Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tự hào Tổ quốc tôi: Từ dấu chân ngàn năm đến nhịp đập trái tim Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tự hào Tổ quốc tôi: Từ dấu chân ngàn năm đến nhịp đập trái tim Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hành trình "Tự hào Tổ quốc tôi" không chỉ là một chuyến đi, mà là một lời thề son sắt, một bản hùng ca được viết bằng những bước chân. Nó là sự tiếp nối thiêng liêng của "Dấu chân ngàn năm đi mở đất" – của những thế hệ tiền nhân đã đổ mồ hôi, xương máu để kiến tạo nên hình hài Tổ quốc Việt Nam cong cong hình chữ S hôm nay.

Vào ngày 9/10/2025, hành trình "Báo công nơi địa đầu Tổ quốc" trên đất liền đã chính thức khép lại. Đó là một chặng đường diệu kỳ, kết nối bốn điểm cực thiêng liêng, nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, mang theo tình yêu và lòng biết ơn vô bờ bến của hàng triệu người con đất Việt.

Lễ công bố và gặp mặt báo chí chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tinh thần đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.
Lễ công bố và gặp mặt báo chí chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp tinh thần đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.

Chương trình do Báo Đại Đoàn Kết phát động, phối hợp cùng Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) và Công ty Cổ phần Sen Cộng (Senplus) tổ chức, đã khắc họa rõ nét tinh thần đại đoàn kết và tình yêu Tổ quốc cháy bỏng – thứ tình cảm không chỉ nằm trong sách vở, mà tồn tại trong từng hơi thở, từng bước đi trên dải đất này.

Mỗi chặng đường là một nghi lễ: Nghi lễ chào cờ, nghi lễ tri ân, nghi lễ báo công. Tất cả không chỉ là hình thức, mà là những khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt, nơi ý chí kiên cường và tình yêu bất diệt với quê hương, đất nước được cất lên cùng tiếng Quốc ca hùng tráng. Hành trình này đã bắc một nhịp cầu vững chắc, nối liền trái tim ấm áp của hậu phương với những phên dậu kiên cố nơi biên cương Tổ quốc.

Hành trình đã chạm tới những mạch nguồn cảm xúc sâu thẳm nhất tại bốn điểm cực, nơi địa đầu và cuối trời Tổ quốc.

Lũng Cú, Tuyên Quang: Nơi đá nở hoa

Ngày 18/9/2025, đoàn công tác đã khởi đầu tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Đây không chỉ là điểm cực Bắc, mà còn là nơi non cao hiểm trở chứng kiến sự kiên cường của người lính và đồng bào qua bao thăng trầm lịch sử.

Nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ quốc, mở đầu hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc”.
Nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ quốc, mở đầu hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc”.

Nghi lễ chào cờ tại đây là lời thề vọng mãi ngàn đời. Giữa mây ngàn gió núi, lá Quốc kỳ 54m² được đoàn công tác trao tặng cho Đồn Biên phòng Lũng Cú, không chỉ là một món quà, mà là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, là linh hồn của dân tộc Việt Nam ngàn đời không bao giờ chịu khuất phục.

Mỗi mét vải, mỗi ngôi sao vàng trên lá cờ đều thấm đẫm mồ hôi và niềm tự hào của những người lính đang ngày đêm gác giữ nơi địa đầu. Lũng Cú – nơi khởi nguồn của niềm tự hào.

Mũi Đôi, Khánh Hòa: Đón ánh dương của khát vọng

Rời xa đại ngàn, hành trình hướng về Mũi Đôi – nơi đầu tiên đón ánh bình minh trên đất liền Việt Nam.

Khoảnh khắc đón bình minh đầu tiên của đất liền Việt Nam tại Mũi Đôi (Khánh Hòa) – nơi khởi nguồn khát vọng và tương lai. Ảnh: Xuân Hiếu.
Khoảnh khắc đón bình minh đầu tiên của đất liền Việt Nam tại Mũi Đôi (Khánh Hòa) – nơi khởi nguồn khát vọng và tương lai. Ảnh: Xuân Hiếu.

Lễ chào cờ tại đây được thực hiện trong không khí trang nghiêm, nhưng cũng chan chứa niềm hy vọng. Ánh nắng đầu tiên của ngày mới như tượng trưng cho khát vọng cống hiến, cho sự khởi đầu tươi sáng của dân tộc. Đó là khoảnh khắc đứng giữa biển trời bao la, cảm nhận hơi thở của đại dương và sức sống mãnh liệt của một dân tộc luôn hướng về phía trước, đón nhận những tia hy vọng đầu tiên. Mũi Đôi – nơi khởi nguồn của tương lai.

Đất Mũi, Cà Mau: Bản hòa ca đất trời phương Nam

Những ngày đầu tháng 10/2025, Đoàn tiếp tục xuôi về phương Nam, đến Đất Mũi Cà Mau, nơi "cuối trời Tổ quốc", nơi đất và trời giao hòa, nơi cây đước, cây tràm vươn mình trong sóng gió.

Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết nhận cờ Tổ quốc của Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau trao tặng.
Nhà báo Trương Thành Trung - Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết nhận cờ Tổ quốc của Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau trao tặng.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa bầu trời phương Nam không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời khẳng định về sự vẹn toàn lãnh thổ, từ rừng vàng đến biển bạc.

Cà Mau là điểm kết của hành trình mở đất phương Nam, là biểu tượng của sự cần cù, chịu thương chịu khó của người dân miền Tây. Nơi đây, niềm tự hào lắng đọng trong sự bình dị và kiên cường. Đất Mũi – nơi hội tụ của sự kiên trì.

A Pa Chải, Điện Biên: Điểm hẹn của đoàn kết

Hành trình báo công khép lại tại A Pa Chải, Điện Biên – "ngã ba biên giới", điểm hẹn của ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc.

Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Đ.S.
Ban tổ chức và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Đ.S.

Nghi lễ báo công tại đây được thực hiện trong tiếng Quốc ca hùng tráng, như một lời thề son sắt của thế hệ hôm nay với tiền nhân, với Tổ quốc: giữ vững bờ cõi, giữ vững niềm tin và tinh thần đại đoàn kết. A Pa Chải không chỉ là điểm kết thúc, mà là sự tổng kết của hành trình, là lời hứa sẽ "Viết tiếp câu chuyện tự hào" bằng ý chí và hành động cụ thể.

Từ biên cương về Thủ đô: Bản hoà ca trong tái tim của cả nước

"Tự hào Tổ quốc tôi" không chỉ dừng lại ở nghi lễ. Đó còn là hành trình của lòng nhân ái, của tình quân dân keo sơn.

Trong suốt chặng đường, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã mang theo hơi ấm của hậu phương đến những vùng đất khó khăn: Trao tặng những Ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng, mang lại mái ấm che mưa che nắng cho đồng bào nơi biên cương; trao hàng trăm suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọn lửa thiêng của hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc” được mang về Thủ đô, hội tụ trong Đêm Gala “Tự hào Tổ quốc tôi”, bản hòa ca của niềm tự hào Việt Nam.
Ngọn lửa thiêng của hành trình “Báo công nơi địa đầu Tổ quốc” được mang về Thủ đô, hội tụ trong Đêm Gala “Tự hào Tổ quốc tôi”, bản hòa ca của niềm tự hào Việt Nam.

Những phần quà ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại là biểu hiện sống động và chân thật nhất của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc – nơi không có khoảng cách giữa tuyến đầu và hậu phương. Tình yêu thương và niềm tin đã bồi đắp nên sợi dây gắn kết không gì phá vỡ được. Những đóng góp này chính là "Hoa" nở rộ trên nền "Máu" của các thế hệ đi trước.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh báo công nơi bốn địa đầu, ngọn lửa tự hào thiêng liêng đã được đoàn công tác mang về Thủ đô Hà Nội – trái tim rực lửa của cả nước.

Ngày 26/10/2025, Lễ tổng kết và Đêm Gala "Tự hào Tổ quốc tôi" sẽ được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây không chỉ là một đêm vinh danh, mà là bản hòa ca Tổ quốc, nơi mọi cảm xúc tự hào được hội tụ và thăng hoa.

Đêm Gala sẽ là dịp để: Tôn vinh hành trình "Báo công nơi địa đầu Tổ quốc" và những dấu chân anh dũng; Trao giải Cuộc vận động sáng tác “Viết tiếp câu chuyện tự hào”, vinh danh những tài năng đã dùng ngôn ngữ, vần thơ, câu chuyện để kể lại niềm tự hào Việt Nam theo cách riêng của mình; Vinh danh những tập thể, cá nhân đã đồng hành, góp sức lan tỏa giá trị yêu nước, nhân văn và đoàn kết.

Tại đây, những câu chuyện, vần thơ, lời hát, cùng nhịp đập trái tim của hàng triệu người Việt Nam sẽ cùng hòa chung một âm hưởng: Tự hào Việt Nam.

Từ địa đầu biên cương đến trái tim Thủ đô, chương trình “Tự hào Tổ quốc tôi” đã trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần Tri ân Quá khứ – Lan tỏa Hiện tại – Kiến tạo Tương lai.

Mỗi lá cờ tung bay nơi biên giới là một lời nhắc nhở về tình yêu quê hương không bao giờ tắt. Mỗi bàn tay sẻ chia là một sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn kết dân tộc. Và mỗi trái tim Việt Nam, từ người lính biên phòng đến người dân Thủ đô, đều là một ngọn lửa nhỏ, góp phần giữ sáng ngọn lửa Tổ quốc – ngọn lửa của niềm tin, trách nhiệm công dân và lòng tự hào không bao giờ nguôi.

TỰ HÀO TỔ QUỐC TÔI – Khi mỗi bước chân là một lời báo công dâng lên đất mẹ, và mỗi tấm lòng là một ngọn lửa giữ hồn sông núi Việt Nam ngàn đời.

ĐĐK