Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Vé xem trận Man City với tuyển Việt Nam: Không quá sốt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vé xem trận Man City với tuyển Việt Nam: Không quá sốt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng qua (19/7), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé trực tiếp cho cổ động viên (CĐV) xem trận Manchester City gặp tuyển Việt Nam, tuy nhiên đã không xảy ra tình trạng xếp hàng dài như suy đoán. Dù vẫn có hàng nghìn CĐV thức suốt đêm xếp hàng mua vé nhưng so với những việc bán vé trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 hồi cuối năm ngoái, hay như số người đến mua vé trận gặp Arsenal thì số lượng người dân đến mua vé chỉ bằng 1/10. Do vậy, người hâm mộ cũng không quá khó khăn để sở hữ

Vé xem trận Man City với tuyển Việt Nam: Không quá sốt

Phe vé mời tận nơi những CĐV đang xếp hàng mua vé.

Từ khi BTC bắt đầu công bố 4 mệnh giá gốc 600 nghìn đồng, 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng, 1,8 triệu đồng, người hâm mộ đã kêu trời. Trên facebook cá nhân, CĐV Tuấn “trâu vàng” khẳng định: “Với giá vé 1,8 triệu đồng cho chỗ đứng của CĐV, chắc chắn mình sẽ không ra sân xem M.C”.

Cách đây mấy hôm, VFF đã công bố số lượng đặt mua vé qua đường công văn xem trận giao hữu giữa Manchester City và tuyển Việt Nam đã lên đến con số 40.000. Chính vì thế, nhiều người e ngại đến ngày mở bán trực tiếp cho CĐV sẽ xảy ra tình trạng sốt vé.

Trái với dự đoán, sáng 19/7, số lượng CĐV đến xếp hàng mua vé tại sân vận động Mỹ Đình không quá đông, chỉ khoảng 1.000 người. Sau những chen lấn lộn xộn ở thời điểm bắt đầu mở bán lúc 7h30, lực lượng chức năng và BTC đã thiết lập lại trật tự và các cổ động viên cũng đã dễ thở hơn trong lúc xếp hàng chờ đợi. Đến 10 giờ, khu vực bên ngoài sân Mỹ Đình đã vắng hoe khiến nhiều người tưởng lầm BTC đã dừng bán vé. Tâm sự với người viết, anh Hoàng Minh (30 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn trong bộ đồ công nhân cùng đủ mọi dụng cụ lao động như máy khoan, cưa… cảm thán: “Em làm nghề công nhân kỹ thuật, mê M.C lâu rồi nên cũng chấp nhận vậy thôi. Sáng nay định ra xếp hàng từ sớm nhưng do việc người quen nhờ gấp quá nên trưa mới ra được, đành bỏ ra 1,5 triệu đồng mua đôi vé mệnh giá gốc 1,2 triệu đồng từ phe vé. Mua xong mới biết BTC vẫn còn bán vé ở bên trong!”.

Việc người dân tưởng lầm là hoàn toàn dễ hiểu bởi ở những trận đấu “nóng” trước đây như tuyển Việt Nam - Olympic Brazil, tuyển Việt Nam - Arsenal, hình ảnh hàng nghìn người xếp hàng bên ngoài sân Mỹ Đình để chờ “lọt” vào bên trong đã quá quen thuộc. Ai ngờ khi tiếp M.C, tình trạng vé lại ế ẩm đến vậy, và có thể bỏ qua vòng ngoài, đi thẳng vào trong mua vé (?!). Và đáng ra, BTC nên dán thông báo, thậm chí nếu cần thì căng hẳn băng-rôn thông báo cho người hâm mộ được biết, thay vì “thêm một lần đau” khi phải mua vé từ chợ đen.

Ngoài những trường hợp như anh Minh, có lẽ vì sức mua không lớn nên giá vé ngoài chợ đen không quá chênh so với giá gốc BTC bán ra. Một vé khán đài D có giá 600.000 đồng được dân phe vé chào bán lên 700 nghìn đồng. Vé khán đài B có mệnh giá 1.600.000 đồng/vé được chào bán 1.800.000 đồng. Khi phóng viên hỏi mua giấy mời, thì nhận được câu trả lời là 4.500.000 đồng/cặp nhưng chưa có ngay mà phải chờ 1, 2 ngày tới. Như vậy, tình trạng khan vé xem trận ĐTVN gặp Man City, về cơ bản đã không diễn ra. Giá vé dường như đã chạm tới mức “khó mua” đối với người hâm mộ.

Tại trụ sở VFF, BTC chính thức trả vé cho các đơn vị mua qua đường công văn. Cũng không có cảnh xếp hàng dài và chờ đợi quá lâu của đại diện các cơ quan, đơn vị. Ban tổ chức sẽ sắp xếp 20 người/lần vào bên trong trụ sở VFF. Đại diện các đơn vị phải xuất trình giấy biên nhận (bản gốc), giấy giới thiệu, chứng minh thư (bản gốc) và kèm bản photo tại bàn thư ký. Sau khi đã kiểm tra, Thư ký sẽ phát tích kê theo thứ tự cho đại diện các đơn vị. Ban tổ chức sẽ bố trí khu vực ghế ngồi cho đại diện các đơn vị tại sảnh chờ và sẽ gọi 5 người/lần lên tầng 2- Văn phòng để trả vé. Đến trưa cùng ngày, việc trả vé đăng ký qua đường công văn gần như đã hoàn tất.

Minh Vy