'Tự hào Tổ quốc tôi' – Hành trình tri ân và khơi dậy lòng yêu nước từ cực Đông
Ngày 2/10, tại Đồn Biên phòng Đầm Môn (xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa), Báo Đại đoàn kết phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức sự kiện “Tự hào Tổ quốc tôi” – một hoạt động đầy ý nghĩa trong chuỗi sự kiện “Hành trình báo công nơi địa đầu Tổ quốc” và Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào” năm 2025.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các cấp và đại diện các đơn vị phối hợp: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Đại tá Nguyễn Doãn Hòa, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa; bà Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban tổ chức chương trình; bà Phan Minh Thu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sen Cộng và đại diện chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tại địa phương.

Lễ chào cờ linh thiêng nơi cực Đông Tổ quốc
Sự kiện bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ trang nghiêm tại Cột cờ Đồn Biên phòng Đầm Môn, nơi cực Đông đất liền, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Phát biểu tại lễ chào cờ, Trung tá Nguyễn Văn Mạnh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Đầm Môn ôn lại lịch sử hào hùng hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước, nhấn mạnh truyền thống giữ gìn biên cương đã được cha ông khẳng định và truyền lại từ ngàn đời.
Trung tá Mạnh nhấn mạnh: “Lực lượng Bộ đội Biên phòng ra đời là bước ngoặt lớn trong lịch sử bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là biểu tượng cho tinh thần cảnh giác, kỷ luật và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân”. Tại buổi lễ, Đồn Biên phòng Đầm Môn đã trao tặng Báo Đại đoàn kết lá Quốc kỳ, biểu tượng cho sự đoàn kết, tự hào và trách nhiệm đối với đất nước.

Hành trình thiêng liêng và trách nhiệm công dân
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban tổ chức sự kiện chia sẻ, năm 2025 là cột mốc đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc, từ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đến 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
“Vì thế, chúng tôi phát động sự kiện Tự hào Tổ quốc tôi không chỉ là một chuỗi sự kiện tri ân mà còn là hành trình lan tỏa lòng yêu nước, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm công dân với đất nước hôm nay và mai sau”, ông Dũng nhấn mạnh.
“Hành trình báo công” đã khởi động bằng Lễ tưởng niệm tại Chùa Sủi (Hà Nội), dâng hương tại Tượng đài Bắc Sơn, tiếp nối bằng sự kiện tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (Hà Giang) và nay là Mũi Đôi – cực Đông của Tổ quốc, nơi ghi dấu bước chân khởi đầu bình minh đất nước.
Tất cả những điểm đến đều mang ý nghĩa thiêng liêng, nơi mỗi bước chân là một lời tri ân, mỗi nghi lễ là một thông điệp về lòng biết ơn và mỗi sự kiện là một nốt nhạc trong bản hùng ca đại đoàn kết dân tộc.

Lan tỏa giá trị nhân văn, gắn kết quân dân
Tại sự kiện, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế khẳng định: “Sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ đội Biên phòng đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới, biển đảo. Những sự kiện như Tự hào Tổ quốc tôi không chỉ là điểm sáng truyền thông mà còn là điểm tựa tinh thần cho lực lượng vũ trang và đồng bào biên giới”.
Thiếu tướng Văn Ngọc Quế cũng ghi nhận sự đóng góp của sự kiện đối với các hoạt động an sinh xã hội, như Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Bò giống giúp người nghèo” hay mới đây là “Điểm tựa của bản làng”. Đây là những sáng kiến nhân văn, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết nối máu thịt giữa hậu phương và tuyến đầu Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đình Cháu, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi địa phương được chọn làm điểm dừng chân của chương trình. Ông Cháu nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dịp để tri ân lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, phát huy truyền thống cha ông để đưa xã Đại Lãnh, cực Đông của Tổ quốc trở thành cực tăng trưởng mới trong tương lai”.

Những phần quà ấm áp – Hành động thay lời tri ân
Tại sự kiện, Báo Đại đoàn kết và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho Thiếu tá Trần Quang Thiều – cán bộ Đồn Biên phòng Đầm Môn, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn trao 40 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các cán bộ chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Không giấu được niềm xúc động, Thiếu tá Thiều chia sẻ: “Tôi đã công tác 24 năm tại Đồn Biên phòng Đầm Môn, từng làm nhiệm vụ tại Trường Sa, hiện mắc bệnh hiểm nghèo, nhà ở tạm bợ… Giờ đây, nhờ sự quan tâm của Báo Đại đoàn kết và các nhà hảo tâm, gia đình tôi có cơ hội xây dựng mái ấm kiên cố để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi xin cảm ơn từ tận đáy lòng”.

Sự kiện khép lại trong không khí trang trọng, xúc động nhưng cũng đầy khí thế. Một hành trình báo công đã qua, một ngọn lửa tự hào lại được thắp lên, từ nơi địa đầu Tổ quốc, từ những vùng đất thiêng liêng, nơi từng tấc đất, từng ngọn sóng đều gắn với hình bóng và tình yêu Tổ quốc.