Tù binh IS kể chuyện được huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức huấn luyện cho các tay súng của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại một trại huấn luyện ẩn dưới mác là dành cho lực lượng Quân đội Tự do Syria (FSA), một phiến quân IS 20 tuổi bị lực lượng người Kurd bắt giữ nói với tờ Sputnik của Nga.

Tù binh IS bị bắt giữ cho hay, hắn được huấn luyện tại
một thị trấn của Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Guardian)
Bị Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) bắt giữ tại khu vực miền Bắc Syria hồi tháng 11 vừa qua, Abdurrahman Abdulhadi, một công dân Syria tham gia vào hàng ngũ của nhóm khủng bố IS, nói rằng anh đã được huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nhận được phân công nhiệm vụ đầu tiên của IS.
YPG hiện vẫn duy trì bảo đảm an ninh vòng ngoài tại 3 khu vực của đảng Liên minh Dân chủ (PYD), và đang chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan, trong đó gồm Jabhat al-Nusra và IS. YPD, một nhánh của đảng Lao động Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã hoạt động rất hữu hiệu ở nhiều khu vực thuộc Syria sau khi lực lượng chính phủ nước này buộc phải rút quân khỏi các khu vực trên hồi năm 2012.
“Họ trông như kẻ thù của chúng tôi, nhưng thực ra họ là những người bạn” - Abdulhadi, kẻ vẫn còn một người anh trai đang chiến đấu cho phiến quân IS, nói về Thổ Nhĩ Kỳ.
Người này còn cho biết thêm, dù các chiến binh mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ chỉ chiếm khoảng 10% số lượng tay súng của IS, nhưng nước này lại rất tích cực huấn luyện đội ngũ cho IS.
“Trong tháng 8-2014, tôi đã được huấn luyện ở thị trấn Adana của Thổ Nhĩ Kỳ cùng một tay súng khác của IS tên là Emirs” - Abdulhadi nói, thêm rằng quá trình huấn luyện kéo dài cả tháng trời đã kết thúc với 60 chiến binh khác tại một doanh trại “cách sân bay không xa”.
Tay súng IS bị bắt giữ này còn kể lại rằng, khóa huấn luyện quân sự được tổ chức bởi 2 sỹ quan, và một trong số họ “chỉ nói tiếng Thổ, và người còn lại phải làm phiên dịch cho ông ấy”.
“Mỗi hàng tuần, chúng tôi phải tham gia vào các lớp bắn súng, nơi chúng tôi được dạy sử dụng súng trường Kalashnikov, súng máy và nhiều loại súng khác” - Abdulhadi kể lại - “Chúng tôi được huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ là bởi tướng lĩnh IS cho rằng ở đó an toàn hơn Syria, nơi đang bị nã bom dữ dội”.
Trong khi trại huấn luyện này từ trước đến nay vẫn núp bóng dưới dạng một trại huấn luyện lực lượng FSA của Syria, nhưng theo chiến binh IS trên, “tất cả 60 chiến binh hoàn thành khóa huấn luyện ở đó đều là các thành viên của IS”.
“Họ toàn là công dân Syria, nhiều trong số đó ban đầu chỉ muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm một công việc ổn định, nhưng sau đó bị lôi kéo tham gia hàng ngũ IS” - Abdulhadi giải thích.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện kể trên, Abdulhadi được giao cho nhiệm vụ hộ tống những người dân Syria muốn gia nhập tổ chức IS.
“Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, tôi đến một trong số các khu vực thuộc thị trấn Adana của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của tôi là gặp gỡ những người mới đến từ Syria. Và sau khi cho họ tham gia huấn luyện quân sự, chúng tôi gửi họ đến thị trấn Urfa của Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, các tân binh này được chuyển qua biên giới với Syria để đến thành phố Raqqa” - Abulhadi kể lại.
Raqqa hiện vẫn được cho là thành trì của phiến quân IS trên lãnh thổ Syria. Và từ đây, các tay súng của IS tiếp tục được đánh lấn ra nhiều phần khác của nước này.
Ngoài việc hỗ trợ huấn luyện tân binh, tù binh IS này còn nói rằng hắn được triển khai đến Syria chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó được điều chuyển đi nơi khác. Tên này cuối cùng bị bắt giữ tại ngôi làng Tal Afer hôm 1-11 vừa qua.
Abdulhadi kể rằng IS hiện đang nhận được cung ứng đạn dược bằng xe tải, giả dạng làm xe tải chở hàng phi quân sự. Nhưng Abdulhadi cho hay, do bản thân chỉ là một chiến binh cấp thấp nên không biết số vũ khí đạn dược kia được chuyển đến từ đâu.
“Vũ khí được vận chuyển đến chỗ chúng tôi bằng các xe hơi dân sự, chứ không phải xe quân sự bởi máy bay thả bom có thể sẽ phát hiện và tấn công xe quân sự. IS hiện giờ phần lớn là sử dụng các phương tiện dân sự. Tôi còn nghe nói họ nhồi nhét rau quả lên các thùng chứa đạn dược để máy bay chiến đấu không phát hiện ra”.