Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Từ Đền Hùng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Từ Đền Hùng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 26/4/2026 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng để tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang, Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, thay mặt đồng bào cả nước, ông Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; Đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: phutho.gov.vn.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông kính cẩn đọc Chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng. Ảnh: phutho.gov.vn.

Chúc văn khẳng định sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhấn mạnh vai trò thiêng liêng của cội nguồn dân tộc trong hành trình dựng nước và giữ nước suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Theo đó, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, dựng cơ nghiệp qua mười tám vương triều, đặt nền móng để quốc gia, dân tộc được muôn đời thịnh trị. Đời nối đời trải mấy nghìn năm, Vua thương yêu dân, chung sống hòa thuận; cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết, trọn nghĩa đồng bào.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách; hun đúc tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Phát huy truyền thống hào hùng ấy, trong 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước ta, nhân dân ta phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; kiên cường đấu tranh vì độc lập và tự do, vì hòa bình và hữu nghị, vì hạnh phúc và phồn vinh, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đã làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Chúc văn nêu rõ: năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, bên cạnh thời cơ, vận hội mới, đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đan xen do tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, cùng những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị với sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ của toàn dân và bạn bè quốc tế; đất nước ta đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Giang sơn đổi mới, chính trị vững vàng, lòng dân đồng thuận.

Ba đột phá chiến lược về thể chế và tổ chức bộ máy, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực tiếp tục được triển khai quyết liệt, đạt nhiều thành tựu. Đặc biệt, trước yêu cầu khách quan, tất yếu của sự nghiệp xây dựng đất nước, toàn dân tộc đã cùng đồng lòng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025 - là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị quốc gia, phương thức quản trị địa phương, mở ra không gian phát triển mới vì tương lai lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, phát triển con người, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số từng bước trở thành trụ cột mới cho sự phát triển của đất nước. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố toàn diện; đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, đi vào chiều sâu. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình của đất nước được bảo vệ vững chắc; vị thế, uy tín của quốc gia - dân tộc không ngừng được nâng cao.

Chúc văn khẳng định những thành tựu đạt được là sự hội tụ, kết tinh từ lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc; là thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết quả của 40 năm đổi mới; là biểu hiện sinh động của ý chí bền bỉ, khát vọng vươn lên của nhân dân ta; là nền tảng cho đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ, được khởi đầu từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung một ý chí, quyết tâm mạnh mẽ hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trước anh linh Tổ Tiên, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, quản trị quốc gia, mô hình tăng trưởng; biến ý chí thành hành động quyết liệt, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói đi đôi với làm, làm vì nhân dân, vì lợi ích cao nhất của quốc gia - dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự ổn định, tiến bộ, giàu mạnh, bền vững của quê hương Đất Tổ; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Cùng chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Khép lại Chúc văn là lời cầu mong quốc thái dân an, xã tắc thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh; để non sông Việt Nam mãi trường tồn, con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Đức Sơn