Vẻ đẹp ấn tượng của 5 mỹ nam Hàn Quốc khi vào vai 'phái yếu'

Q.Chi 14/08/2023 16:13

Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất nội lực, những sao nam trên màn ảnh Hàn Quốc còn sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, không kém các mỹ nhân đình đám. Thậm chí khi giả gái, họ còn bị nghi ngờ giới tính và chiếm trọn spotlight của nữ chính.

Diễn viên nổi tiếng Lee Joon Ki, Ji Sung... hóa thân mượt mà không kém mỹ nhân đình đám.

Ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh với loạt giải thưởng danh giá nhờ kịch bản mới lạ, cảnh quay đẹp, dàn nam thần rất biết cách tận dụng nhan sắc trời ban. Nhờ ngoại hình cực phẩm, tài năng diễn xuất điêu luyện, diễn viên nổi tiếng Lee Joon Ki, Ji Sung, Yoo Seung Ho, Kim Nam Gil và ngôi sao mới nổi Jang Dong Yoon hóa thân mượt mà vào từng nhân vật, thậm chí khi giả gái còn đẹp hơn nữ chính đến mức khiến dân tình nghi ngờ giới tính.

Lee Joon Ki - Nhà vua và chàng hề

“Nhà vua và chàng hề” (The King and the Clown) có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng Jung Jin Young (nhà vua), Kam Woo Sung (Jang Sang), Lee Joon Ki (Gong Gil) và Kang Sung Yeon ( Noksu). Thủ vai chính đầu tay, ngôi sao sinh năm 1982 không ngại thử sức với nhân vật khó và đòi hỏi nhiều kỹ năng về diễn xuất nội tâm. Lee Joon Ki thể hiện hoàn hảo vai Gong Gil – chàng trai có dung mạo xinh đẹp như hoa đến mức ngay sau bộ phim có rất nhiều nghi vấn về giới tính được đặt ra cho anh.

Lee Joon Ki thể hiện hoàn hảo vai Gong Gil – chàng trai có dung mạo xinh đẹp như hoa.

Không chỉ thành công ở tạo hình thanh thoát, kiêu sa mà vẫn có nét ngây thơ, man mác nỗi buồn, Lee Joon Ki còn lột tả xuất sắc tài năng xuất chúng và nội tâm sâu sắc của nhân vật Gong Gil.

Nhiều nhà đánh giá phim nhận xét rằng hiếm sao nam nào có thể sẵn sàng hi sinh hình ảnh nam tính, điển trai để vào vai nhân vật này. Với màn hóa thân xuất sắc trong vai chàng hề Gong Gil, Lee Joon Ki đoạt giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2006, Grand Bell Awards 2006.

Được công chiếu vào năm 2005, “Nhà Vua và chàng hề” trở thành một cơn sốt phòng vé với doanh thu cực khủng là 74.5 triệu USD cùng 12.3 triệu vé được bán ra – một kỷ lục mà không phải phim Hàn nào cũng có thể thực hiện được trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Bộ phim trở thành một trong những phim điện ảnh đậm chất Hàn đáng xem nhất mọi thời đại và có giá trị xem lại cao sau 18 năm với những “con số biết nói”: 5.5/5 điểm đánh giá trên VieON, 7.3/10 điểm IMDb, 8/10 điểm My Drama List và 88% đánh giá trên Rotten Tomatoes.

Kim Nam Gil – Linh mục nhiệt huyết

Tạo hình của Kim Nam Gil trong phim “Linh mục nhiệt huyết”.

“Linh mục nhiệt huyết” (The Fiery Priest) là bộ phim tội phạm hài hước từng khiến bao khán giả mê mẩn, rating có tập lên đến 22%, lọt Top 3 phim truyền hình Hàn có rating cao nhất năm 2019, mang về giải Daesang SBS Drama Awards cho Kim Nam Gil. Trên VieON, phim nhận lượt xem lại cao, hàng nghìn bình luận tích cực cùng 4.9/5 điểm đánh giá.

Xoay quanh chuyện linh mục Park Hae Il (Kim Nam Gil) phối hợp cùng với công tố viên Park Kyung Sun (Honey Lee – “hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc”) giải quyết cái chết bí ẩn của một linh mục công giáo cao cấp, "Linh mục nhiệt huyết" đào sâu phản ánh về vấn đề quan chức trong bộ máy chính trị. Dàn diễn viên trong phim không ngại lăn xả.

Kim Nam Gil không ngại thử thách bản thân qua nhiều loại vai diễn khác nhau. Thuộc trường phái diễn viên thực lực, anh là một trong số ít diễn viên đạt được thành công ở cả hai địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh, từ vai bi đến vai hài.

Thành công trong "Linh mục nhiệt huyết", Kim Nam Gil đã có màn cameo ngắn trong tập phát sóng đầu tiên của bộ phim "One The Woman" với bộ trang phục quen thuộc của linh mục Kim Hae Il và phong cách cục súc không đổi.

Jang Dong Yoon – Tiểu sử chàng Nokdu

“Tiểu sử chàng Nokdu” (Tale Of Nokdu) là bộ phim khiến dân tình không ngừng bàn tán không chỉ nhờ cốt truyện mới mẻ, hài hước mà còn ở tạo hình giả gái xinh xắn đến khó tin của nam chính Jeon Nokdu (Jang Dong Yoon).

“Tiểu sử chàng Nokdu” đưa tên tuổi của Jang Dong Yoon vượt khỏi phạm vi Hàn Quốc.

Từ một nam nhân quý tộc, vì trốn cuộc hôn nhân sắp đặt Nokdu buộc phải cải trang thành nữ nhân để đến sống tại ngôi làng kéo theo không ít tình huống bi hài đã xảy ra. Việc giả gái của Jang Dong Yoon kéo dài trong khá nhiều tập phim chứ không phải chỉ ở một vài phân cảnh.

“Tiểu sử chàng Nokdu” đưa tên tuổi của Jang Dong Yoon vượt khỏi phạm vi Hàn Quốc. Với gương mặt thanh thoát, Jang Dong Yoon không gặp nhiều khó khăn khi mang đến một “góa phụ Nokdu” nhẹ nhàng, thanh thoát nhất có thể. Anh cật lực giảm cân để có thể nhập vai tốt nhất, cho người xem chiêm ngưỡng một nhan sắc xinh đẹp.

Ji Sung – Tìm lại chính mình

“Tìm lại chính mình” (Kill Me, Heal Me) từng làm mưa làm gió làng giải trí khi sở hữu kịch bản hay, dàn diễn viên thực lực cùng nhạc phim ấn tượng. Phim kể về Cha Do Hyun (Ji Sung), người thừa kế tập đoàn giàu có tài phiệt tại Hàn Quốc, mắc phải căn bệnh lạ - chứng rối loạn đa nhân cách khi trải qua cú sốc tâm lý gắn liền với bí mật của gia đình.

Vào vai Do Hyun, Ji Sung khiến người xem “ngả mũ” trước biến hóa tài tình.

Vào vai Do Hyun, Ji Sung khiến người xem “ngả mũ” trước biến hóa tài tình vào 7 nhân vật, mỗi người đều mang sắc thái tính cách hoàn toàn khác nhau: nam chính hiền lành Do Hyun, chú già Ferry Park, cậu học sinh trung học Yo Sub, cô bé 7 tuổi Nana, “badboy” lạnh lùng Se Gi hay thậm chí Ahn Yo Na - một “bánh bèo” 17 tuổi mê trai, thích làm điệu.

Nhân vật Nana chính là phần ký ức trong ngày tháng Cha Do Hyun bị nhốt dưới hầm với một người bạn nhỏ. Ji Sung khiến khán giả “nổi da già” khi thể hiện đúng tâm lý nhân vật, bộc lộ niềm hạnh phúc duy nhất của Nana là được thỏa sức chơi đùa cùng những thú cưng nhồi bông thơm tho, sạch sẽ.

Nhân vật Ahn Yo Na được xem là màn giả gái mang tính biểu tượng của Ji Sung. Trong bộ đồng phục trung học cùng mái tóc cắt ngắn, Ahn Yo Na “bánh bèo” mộng mơ với cặp nơ không thể hường phấn hơn gây sốc khi thành công trong việc cướp đi nụ hôn từ “anh chủ Danbam” Park Seo Joon. Màn giả gái “nuột” của ông xã Lee Bo Young cùng những tương tác với Park Seo Joon khiến người hâm mộ bắt đầu “đẩy thuyền”. Họ trở thành Cặp đôi đẹp nhất tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2015.

“Tìm lại chính mình” thành công vang dội và giúp Ji Sung giành được giải Daesang tại MBC Drama Awards 2015. Phim vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả với lượt xem lại cao trên VieON: Gần 3 triệu lượt xem, 4.3/5 điểm đánh giá cùng hàng nghìn bình luận tích cực.

Yoo Seung Ho - Bộ tứ lừa đảo

Tạo hình của Yoo Seung Ho trong phim “Bộ tứ lừa đảo”.

“Bộ tứ lừa đảo” (Seondal: The Man Who Sells River) từng là phim hài cổ trang Hàn Quốc đại náo thị trường phòng chiếu, thu về hơn 13 triệu USD. Phim được giới bình luận giành nhiều lời khen “có cánh” từ nội dung phim đến dàn diễn viên. Trong đó không ít khán giả ngợi khen phân cảnh giả gái của Yoo Seung Ho.

Với cốt truyện kẻ lừa đảo có tiếng trong lịch sử Hàn Quốc chuyên cướp của người giàu chia cho người nghèo, “Bộ tứ lừa đảo” mở đầu bằng một loạt các phi vụ lừa đảo của gã điển trai nhưng lẻo mép Kim Seon Dal (Yoo Seung Ho) và các cộng sự: Bowon (Go Chang Seok) Yoon Bosal (Ra Mi Ran), Gyun (Xiumin - EXO).

Phim khiến người xem bất ngờ khi có cách kể lắt léo và đi vào chất hình sự giúp câu chuyện giữ được sự hồi hộp cho người xem. Đảm nhận vai Seon Dal, Yoo Seung Ho không ngại tạo hình nào. Anh thể hiện ra chất tinh ranh và lộng trào, thậm chí giả gái và lấy hết tiền của một thương gia háo sắc.

Trong phim, “em trai quốc dân” cải trang thành một cô gái e ấp dịu dàng ngồi trong kiệu, chuẩn một tiểu thư đài cát. Nhận xét về vai diễn giả gái của mình tại một buổi họp báo, Yoo Seung Ho thành thật: “Tôi nghĩ mình trông sẽ rất đẹp gái, nhưng mà trông giống như một người đàn ông hơn". Dẫu vậy khán giả vẫn dành nhiều lời khen có cánh cho mỹ nam sinh năm 1993. Việc không ngại lăn xả ở mọi vai diễn giúp Yoo Seung Ho khẳng định được tài năng diễn xuất trời phú.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẻ đẹp ấn tượng của 5 mỹ nam Hàn Quốc khi vào vai 'phái yếu'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO