Trả giá vì “tay nhanh hơn não”
Liên quan đến việc hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa (cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023) bị bôi nhọ ác ý trên mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã khởi tố Lê Hương Ly (29 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội vu khống. Cơ quan điều tra cáo buộc, do mâu thuẫn cá nhân, bị can Ly đã có hành vi đăng bài viết lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm của Quỳnh Hoa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời tư của hoa hậu này.
Trước đó, hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đã có đơn gửi tới cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị làm rõ việc cô bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật lên mạng xã hội. Những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cô. Qua xác minh, Công an TP Hà Nội đã làm rõ người đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly, do mâu thuẫn cá nhân với Bùi Quỳnh Hoa nên người này đã đăng tải nội dung vu khống hoa hậu lên mạng xã hội.
Theo điều tra, cách đây khoảng 10 ngày, tài khoản Facebook Lê Hương Ly đã đăng thông tin không hay về hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa với ngôn từ phản cảm. Thông tin này nhanh chóng được nhiều người chia sẻ, lan truyền nhanh trên các diễn đàn mạng xã hội. Quỳnh Hoa cho rằng, trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội, Hương Ly đã sử dụng ngôn từ tục tĩu để bôi nhọ hình ảnh và xúc phạm nặng nề danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, làm đảo lộn cuộc sống của cá nhân của cô và người thân trong gia đình.
Vậy là chỉ vì mẫu thuẫn cá nhân với Quỳnh Hoa, bị can Hương Ly thay vì chọn giải pháp ôn hòa để giải quyết, lại đăng tải thông tin bôi xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác lên mạng xã hội. Hành vi này không chỉ gây tổn hại tới cuộc sống của hoa hậu Quỳnh Hoa và gia đình, mà còn vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Bởi thế, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội vu khống. Tới đây, bị can Lê Hương Ly sẽ phải đối mặt với mức án vài năm tù để trả giá cho hành vi thiếu suy nghĩ của bản thân.
Dĩ nhiên, ai cũng biết một chân lý bất biến là đã làm sai thì phải trả giá. Song, trong một số trường hợp, nhất là trường hợp cụ thể của bị can Hương Ly thì cái giá phải trả quá đắt. Nói như vậy không có nghĩa bị can này “oan uổng”, mà đơn giản là việc phải ngồi tù chỉ vì tức khí nhất thời, muốn xả giận bằng việc nói xấu, bôi nhọ người khác thì thật không đáng. Năm nay Lê Hương Ly mới 29 tuổi, thanh xuân tươi đẹp còn dài phía trước, nhưng chỉ vì phút bốc đồng, “tay nhanh hơn não” mà cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại.
Không chỉ có tác giả bài viết này, mà hầu hết dư luận xã hội đều hy vọng, từ “tấm gương” của bị can Lê Hương Ly, nhiều người dùng mạng xã hội khác, nhất là giới trẻ hãy biết cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, kẻo lại mang vạ vào thân. Chẳng phải thực tế hiện nay có không ít người đã và đang là “anh hùng bàn phím”, tha hồ “khua môi múa mép” trên các trang mạng xã hội chỉ để thỏa mãn “cái tôi”, hạ thấp người khác đó sao? Bao nhiêu phần trăm trong số đó ý thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật và rất có thể sẽ phải trả giá bằng việc ngồi tù?
Cứ cho là hành vi bôi xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên không gian mạng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (do bị hại không có đơn tố giác), nhưng thử hỏi dư luận liệu có thể đồng tình với việc làm đó không? Ngay cả khi không bị nhiều người chỉ trích, thì mỗi người có hành vi bôi nhọ, xúc phạm người khác trên không gian mạng liệu có cảm thấy vui, thanh thản, không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm về việc làm xấu xa của mình? Vậy nên, mỗi người hãy thận trọng khi muốn dùng mạng xã hội để trút giận, thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, đừng để vì “tay nhanh hơn não” mà phải đối mặt với án phạt tù, mất hết tương lai.