Tổng thống Mỹ và những ngày tồi tệ trong Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói rằng sai lầm tệ hại nhất của ông sau hai nhiệm kỳ giữ chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng chính là không có kế hoạch để giải quyết triệt để vấn đề Libya sau sự kiện nhà độc tài Muammar Gaddafi của nước này bị lật đổ hồi năm 2011.
Tổng thống Obama đã kể lại những ngày tồi tệ nhất của ông trong một cuộc phỏng vấn (Nguồn: Telegraph).
Trong buổi phỏng vấn với hãng tin Fox News cuối tuần rồi, ông Obama đã nói rằng: “Có lẽ chính sự thất bại trong việc lên kế hoạch cho tương lai sau khi can thiệp vào Libya là sai lầm lớn nhất”.
Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ đề cập tới vấn đề này mà trong suốt nhiều tuần gần đây, ông luôn nhắc tới Libya và cuộc can thiệp quân sự mà NATO dẫn đầu ở nước này, với kết quả là dẫn tới cái chết của lãnh đạo Gaddafi vào tháng 10-2011, tức nhiều tháng sau khi NATO bắt đầu thực hiện các chiến dịch quân sự.
Trong một bài viết khác mà hãng tin The Atlantic đăng tải hồi đầu tháng, ông Obama còn nói với tác giả Jeffrey Goldberg rằng, Thủ tướng Anh David Cameron vào thời điểm đó đã “bị xao lãng vì hàng loạt các vấn đề khác” sau chiến dịch ở Libya. Được biết ông Cameron, cùng với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đã hứng chịu không ít chỉ trích của ông Obama vì điều này.
Dù ông chủ Nhà Trắng nói rằng, ông nghĩ chiến dịch quân sự ở Libya đã diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tình hình ở quốc gia Bắc Phi này ở thời điểm hiện tại lại là một đống “hổ lốn”.
Đi sâu hơn về thất bại của Mỹ và NATO tại Libya, hãng tin CNN của Mỹ đã liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) nhằm làm rõ hơn nguyên nhân sự việc. Người phát ngôn của cơ quan này đã cố gắng làm nhẹ đánh giá của Tổng thống Obama cũng như tái khẳng định rằng khối đồng minh giữa Anh và Mỹ đến nay vẫn rất chặt chẽ.
“Thủ tướng Cameron luôn là một đối tác thân cận, và chúng tôi thực sự đánh giá cao đóng góp của nước Anh trong việc thực hiện các mục tiêu chính sách và an ninh quốc gia của chúng tôi” - Người phát ngôn NSC, Ned Price nói.
Nhưng trong bài phỏng vấn mà The Atlantic đăng tải, Tổng thống Obama nói rằng trước đây ông có niềm tin mãnh liệt rằng các đồng minh châu Âu sẽ hành động nhiều hơn, trong khi điều ngược lại lại xảy ra, và nó dẫn tới tình trạng “hỗn loạn” hiện tại ở Libya. Ông từng nói rằng “tất cả chúng ta - trong đó có cả Mỹ - đáng lẽ ra đã có thể làm được nhiều hơn sau khi can thiệp vào Libya”.
Còn theo Price, nước Anh đã góp phần “thúc đẩy hàng loạt các vấn đề” mà trong đó gồm cả việc thúc đẩy các nước thành viên trong liên minh NATO tăng cường ngân sách dành cho quốc phòng. Điều này cho thấy họ là một thành viên tích cực, trái ngược hoàn toàn với nhận định của ông Obama.
Còn nhớ hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Obama còn chỉ trích chiến lược quân sự ở Libya trong một bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ.
“Khối liên minh của chúng ta đáng lẽ ra phải làm nhiều hơn để lấp đầy những chỗ trống bị để lại đằng sau” - ông Obama nói.
Ngoài hé lộ sai lầm to lớn nhất mà bản thân mắc phải trong suốt khoảng thời gian làm Tổng thống Mỹ của mình, ông Obama còn nhắc lại mục tiêu xuyên suốt của ông khi làm lãnh đạo nền dân chủ lớn nhất thế giới - cứu lấy nền kinh tế quốc gia khỏi một cuộc đại suy thoái sau khủng hoảng tài chính năm 2008.
Bên cạnh đó, như ông từng nói trước đây, ngày tươi đẹp nhất của ông khi ở tại Nhà Trắng chính là khi kế hoạch cải cách ngành Y tế được Quốc hội Mỹ thông qua.
“Lúc đó chúng tôi ngồi trên ban công Trueman với tất cả đội ngũ đã góp công sức vào nó, và tôi hiểu rõ nó có ý nghĩa như thế nào với những gia đình nghèo đến nỗi không được chăm sóc sức khỏe mà tôi đã từng gặp gỡ” - ông Obama thổ lộ.
Cuối cùng, ông Obama còn nói rằng ngày tồi tệ nhất ở Nhà Trắng đối với ông là “ngày mà chúng tôi đến Newtown sau cơn bão Sandy Hook”, khi 20 trẻ em, hầu hết mới đang ở cấp tiểu học, đã bị thiệt mạng trong ngôi trường của mình vào ngày 14/12/2012. Chỉ 2 ngày sau sự kiện đó, ông Obama đã tham gia một buổi cầu nguyện của người dân địa phương để tưởng nhớ những nạn nhân nhỏ tuổi này.