Dù khách sạn Erawan cũ đã bị phá hủy hồi năm 1987, nhưng đền Erawan vẫn được duy trì và trở nên rất nổi tiếng với người dân Thái Lan, những người đến cầu may. Ngôi đền nguyên bản đã bị phá hủy bởi một người đàn ông bị chứng thần kinh hồi năm 2006, và phiên bản mới hiện tại của ngôi đền vẫn đặc biệt thu hút người dân và du khách nước ngoài. |