Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Trở về thời khắc thiêng liêng qua công nghệ thực tế ảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trở về thời khắc thiêng liêng qua công nghệ thực tế ảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 10/10, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” được khai mạc, mở ra một không gian trải nghiệm độc đáo, đưa du khách trở về không gian của Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải Phóng Thủ Đô (10/10/1954 - 10/10/2026) đồng thời hòa chung khí thế của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, “Trở về thời khắc thiêng liêng” một lần nữa quay trở lại Hà Nội và đón nhận được sự quan tâm đông đảo của du khách trải nghiệm.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống bằng công nghệ số, đưa lịch sử đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Ngọc Linh.
Ông Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Ngọc Linh.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam chia sẻ: “Thông qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo và các phương thức trải nghiệm số tái hiện trực quan hình ảnh, âm thanh và không gian lịch sử, người tham gia không chỉ được nghe, đọc về lịch sử mà còn có cơ hội tiếp cận và cảm nhận lịch sử bằng trải nghiệm trực tiếp. Đây là sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, tạo cách tiếp cận mới đối với công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử".

Thông qua công nghệ thực tế ảo, những hình ảnh về Quảng trường Ba Đình, về biển người trong ngày Quốc khánh 2/9/1945 và thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập được tái hiện một cách chân thực, tỉ mỉ để mỗi người có thể cảm nhận lịch sử theo cách gần gũi nhất.

Các vị quan khách cùng các cựu chiến binh trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR), tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945. Ảnh: Ngọc Linh.
Các vị quan khách cùng các cựu chiến binh trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR), tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945. Ảnh: Ngọc Linh.

Chỉ với một chiếc kính VR, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D tương tác bằng hành động, được hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Duplicate, chủ sở hữu của mô hình Virtual Park chia sẻ: “Điều quan trọng nhất khi tái hiện khoảnh khắc lịch sử này là làm sao truyền tải trọn vẹn không khí hào hùng của dân tộc, để người xem có cảm giác như đang trực tiếp hòa mình vào không gian lịch sử, cảm nhận sâu sắc tinh thần và niềm tự hào của cả dân tộc”

Bác Nguyễn Văn Vinh - một cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước xúc động chia sẻ: “Là một cựu chiến binh khi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này của dân tộc tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào, tự hào vì đất nước Việt Nam ngày một đổi mới, phát triển. Tôi tin rằng dân tộc ta sẽ tiếp tục vững bước, tự tin tiến vào những chặng đường lịch sử mới”.

Bác Vinh mong muốn thế hệ trẻ sẽ luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, phát huy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn. Ảnh: Ngọc Linh.
Bác Vinh mong muốn thế hệ trẻ sẽ luôn nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, phát huy nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm để góp sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển, tốt đẹp hơn. Ảnh: Ngọc Linh.

Không chỉ tái hiện một dấu mốc quan trọng của dân tộc, hoạt động còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trân trọng những giá trị lịch sử được các thế hệ đi trước vun đắp.

Bạn Phương Thảo (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, việc được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo giúp cô có cơ hội tiếp cận lịch sử theo một cách trực quan, sinh động hơn, những sự kiện lịch sử không còn chỉ nằm trên trang sách mà trở nên gần gũi, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những hy sinh của cha ông và thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

Sự thu hút đông đảo lượt khán giả trải nghiệm hoạt động đã cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử. Không chỉ tái hiện một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc, chương trình còn góp phần đa dạng hóa cách thức truyền tải giá trị lịch sử đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương trình mở cửa phục vụ miễn phí cho du khách từ 8h đến 18h trong hai ngày 10 và 11/10/2026 tại Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Cửa Nam, TP Hà Nội).

Ngọc Linh