Chính trị

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Lê Ái 22/08/2025 01:16

Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày hội lớn, mà còn là một minh chứng sống động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những ngày tháng Tám lịch sử đang trôi đi trong niềm xúc động và tự hào vô hạn. Quảng trường Ba Đình – trái tim của Tổ quốc – lại một lần nữa trở thành nơi hội tụ sức mạnh, nơi khởi nguồn của niềm tin bất diệt vào con đường độc lập, tự do mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ tối ngày 21/8, buổi lễ tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần thứ nhất đã diễn ra. Nhìn những đội hình tiến bước oai nghiêm, hàng ngũ chỉnh tề ai cũng liên tưởng đến hình ảnh lịch sử cách đây đúng 80 năm. Ngày 2/9/1945, tại chính Quảng trường Ba Đình này, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi ấy, hàng chục vạn đồng bào đứng dưới nắng thu vàng rực, trong tiếng hô vang “Việt Nam độc lập muôn năm!”. Hôm nay, khí thế hào hùng ấy như được tái hiện qua từng bước chân của các chiến sĩ, qua ánh mắt rạng ngời niềm tin của lớp lớp thanh niên.

1(4).jpg
Khí thế hào hùng của ngày 2/9/1945 như được tái hiện qua từng bước chân của các chiến sĩ, qua ánh mắt rạng ngời niềm tin của lớp lớp thanh niên. Ảnh: Nhật Bắc.

Những ngày tổng hợp luyện đến sơ duyệt, tổng duyệt tới đây, tất cả các lực lượng – từ quân đội, công an đến các khối quần chúng – đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất. Đó là sự nối dài của truyền thống “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Tổng duyệt không chỉ là nghi thức chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, mà còn là cuộc “diễu hành của ý chí” – nơi khẳng định sức mạnh quân sự, chính trị, xã hội của đất nước. Từng đoàn xe vũ khí, khí tài, từng bước đi nhịp nhàng của khối quân binh chủng, tiếng nhạc hùng tráng vang vọng – tất cả hòa quyện thành bức tranh toàn vẹn về một Việt Nam độc lập, kiêu hãnh và tự cường.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến qua Quảng trường Ba Đình trong buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất. Ảnh Quang Vinh
Các khối diễu binh, diễu hành tiến qua Quảng trường Ba Đình trong buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất. Ảnh Quang Vinh

Như lời ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại buổi Tổng hợp luyện lần thứ 3, đây là giờ phút “thiêng liêng, tự hào, hào hùng và xúc động” – bởi nó không chỉ hướng tới hiện tại, mà còn là sự tri ân sâu nặng với những thế hệ cha anh đã hiến dâng xương máu cho độc lập dân tộc.

Mỗi cuộc diễu binh, diễu hành đều mang trong mình thông điệp mạnh mẽ về đại đoàn kết. Năm 1975, trong không khí của những ngày đất nước thống nhất, hàng triệu con tim hòa chung niềm vui sum họp vào ngày 2/9. Năm 2010, cả dân tộc cùng tự hào trong lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Và hôm nay, khi chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm thành lập nước, tinh thần đoàn kết ấy lại được khẳng định, lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

img_2002.jpeg
Dàn vũ khí- khí tài tiến về trung tâm thành phố để tham gia Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Khánh.

Không chỉ quân đội và công an, mà còn là sự góp mặt của các lực lượng quần chúng, của những cựu chiến binh, của lớp trẻ đang tiếp bước cha anh. Đó là hình ảnh “dân là gốc” – nền tảng bền vững của mọi thành công cách mạng.

Người dân khắp cả nước đang dõi theo từng bước chuẩn bị cho ngày hội lớn. Từ nông thôn đến thành thị, từ miền xuôi đến miền ngược, đâu đâu cũng rộn ràng niềm háo hức. Có những cựu chiến binh tóc đã bạc phơ, từng trải qua những ngày tháng chiến đấu gian khổ, nay lại mong mỏi được nhìn thấy đoàn quân hùng mạnh tiến qua Quảng trường Ba Đình. Có những em nhỏ lần đầu được cha mẹ đưa đi xem tổng duyệt, trong đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm háo hức, tự hào.

img_0034.jpeg
Các em nhỏ Hà Nội tới tham quan dàn pháo lễ tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ được tập trung tại đây, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.Ảnh: Lê Khánh.
img_2012.jpeg
img_2011.jpeg
21 phát đại bác được bắn trong buổi Tổng hợp luyện lần thứ nhất. Ảnh: Lê Khánh.

Còn nhớ, những năm trước, mỗi dịp diễu binh, diễu hành là cả làng, cả phố lại nô nức kéo nhau đi xem, háo hức như ngày hội. Hai mươi lăm năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mùa thu năm 2000, khi còn là một sinh viên báo chí – vinh dự cầm lá cờ đỏ thắm, hòa vào đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 55 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Trong nhịp trống rộn rã, trong ánh mắt tự hào của hàng vạn người dân, chúng tôi bước đi giữa dòng lịch sử, trái tim run lên vì xúc động. Khi ấy, chúng tôi chỉ là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường-đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, nhưng cảm giác được hòa mình vào biển người, được góp một phần rất nhỏ bé vào ngày hội non sông đã trở thành ký ức thiêng liêng, theo suốt hành trình nghề báo của mình.

Hôm nay, chúng tôi lại tiếp tục hoà trong dòng người hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để tác nghiệp và dõi theo đoàn quân hùng dũng tiến bước trong buổi tổng hợp luyện kỷ niệm 80 năm thành lập nước, bỗng thấy tim mình lại rạo rực như thuở đôi mươi. Thời gian có thể trôi đi, mái tóc đã lấm tấm bạc, nhưng niềm tự hào và xúc cảm ấy vẫn vẹn nguyên, như ngọn lửa chưa bao giờ tắt trong trái tim mỗi người con đất Việt đang nối tiếp nhau lớn lên cùng đất nước.

Buổi tổng duyệt hôm nay, cũng như lễ diễu binh, diễu hành sắp tới, không chỉ gợi lại quá khứ hào hùng mà còn khẳng định khát vọng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XXI: khát vọng hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đó là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp bước cha ông, biến tình yêu nước thành hành động cụ thể, thành khát vọng dựng xây đất nước. Đó cũng là thông điệp gửi đến bạn bè quốc tế: Việt Nam – một dân tộc yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái, nhưng luôn kiên cường, bản lĩnh, không bao giờ khuất phục.

img_2001.jpeg
Các lực lượng hỗ trợ người cao tuổi đi xem diễu binh diễu hành. Ảnh: Tiến Đạt
img_1999.jpeg
Chiến sĩ Nguyễn Văn Sang (Học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I) quàng khăn đỏ cho một em học sinh tới xem lễ tổng hợp luyện tại khu vực ngã tư Hùng Vương- Nguyễn Thái Học. Ảnh: Tiến Đạt

Và tối nay, tại buổi lễ tổng hợp luyện lần thứ nhất, khi trống lệnh vang lên, khi từng khối quân tiến bước, chúng ta như nghe được tiếng vọng từ lịch sử, giọng nói của Bác Hồ kính yêu từ 80 năm trước: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”.

img_2005.jpeg
Những trái tim cùng rung lên một nhịp đập: Tổ quốc. Ảnh: Tiến Đạt.

Buổi tổng hợp luyện hôm nay chính là sự khẳng định: sau 80 năm, dân tộc ta vẫn luôn vững vàng trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn. Đại đoàn kết toàn dân tộc – đó là ngọn cờ bất diệt, là chìa khóa cho mọi thắng lợi. Và chắc chắn, với sức mạnh ấy, Việt Nam sẽ viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong chặng đường phát triển mới.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất diễn ra vào 20h00, tối thứ 5 (21/8) và lần thứ hai dự kiến diễn ra vào 20h00 tối Chủ nhật (24/8). Sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 21h00, tối thứ Tư (27/8). Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 07h00, thứ Bảy, ngày 30/8. Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành: Khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc