Trưng bày hơn 100 ảnh, tư liệu, hiện vật về 'Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại'
Sáng 7/1, tại TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam khai mạc trưng bày chuyên đề “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại”. Trưng bày giới thiệu 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý, tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng anh dũng của lực lượng Thanh niên xung phong trên tuyến chi viện chiến lược 1C trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tham dự lễ khai mạc có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Hồng Liêm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn các tỉnh phía Nam; ông Nguyễn Hữu Châu… cùng đông đảo cựu Thanh niên xung phong (TNXP), nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ.

Tuyến đường 1C ra đời năm 1966, trong bối cảnh tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị phong tỏa, đánh phá ác liệt. Đây là tuyến vận tải quân sự huyết mạch thứ hai, nối từ biên giới Campuchia, băng qua hệ thống kênh rạch, rừng tràm miền Tây Nam bộ, vươn đến tận mũi Cà Mau, đảm bảo chi viện sống còn cho chiến trường miền Nam. Giữa bom đạn, sốt rét rừng và những cuộc càn quét khốc liệt, lực lượng TNXP vẫn kiên cường bám trụ, vận chuyển vũ khí, lương thực, đưa đón cán bộ, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Trưng bày được triển khai theo 4 cụm nội dung: “Nơi huyền thoại bắt đầu” giới thiệu vai trò chiến lược và sự hình thành tuyến đường 1C; “Trong vòng vây lửa đạn” tái hiện sự đánh phá ác liệt của quân đội Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa; “Cuộc sống và chiến đấu của TNXP” khắc họa sinh động đời sống, tinh thần lạc quan giữa gian khổ; và “Hồi ức và tri ân” với những ký ức của nhân chứng lịch sử cùng trách nhiệm tiếp nối hôm nay.

Xúc động đứng trước những hình ảnh trưng bày, bà Hồ Thị Hoàng Em (74 tuổi), cựu TNXP từng phục vụ trên tuyến đường 1C, chia sẻ: “Đi chiến trường khi mới 15 tuổi, không thể nói là không sợ. Nhưng thấy đồng đội hy sinh nhiều quá, nỗi sợ dần nhường chỗ cho quyết tâm phải tiếp tục đi”. Dù không trực tiếp cầm súng, bà cùng đồng đội đảm nhận nhiệm vụ tải đạn, vận chuyển lương thực trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. “Hôm nay tôi rất xúc động. Những năm tháng ấy không bao giờ quên”, bà nói.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, nhấn mạnh: Tuyến đường 1C và lực lượng Thanh niên xung phong là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, ý chí quật cường và vẻ đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt. “Đây không chỉ là câu chuyện của một tuyến đường, mà là câu chuyện về trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng, nơi thanh xuân vì Tổ quốc đã hóa thành bất tử”, ông Hoàng Anh chia sẻ.

Theo ông Hoàng Anh, với cách thể hiện đa dạng, nhiều tư liệu, hiện vật quý, trưng bày không chỉ cung cấp kiến thức lịch sử mà còn mang lại những rung động sâu sắc cho người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.

Trưng bày “Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại” được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo Ban Tổ chức, trưng bày chính thức mở cửa phục vụ công chúng tham quan từ ngày 7/1.