TP Hồ Chí Minh: Ấn tượng đêm gala 'Tổ quốc bình yên'
Tối 13/6, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức đêm gala "Tổ quốc bình yên". Dưới thời tiết mưa nặng hạt, hàng ngàn đại biểu và nhân dân TP Hồ Chí Minh vẫn tập trung theo dõi các tiết mục đặc sắc của chương trình.
Chương trình được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2026); kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Đến dự đêm gala có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.
Đêm gala “Tổ quốc bình yên” là bản hùng ca của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng; là lời nhắc nhớ rằng bình yên không tự nhiên mà có, mà được gìn giữ mỗi ngày bằng niềm tin của Nhân dân, bằng thế trận lòng dân và bằng những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình.

Với thời lượng khoảng 90 phút, Gala “Tổ quốc bình yên” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc. Chương trình kết hợp các loại hình nghệ thuật sân khấu, phóng sự tư liệu, kết hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại, giàu tính nghệ thuật vừa hoành tráng, vừa sâu lắng.
Từ hình ảnh người chiến sĩ An ninh trong thời đại số âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên trên không gian mạng, chương trình dẫn dắt khán giả trở về những trận tuyến sau tiếng súng; nơi các chuyên án, mạng lưới nội đô, cơ sở bí mật và những con người mang nhiều tên gọi khác nhau đã góp phần viết nên những trang sử đặc biệt của lực lượng An ninh nhân dân. Gala khắc họa Thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều lớp thời gian: Một Sài Gòn phồn hoa nhưng đầy hiểm nguy trong những năm tháng chiến tranh; một thành phố kiên cường trong mùa xuân đại thắng; và một Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay rực rỡ, hiện đại, nghĩa tình, đang vươn mình mạnh mẽ trong hòa bình.
Thông qua các phân đoạn nghệ thuật như “Trận tuyến thời bình”, “Trận tuyến sau tiếng súng”, “Mạng lưới nội đô”, “Tây Ninh - Bộ não trong rừng”, “Giây phút sinh tử”, cùng những ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc: Từ căng thẳng, hào hùng đến lắng đọng, biết ơn và tự hào.
Theo Ban Tổ chức, nếu tại Đà Nẵng, chương trình “Tổ quốc bình yên” mở ra bằng dòng chảy của ánh sáng, âm nhạc và không gian lễ hội bên sông Hàn, thì tại TP Hồ Chí Minh tối nay, chương trình đã đi sâu hơn vào những trận tuyến thầm lặng của lực lượng An ninh trên mảnh đất phương Nam - nơi có những chiến công không thể kể hết, những cái tên không thể gọi lên đầy đủ, những hy sinh mất mát lặng sâu trong lịch sử nhưng đã góp phần giữ cho thành phố mãi sáng đèn bình yên.
Đằng sau hai chữ “An ninh” là một thế giới công việc đặc biệt: Lặng lẽ, bền bỉ, nhiều khi không thể công bố, không thể phô bày, không thể gọi tên trọn vẹn. Có những cán bộ, chiến sĩ đã sống bằng một thân phận khác, đi qua những cuộc đấu trí căng thẳng, đối mặt với hiểm nguy trong im lặng để Nhân dân được sống trong nhịp ngày bình thường nhất. Có những chiến công không có tiếng vỗ tay, những hy sinh không hiện diện trên sân khấu, nhưng chính từ những điều thầm lặng ấy đã làm nên nền móng vững bền của bình yên đất nước.
Bởi vậy, “Tổ quốc bình yên” không chỉ là chuỗi chương trình nghệ thuật biểu dương lực lượng An ninh nhân dân mà còn là lời tri ân trang trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, máu xương và cả hạnh phúc riêng vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của nhân dân. Trong mọi thời kỳ, dù ở chiến trường công khai hay mặt trận bí mật, dù đối diện với hiểm nguy hữu hình hay những thách thức phi truyền thống của thời đại số, người chiến sĩ An ninh nhân dân vẫn luôn chọn đứng ở nơi khó nhất, nhận về mình phần lặng thầm nhất để đất nước được yên ổn, Nhân dân được bình an.
Theo Ban Tổ chức chương trình, sau TP Hồ Chí Minh, hành trình “Tổ quốc bình yên” sẽ tiếp tục hội tụ trong những ngày đầu tháng 7 tại Thủ đô Hà Nội - nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi kết nối truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân với khát vọng dựng xây một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và trường tồn.