TP Hồ Chí Minh: Hàng chục nạn nhân da cam/dioxin được học làm 'nhiếp ảnh gia'
Ngày 28/3, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh để tổ chức lớp hướng dẫn cho các nạn nhân da cam và thân nhân chụp ảnh bằng điện thoại thông minh. Hoạt động không chỉ trang bị kỹ năng nghề nghiệp, mà còn giúp lan tỏa nghị lực sống, góp phần thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026).
Tham gia tổ chức lớp học chụp ảnh cho các nạn nhân da cam/dioxin là các nhiếp ảnh gia Vũ Xuân Thao, Lê Khái Nhân, Nguyễn Thanh Phong, Kiều Anh Dũng, đều là hội viên Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện Bảo tàng Áo dài, Quỹ Hòa bình và phát triển TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh chuẩn bị tưởng niệm 65 Ngày thảm họa da cam tại Việt Nam. Theo bà Vân, lớp học giúp các nạn nhân và gia đình lưu giữ những hình ảnh đời thường, ghi lại hành trình vượt khó và những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị. Đồng thời, việc nâng cao kỹ năng chụp ảnh còn góp phần giúp các nạn nhân tự tin hơn và có thêm cơ hội hòa nhập.
“Với kỹ năng chụp ảnh ngày càng được nâng cao, các nạn nhân da cam có thể sẽ thành công hơn trong một số lĩnh vực đời sống xã hội, sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng và lớp trẻ một cách mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa”, bà Ngọc Vân nói.


Qua chương trình, người tham gia được hướng dẫn kỹ năng cơ bản với nguyên tắc như bố cục, ánh sáng, cách bắt khoảnh khắc bằng điện thoại thông minh dưới sự hỗ trợ của các nhiếp ảnh gia thuộc Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh. Sau đó, các học viên sẽ trực tiếp thực hành tại không gian Làng Văn hóa Việt – Nhật, tỉnh Tây Ninh.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kỹ năng chụp ảnh, chương trình còn hướng tới mục tiêu xây dựng bộ ảnh về nghị lực sống của nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Những hình ảnh này sẽ được chọn lọc để phục vụ công tác tuyên truyền và triển lãm trong thời gian tới, qua đó lan tỏa những câu chuyện nhân văn sâu sắc của nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố.