Hai năm trở lại đây, một chú mèo lông màu vàng nâu thường xuyên lang thang bên trong Viện bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Serpukhov, nằm ở thành phố Serpukhov, Nga. Các nhân viên làm việc tại đây đã quá quen thuộc với chú và gọi thân mật là chú mèo Marai.
Chú mèo Marai.
Hôm 1/4 vừa qua, các nhân viên làm việc tại viện bảo tàng đã thực hiện một trò đùa nhỏ trên trang mạng xã hội của viện bảo tàng khi tuyên bố Marai đã chính thức được đưa vào danh sách nhân viên làm việc. Sau đó, một số tờ tin tức địa phương cũng “giả vờ” tin rằng trò đùa này là sự thật và đưa tin “ăn theo”, khiến chú mèo đã trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Ngay sau đó, viện bảo tàng đã quyết định sẽ thực sự đưa chú mèo Marai vào làm việc để hút khách. Giờ đây, ai đến viện bảo tàng Lịch sử và Nghệ thuật Serpukhov cũng sẽ thấy chú mèo Marai với vai trò làm người giữ cửa.