Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vụ nổ xe khách tại Lào: Nỗi đau mang tên xa xứ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vụ nổ xe khách tại Lào: Nỗi đau mang tên xa xứ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cứ dịp ra Tết, ở Nghệ An, hàng ngàn người lại gồng gánh xuống TP Vinh làm thủ tục xuất nhập cảnh, xin giấy thông hành, làm hộ chiếu xuất khẩu lao động. Thị trường lao động chủ yếu là Lào và Thái Lan. Những người nông dân chân lấm, tay bùn mong tìm kiếm thu nhập, đỡ đần cuộc sống. Nhưng, cũng chính sự cần mẫn ấy mà 8 con người trong sáng ngày 2/6 vừa qua đã phải bỏ mạng nơi xứ người.

Vụ nổ xe khách tại Lào: Nỗi đau mang tên xa xứ

Chị Mai (người mặc áo chấm - vợ anh Hậu)
khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Tang thương xóm nghèo

Vụ nổ xe khách tại Lào vào rạng sáng ngày 2/6 làm 8 người chết và 3 người bị thương. Nỗi đau thương ấy bao trùm lên vùng quê nghèo, khi mà mùa màng sắp đến, những người chồng, người cha đang về phụ giúp vợ con, nhưng trong ngày định mệnh ấy, họ đã ra đi mãi mãi.

Xóm 3, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc là nơi có 3 người tử vong trong vụ tai nạn gồm anh Nguyễn Bá Lợi (SN 1971), anh Nguyễn Kế Hậu (SN 1970) và anh Nguyễn Kế Hải (SN 1973). Trong đó, anh Lợi và anh Hải là hai anh em họ. Cả ba người trở về quê một phần vì công việc bên Lào quá vất vả, một phần cũng về giúp vợ con làm mùa. Khóc ngất bên thi thể chồng, chị Phùng Thị Thuận vợ anh Lợi thảng thốt : “Anh bảo về gặt lúa giúp vợ con, mà sao giờ anh về lại thân xác bất động thế này” - tiếng khóc ai oán của chị làm cho mọi người khóc theo.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1975) vợ anh Hải cũng ngất lên xuống. Ông Văn Bá Hợi – Xóm trưởng xóm 3 cho biết “Ra tết, công việc ở quê nông nhàn, nhiều lao động trong xóm rời quê hương đi làm ăn, trong Nam ngoài Bắc, riêng anh Hải, Lợi và Hậu sang Lào làm ăn, khi đi thì kẻ trước người sau, nhưng khi về cả 3 người đều về cùng một lúc, đau thương quá”.

Đau đớn hơn, 5 mẹ con chị Nguyễn Thị Mai ngồi bệt giữa nền nhà, không khí u ám, tang thương bao trùm lấy gia đình nạn nhân Nguyễn Thế Hậu. Cũng như anh Hải, do cuộc sống làm nghề nông vất vả không đủ nuôi 4 người con, sau Tết anh Hậu cũng sang Lào làm phụ hồ, kiếm tiền nuôi gia đình. “Mỗi lần điện về anh Hậu luôn nói thời tiết bên đó khắc nghiệt, công việc mệt nhọc nên thời gian tới là về quê làm ruộng, ai ngờ đứt đoạn nửa đường thế này!” - chị Mai nghẹn ngào.

Ngoài 3 nạn nhân ở xã Nghi Kiều, tỉnh Nghệ An cón có anh Trần Thế Dũng (SN 1972), Dương Ngọc Thạch (SN 1984), Cao văn Hoạt (SN 1993), cùng trú huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An); Phạm Đình Tú (SN 1988), trú huyện Yên Thành (Nghệ An) và Hoàng Thế Chiến (SN 1982), chưa rõ quê quán.

Có 35 xe khách chạy “chui” tuyến Lào – Việt

Đó là thông tin từ Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An, theo đó hiện trên địa bàn có khoảng 35 xe khách mang biển số Lào chạy chui. Trước thực trạng này, sở GTVT tỉnh Nghệ An đã trình UBND tỉnh, nhưng do vướng mắc hành lang pháp lý nên không giải quyết được triệt để. Ông Phan Huy Chương – Phó Chánh thanh tra (Sở GTVT) cho biết, việc kiểm soát các loại xe này không thuộc thẩm quyền của Thanh tra, mà thuộc thẩm quyền kiểm tra của chính quyền địa phương, CSGT, công an các huyện, xã”. Khi được hỏi, ngành giao thông có nắm được danh sách số xe chạy chui này không, ông Chương xác nhận không nắm được, việc thanh tra xe có yếu tố nước ngoài, TTGT không có quyền.

Liên quan đến chiếc xe khách phát nổ, thông tin từ Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết, xe khách mang BKS: UN-3897 được phía Lào gia hạn chấp thuận khai thác tuyến liên vận từ 6/5/2016, thời hạn đến hết ngày 31/12/2016. Xe được đăng ký bởi Công ty Chaleunsouk có trụ sở tại Lào, hoạt động khai thác tuyến Thà Khẹt (Lào) – Bến xe Chợ Vinh (Nghệ An) và có lộ trình đi qua cửa khẩu Cha Lo. Trước đó, xe rời bến xe Chợ Vinh lúc 5h30 ngày 1/6/2016.

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng bến xe Chợ Vinh cũng cho biết thêm, nhà xe Khánh Đơn có 2 xe đăng ký hoạt động tại bến này với tần suất 2 chuyến/ngày và đã hoạt động được khoảng 3 năm nay và tương đối đông khách. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, để phục vụ công tác điều tra, phụ xe và lái xe của nhà xe Khánh Đơn đang được lực lượng chức năng tạm giữ. Sáng ngày 3-6, Ban ATGT tỉnh, chính quyền, MTTQ các địa phương có người tử vong đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình bị nạn.

Vụ nổ xe có thể do pháo gây ra

Ngày 3/6, cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân dẫn tới vụ nổ xe khách thảm khốc tại biên giới Lào-Việt vào ngày 2/6 làm 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo ông Trần Công Thịnh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Lào, sau khi kiểm tra hiện trường và lấy lời khai ban đầu của lái xe Nguyễn Đức Tú, cơ quan chức năng của Lào và Việt Nam đã đi đến kết luận ban đầu là vụ nổ có thể do pháo gây ra, quanh hiện trường có rất nhiều xác pháo. Đây là loại pháo tròn, vỏ nhựa, có hình dạng như quả bóng bàn rất giống loại pháo được sản xuất tại Thái Lan.

P.V

Bắc Vũ