Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tuổi cao - Gương càng sáng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuổi cao - Gương càng sáng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh vừa được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu tham gia Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ mới, ông bày tỏ tâm đắc với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”. Theo ông, điều quý nhất của người cao tuổi không chỉ là vốn sống, kinh nghiệm mà còn là cách sống để con cháu và những người xung quanh nhìn vào. Còn sức thì còn cống hiến, còn có thể giúp người thì còn sẻ chia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: Quang Vinh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII. Ảnh: Quang Vinh.

Chia sẻ sau thành công Đại hội, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh nói ông rất tâm đắc với tinh thần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi khẳng định cống hiến không dừng lại ở tuổi nghỉ hưu. Người còn sức có thể đóng góp bằng lao động, trí tuệ, kinh nghiệm; khi sức khỏe hạn chế hơn vẫn có thể đóng góp bằng uy tín, lời khuyên và sự nêu gương.

Nhiều năm làm công tác xã hội, đến những vùng còn khó khăn từ miền núi phía Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên, biên giới, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh đã gặp nhiều người cao tuổi mà ông nói là “khiến mình nhớ mãi”. Có cụ cuộc sống còn thiếu thốn nhưng khi nhận quà lại hỏi xem còn ai khó khăn hơn mình không. Có những cựu chiến binh sức đã yếu vẫn đau đáu chuyện làng, chuyện nước. Trong những xứ đạo ông từng đến, nhiều linh mục, giáo dân tuổi đã cao vẫn hằng ngày cầu nguyện cho quốc thái dân an, nhắc con cháu sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, biết thương người.

“Với tôi, đó chính là ‘Tuổi cao - Gương sáng’. Gương sáng không nhất thiết phải bắt đầu từ một việc lớn. Nhiều khi chỉ là mình sống tử tế để con cháu nhìn vào, biết nhường nhịn để gia đình thuận hòa, biết đưa tay ra khi thấy một người đang khó khăn. Một việc tốt có thể gọi thêm một việc tốt” - Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh chia sẻ.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động về phát triển “kinh tế bạc” của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Theo ông, trong một xã hội đang già hóa, đây là cách nhìn cần thiết để vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa phát huy một nguồn lực còn rất lớn.
Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động về phát triển “kinh tế bạc” của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Theo ông, trong một xã hội đang già hóa, đây là cách nhìn cần thiết để vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa phát huy một nguồn lực còn rất lớn.

Là một người Công giáo, ông cho rằng đức tin không chỉ thể hiện trong nhà thờ hay những giờ cầu nguyện. Đức tin phải đi vào cuộc sống, thể hiện trong cách mỗi người đối xử với gia đình, với đồng bào và trong trách nhiệm với Tổ quốc. Người Công giáo cao tuổi càng phải làm gương cho con cháu về lòng nhân ái, sự đoàn kết lương - giáo và tinh thần sống có trách nhiệm với cộng đồng.

“Người có đạo thì phải sống sao để người khác thấy đức tin làm cho mình biết yêu thương hơn, biết chia sẻ hơn. Đức tin cuối cùng phải đi đến tình yêu thương con người” - Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh nói.

Từ những điều đã chứng kiến, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh cho rằng không nên nhìn người cao tuổi chỉ là những người cần được chăm sóc. Rất nhiều người đã nghỉ công tác nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, có nghề nghiệp, tri thức, kinh nghiệm và uy tín. Họ vẫn muốn làm việc, muốn đóng góp.

Bởi vậy, ông đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động về phát triển “kinh tế bạc” của Hội Người cao tuổi Việt Nam. Theo ông, trong một xã hội đang già hóa, đây là cách nhìn cần thiết để vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người cao tuổi, vừa phát huy một nguồn lực còn rất lớn.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Quang Vinh.
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Quang Vinh.

Hai chữ “kinh tế bạc”, theo Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, nghe có vẻ mới nhưng có thể hiểu một cách rất gần gũi: người cao tuổi không chỉ cần xã hội chăm lo. Người còn sức, còn trí tuệ và muốn cống hiến thì cần có cơ hội phù hợp. Người từng làm thầy có thể tiếp tục truyền dạy; người có nghề có thể truyền nghề; người có uy tín có thể tham gia hòa giải, vận động nhân dân. Những chức sắc, chức việc tôn giáo cao tuổi có thể góp phần nối gần hơn đồng bào có đạo với chính quyền, Mặt trận và cộng đồng. Người khỏe hơn có thể chăm sóc, nâng đỡ người yếu hơn.

“Người cao tuổi hạnh phúc không chỉ vì được con cháu chăm sóc đầy đủ. Hạnh phúc còn là khi thấy mình vẫn được cần đến. Một lời khuyên đúng lúc, một kinh nghiệm truyền lại cho người trẻ hay một việc nhỏ còn làm được cho xóm làng cũng khiến tuổi già có ý nghĩa hơn” - Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh chia sẻ.

Được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, với ông, đó vừa là niềm vui, vừa là thêm một trách nhiệm. Ông mong muốn cùng Hội chăm lo tốt hơn cho những người già yếu, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tìm thêm những cách làm thiết thực để người còn sức khỏe, trí tuệ và tâm huyết tiếp tục đóng góp.

Đặc biệt, từ những năm tháng gắn bó với đồng bào các tôn giáo, ông mong có thể góp thêm tiếng nói và những việc làm cụ thể để phát huy vai trò của người cao tuổi có đạo trong hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng khối đại đoàn kết và chăm lo cho những người còn khó khăn.

Tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh mong muốn cùng Hội Người cao tuổi Việt Nam chăm lo tốt hơn cho những người già yếu, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.
Tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh mong muốn cùng Hội Người cao tuổi Việt Nam chăm lo tốt hơn cho những người già yếu, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn.

Với riêng mình, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh cho rằng, việc tham gia Ban Chấp hành Hội Người Cao tuổi Việt Nam càng thôi thúc ông tiếp tục làm những điều có ích. Còn sức thì còn đến với người khó khăn; còn có thể kết nối thì còn cố gắng bắc thêm những nhịp cầu giữa đạo và đời, giữa những tấm lòng muốn sẻ chia với những phận đời đang cần được giúp đỡ.

“Tuổi càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Khi còn trẻ, mình có thể thuyết phục người khác bằng lời nói. Nhưng khi đã đi qua gần cả một đời người, điều thuyết phục nhất lại là cách mình đã sống. Con cháu không chỉ nghe mình nói, chúng nhìn xem mình sống với gia đình thế nào, với đồng bào ra sao, có yêu nước, thương người, có giữ được sự tử tế và đức tin của mình hay không”. Vì thế, Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh càng thấm thía hai chữ “Gương sáng”.

Theo ông, nếu một đời biết yêu thương, đến khi tuổi đã cao vẫn còn muốn làm điều có ích cho người khác thì tuổi càng cao, gương ấy càng sáng.

Tuổi cao - Gương càng sáng

“Mỗi người cao tuổi giữ được một ánh sáng như thế trong gia đình, xóm làng, trong cộng đồng tôn giáo của mình, tôi tin sẽ góp thêm một nguồn sức mạnh rất bền bỉ cho đất nước”, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh chia sẻ.

Tiến Đạt - Quang Vinh