Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vị Xuyên - Nơi ký ức người lính hóa thành lời tri ân bất tận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vị Xuyên - Nơi ký ức người lính hóa thành lời tri ân bất tận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 10/10, Chương trình gặp mặt đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng trận đánh tại Cao điểm 1509, bình độ 1100, mặt trận Vị Xuyên - Tuyên Quang. Các cựu chiến binh cùng thân nhân liệt sĩ đã trở lại chiến trường xưa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và tưởng niệm những hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy trong chiến dịch 500 ngày đêm.

Các đại biểu, cựu chiến binh dâng hương, hoa tri ân các anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đại biểu, cựu chiến binh dâng hương, hoa tri ân các anh hùng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Dự lễ gặp mặt có hơn 100 đại biểu là các cựu chiến binh (CCB), đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 122, Sư 313 (Quân khu 2) qua các thời kỳ; hồi tưởng 40 năm ngày chiến thắng (14/10/1986 - 14/10/2026).

Hành trình trở về không chỉ gợi lại ký ức một thời hoa lửa, mà còn là lời tri ân sâu nặng gửi tới những người đã nằm lại nơi biên cương Tổ quốc. Đó còn là hành trình trở về với một phần tuổi trẻ, với những tháng ngày gian khổ, hiểm nguy và với những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

Trong sắc xanh áo lính, những cái bắt tay, những lời thăm hỏi và những câu chuyện về đồng đội năm xưa như đưa mọi người trở lại một thời không thể nào quên. Thời gian có thể làm mái tóc bạc đi, bước chân chậm lại, nhưng ký ức về chiến trường, về tình đồng chí, đồng đội và những hy sinh của người lính vẫn vẹn nguyên trong trái tim những người còn sống.

Với các cựu chiến binh, trở về Vị Xuyên là trở về nơi từng in dấu những năm tháng chiến đấu khốc liệt, nơi mỗi tấc đất đều gắn với mồ hôi, máu xương và ý chí bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ dâng hương, hoa tại nơi quy tập hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy trong chiến dịch 500 ngày đêm.
Các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ dâng hương, hoa tại nơi quy tập hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy trong chiến dịch 500 ngày đêm.

Với thân nhân liệt sĩ, hành trình ấy còn chất chứa nỗi mong nhớ, niềm biết ơn và khát vọng được gần hơn với những người thân đã hy sinh vì đất nước. Cúi đầu trước những anh linh anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Trước những hàng bia mộ trang nghiêm, các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con, đồng đội đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, chủ quyền và bình yên của đất nước.

Cựu binh, thương binh Đỗ Viết Chung cảm động chia sẻ: Những người lính năm xưa có thể đã già, nhưng nghĩa tình đồng đội không già theo năm tháng. Những người đã hy sinh có thể nằm lại giữa núi rừng biên cương, nhưng tên tuổi, sự hy sinh và tinh thần của các anh vẫn sống trong lòng nhân dân.

Trở lại Vị Xuyên, Thanh Thủy cúi đầu trước anh linh đồng đội cũng là để những người đang sống nhắc nhau phải sống xứng đáng hơn với sự hy sinh ấy; gìn giữ hòa bình, trân trọng độc lập và tiếp tục viết nên những trang đời đẹp đẽ bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và tình người.

Ban Tổ chức trao quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ tại buổi gặp mặt.
Ban Tổ chức trao quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ tại buổi gặp mặt.

Giữa không gian tĩnh lặng, mỗi nén hương được thắp lên như một lời gọi đồng đội, một lời nhắn gửi tới những người đã nằm lại nơi núi rừng biên giới. Có những người lính trở về sau chiến tranh, mang theo ký ức về đồng đội đã ngã xuống. Có những gia đình vẫn đau đáu nỗi nhớ người thân chưa thể trở về. Và cũng có những người mẹ, người vợ, người con đã đi qua nhiều năm tháng chờ mong trong niềm thương nhớ khôn nguôi.

Đặc biệt xúc động là hoạt động thắp hương tưởng niệm các hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, quy tập tại Đội quy tập Thanh Thủy. Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được đón về trong vòng tay của đất mẹ, thêm một gia đình có cơ hội được biết nơi người thân mình đã nằm xuống.

Đằng sau công việc tìm kiếm, quy tập là những ngày tháng bền bỉ giữa địa hình hiểm trở, là sự tận tụy của những người làm nhiệm vụ và là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh.

Cuộc gặp mặt của các cựu chiến binh cùng thân nhân liệt sĩ vì thế không chỉ là dịp ôn lại lịch sử. Đó còn là cơ hội để những người từng đi qua chiến tranh tiếp tục trao truyền ký ức, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và cái giá mà cha anh đã phải trả để đất nước có được ngày hôm nay.

Trong hành trình ấy, mỗi nén hương dâng lên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, mỗi bước chân trở lại chiến trường xưa và mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong chiến dịch 500 ngày đêm đều góp phần nối dài mạch nguồn tri ân bất tận.

Xuân Trường