Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Trao gửi “yêu thương” đến cô trò vùng cao Quảng Trị dịp Trung thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trao gửi “yêu thương” đến cô trò vùng cao Quảng Trị dịp Trung thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Trao gửi “yêu thương” đến cô trò vùng cao Quảng Trị dịp Trung thu
Đại diện đoàn công tác trao quà đến cô và trò Phân hiệu Hướng Sơn (Quảng Trị). Ảnh: Đỗ Văn

Những món quà Trung thu được trao gửi đến không chỉ mang niềm vui, mà còn gói ghém sự quan tâm, tiếp thêm động lực để cô và trò vùng cao Quảng Trị vững bước đến trường, hướng tới tương lai tươi sáng.

Giữa trung tuần tháng 9/2026, khi Tết Trung thu đang đến gần, một chuyến xe vượt hàng trăm km từ phường Nam Đông Hà, mang theo những phần quà và tình cảm từ miền xuôi lên vùng cao Hướng Phùng (Quảng Trị), để trao tặng cô và trò Phân hiệu Hướng Sơn - Trường Mầm non Hướng Phùng. Đó là chuyến xe của Câu lạc bộ Phóng viên thường trú tại Quảng Trị cùng các đơn vị tài trợ gồm: BIDV chi nhánh Hà Đông, SCI Group và TienDat group.

Xa khu vực trung tâm, hành trình đến với Phân hiệu Hướng Sơn đã vượt qua những cung đường quanh co, khúc khuỷu, nhiều đoạn gập ghềnh do đường bị hư hỏng. Ông Phan Ngọc Long - Phó Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng cho biết, tuyến đường này được đầu tư từ nhiều năm trước và đã xuống cấp sau thời gian dài khai thác, cùng ảnh hưởng của các đợt mưa lũ. Mặc dù từng được khắc phục, nhưng mưa lớn kéo dài trong tháng 9/2026 tiếp tục gây tác động, khiến nhiều điểm hư hỏng trở lại và xuất hiện sạt lở ở các quả đồi hai bên đường.

Băng qua cung đường khó khăn ấy, đoàn công tác đến Phân hiệu Hướng Sơn vào cuối buổi chiều, trong bầu không khí rộn ràng cùng những ánh mắt vui tươi của trẻ em, phụ huynh và giáo viên.

Ông Hồ Văn Bắc - phụ huynh có con đang học tại Phân hiệu Hướng Sơn cho biết, ngay khi nghe cô giáo thông báo về chương trình, con ông đã nhớ và nhắc nhiều lần về thời gian đoàn đến. “Trưa nay ăn cơm xong con tôi vẫn nhắc lại, ba nhớ chiều đưa con đến trường đúng giờ để nhận quà” - ông Bắc nói.

Còn bà Hồ Thị Lay - một phụ huynh khác chia sẻ, đời sống người dân trong vùng những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến. Việc chuẩn bị quần áo, giày dép, cặp mới cho con vào đầu năm học hay mua bánh, đồ chơi dịp Trung thu không còn khó khăn như trước. Tuy vậy, những món quà được trao vẫn có giá trị riêng bởi đó là sự quan tâm, là tình cảm của các mạnh thường quân dành cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên vùng cao.

Ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SCI xúc động trước tình cảm của giáo viên, phụ huynh và ánh mắt rạng rỡ của các em học sinh. Thấu hiểu những khó khăn nơi đây và vai trò quan trọng của giáo dục mầm non trong việc tạo nền tảng, định hình sự phát triển của trẻ sau này, ông Hùng mong rằng, những phần quà được trao không chỉ mang lại niềm vui trong dịp Trung thu mà còn góp thêm động lực để cô và trò, phụ huynh nơi đây tiếp tục nỗ lực trong việc dạy học.

Theo bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Phùng, năm học 2026 - 2027, trường được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập với Trường Mầm non Hướng Sơn. Hiện, trường có 25 lớp với 569 học sinh, 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động; gồm một trường chính, một phân hiệu và 12 điểm trường lẻ.

Riêng Phân hiệu Hướng Sơn có 6 điểm lẻ, trong đó điểm Cát, Trỉa cách trung tâm xã khoảng 30km, chưa có đường bê tông nên giao thông còn nhiều khó khăn. Bà Nga cho hay, mỗi lần giáo viên đến điểm này bằng xe máy phải đi đường vòng gần 100km, qua nhiều khe suối nguy hiểm mới có thể đến lớp. Toàn trường có 81% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều, điều kiện kinh tế của nhiều gia đình còn khó khăn.

Những con số ấy cho thấy hành trình gieo chữ ở vùng cao vẫn còn nhiều thử thách. Tuy nhiên, điều đáng kể là khoảng cách địa lý không ngăn được sự đồng hành dành cho cô và trò. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và mạnh thường quân bằng những việc làm cụ thể.

Bà Nga nhìn nhận, những món quà được trao lần này giúp học sinh có thêm những bộ đồng phục tươm tất, có sân chơi bổ ích trong dịp Trung thu; đồng thời hỗ trợ nhà trường khắc phục một phần khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và bán trú. Quan trọng hơn, đó còn là nguồn động viên tinh thần đối với cô trò trong năm học mới.

Chiều xuống trên vùng cao Hướng Sơn, những món quà nhỏ đã được trao tận tay các em. Con đường trở về vẫn còn những khúc cua, những đoạn đường bị mưa lũ tác động, nhưng hành trình ấy dường như nhẹ hơn bởi những nụ cười đã ở lại.

Ở nơi còn những điểm trường cách xa trung tâm, những lớp học nằm giữa núi rừng và những cung đường chưa thật thuận tiện, sự sẻ chia đang góp thêm một phần sức mạnh để trẻ em vùng cao tiếp tục đến trường. Mỗi món quà không thể xóa ngay những khó khăn, nhưng có thể làm một ngày đến lớp trở nên vui hơn, một mùa Trung thu thêm ấm áp và những ước mơ nhỏ có thêm niềm tin để lớn lên.

Đỗ Văn