Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vụ việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu: Không có lương, người lao động sống thế nào?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vụ việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu: Không có lương, người lao động sống thế nào?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu - một đơn vị sự nghiệp có thu của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu; nhưng 1 phó giám đốc, 1 nguyên trưởng phòng cùng hơn chục cán bộ, nhân viên của Trung tâm, người thì hơn 20 tháng, người 15 tháng liền không có tiền lương, tiền công.

Anh Phạm Hoài Nhân bên chiếc xe hủ tiếu kiếm sống qua ngày.

Là Phó giám đốc Trung tâm, nhưng hơn 20 tháng liên tiếp ông Huỳnh Chí Nhiệm không có nguồn thu nhập nào từ cơ quan, nơi mà ngày ngày ông vẫn đi làm.

Theo ông Nhiệm, từ năm 2014 thu nhập tiền lương, tiền công của Trung tâm đã thất thường, tháng có tháng không, không rõ ràng. Đầu năm 2015 đến nay bị cắt hẳn. “Chúng tôi cũng không hiểu vì sao mà bị cắt, trong khi đó Giám đốc của Trung tâm cho biết không có nguồn thu, Trung tâm hết tiền. Giai đoạn này gia đình tôi rất khó khăn, tôi là trụ cột và thu nhập chính của gia đình, vợ không có việc làm. Tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền sinh hoạt, nếu không có gia đình bên nội hỗ trợ không biết như thế nào”.

Thời gian qua ông Nhiệm phải tranh thủ lúc nhàn rỗi bươn chải đủ thứ nghề để có thu nhập. Đầu năm 2016, anh ruột ông Nhiệm thấy khó khăn không có thu nhập, đã cho ông Nhiệm mượn một ao tôm khoảng 1 công (1.000m2) để ông nuôi, có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống...

Còn trường hợp của thạc sĩ Lâm Quốc Vương - nhân viên đo đạc của Trung tâm, hơn 15 tháng rồi cũng không nhận được một đồng tiền công, tiền lương nào. Vợ anh là chị Lâm Thị Út thắc mắc: “Ngày nào anh ấy cũng đi làm nhưng thu nhập không có, tôi chỉ biết anh nói là Trung tâm khó khăn nên nợ lương, cũng không dám hỏi thêm. Hơn 2 năm qua tôi đưa thẻ ATM cho anh dùng, mặc dù lương của tôi trung cấp điều dưỡng cũng chẳng có bao nhiêu chỉ khoảng 4 triệu đồng/1 tháng”.

Chị Út cho biết thêm, hồi chồng còn có lương, hai vợ chồng cộng lại được khoảng 7 triệu đồng/tháng, trong khi đó phải chi 2 triệu đồng cho 2 đứa (1 đi học tiểu học, 1 mầm non), tiền ăn khoảng 3 triệu, tiền sữa trên 2 triệu đồng, cộng cả lại hết 7 triệu đồng, đó là chưa nói tới các khoản tiền xăng cộ, cà phê giao tiếp bạn bè. “Từ năm 2015 đến nay không có lương, khó khăn đủ bề. Thấy vợ chồng tôi khó khăn ông bà bên nội đã tiếp thêm tiền ăn và tiền học của 2 đứa nhỏ. Khó khăn là vậy nhưng tôi không dám hỏi nhiều, sợ anh ấy buồn. Thời gian qua thấy anh vất vả chạy vạy cũng đủ khổ lắm rồi”- chị Út nói.

Anh Vương kể, “vợ nuôi đi học thạc sĩ xong đã vất vả lắm rồi. Tranh thủ thời gian nghỉ tôi đi làm tiếp thị, đi thu cước cho FPT, ai mướn gì làm nấy. Không có tiền đã khó khăn rồi, trong khi đủ thứ chuyện ở cơ quan đổ vào đầu chúng tôi. Tôi bị Giám đốc Trung tâm cho là không hoàn thành nhiệm vụ và cho rằng Trung tâm không cần tới thạc sĩ và trả tôi về Sở TN&MT. Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cũng bị cắt từ tháng 11-2016 đến nay”.

Hơn chục cán bộ, công nhân viên chức của Trung tâm nhiều tháng liền không có tiền công, tiền lương. Mỗi người đều có hoàn cảnh và khó khăn riêng, nhưng qua chia sẻ của họ, trường hợp khó khăn nhất vẫn là anh Phạm Hoài Nhân- đảng viên, nhân viên Trung tâm thuộc Đội đo đạc số 7 (làm từ năm 2004 đến nay).

Anh Nhân nhớ lại: Hồi có thu nhập ổn định, hàng tháng khoảng 3 triệu đồng chi phí cho 2 vợ chồng, 1 đứa con đã khó khăn đủ bề, trong khi thời gian đó vợ không có việc làm, một mình anh gánh hết. “Từ giữa năm 2015 đến nay lương không có, tôi đã phải làm đủ thứ nghề. Đầu tiên là phụ việc cho người ta bán hủ tiếu gõ. Đến lúc người ta nghỉ bán, tôi mượn thêm của anh bạn cùng Trung tâm 5 triệu đồng mua lại xe hủ tiếu gõ với giá 6 triệu để bán trước cửa của Sở TN&MT. Nhưng chỉ bán được một thời gian rồi nghỉ do phải đi công tác. Hiện tiền mượn mua xe hủ tiếu vẫn chưa trả hết, mới trả được 500 ngàn, còn 4,5 triệu đến giờ chưa trả nổi vì không có tiền”- anh Nhân nói.

Hơn 1 năm qua, cứ chiều chiều đi làm về anh Nhân lại chạy tới sân tennis để lượm bóng cho người ta chơi, tiền công mỗi trận là 10 ngàn đồng. Anh Nhân cho biết: “Hôm nào nhiều thì nhặt được khoảng 4 hay 5 trận, còn trời mưa thì thất thu...”. Hơn 1 năm qua vợ anh xin được làm nhân viên cấp dưỡng của một trường mầm non, có thêm nguồn thu nhập khoảng trên dưới 2 triệu đồng. “Trong khi đó tiền nhà trọ 1 tháng 800 ngàn đồng, rồi tiền ăn, tiền học cho con gái, 2 vợ chồng phải chi tiêu chắt bóp lắm. Có lúc thiếu tiền nhà trọ lên tới 16 triệu đồng cũng may chủ nhà trọ thương tình cho trả dần. Có những hôm bí tiền không biết xoay ở đâu, nhìn con gái ăn cơm không có đồ ăn mà rớt nước mắt. Hiện làm ngày nào ăn ngày đó. Một trong 3 người mà đổ bệnh chắn chắn thiếu thốn không biết đường nào xoay sở”- anh Nhân kể lại.

Anh Nhân cho biết thêm: Giữa năm 2016 anh có vay của ngân hàng được 35 triệu đồng, tiền lãi 1,8 triệu đồng/tháng để học cao học, chuyên ngành quản lý đất đai. Hiện anh đã học được một học kỳ, sắp tới học kỳ 2, lo lắng không biết lấy tiền đâu để đóng học phí.

Theo như phản ánh của CBNV của Trung tâm, còn nhiều trường hợp là nữ bị Giám đốc cho nghỉ việc đột ngột, không có thu nhập, lâm vào cảnh khó khăn. Có người phải đi bán vé số, bán bóng bay như chị Lương Thị Phương, hay đi phụ bưng bê quán ăn như trường hợp của chị Cao Tú Anh…

Tiếp xúc với CBNV Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu, mới thấy từ khi Trung tâm xảy ra lùm xùm đến nay, mỗi người một hoàn cảnh, người lâm vào cảnh khó khăn về kinh tế không có đường xoay sở, người kinh tế khá hơn một chút thì tinh thần bị ức chế nặng nề.

Tâm sự với phóng viên bà Thuỷ nguyên Trưởng phòng hành chính tổng hợp nói: “Ông Bùi Quang Ánh - Giám đốc Trung tâm xem chúng tôi giống như người đi ở đợ nhà ông ấy. Còn tệ hơn ở đợ, vì ở đợ người ta còn trả lương. Trong khi chúng tôi bị bỏ bê, hơn 20 tháng không có lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội của tôi bị cắt 4 năm qua. Cách hành xử như vậy không thể chấp nhận được”.

Được biết, tháng 11/2017, bà Huỳnh Ngọc Thủy đủ tuổi về hưu.

8 cán bộ, CNVC bị Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu cắt Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội là: Huỳnh Chí Nhiệm (Phó Giám đốc); Huỳnh Ngọc Thuỷ (nguyên Trưởng phòng hành chính tổng hợp); Phan Thanh Bình (Trưởng phòng kỹ thuật, Phó bí thư chi bộ); Dương Tấn Thiện (Phó phòng kỹ thuật); Phan Thuỳ Linh (Phó phòng phụ trách hành chánh tổng hợp); Lưu Thuỳ Linh (Phó phòng kỹ thuật); Trần Duy Khánh (Đội phó đội đo đạc số 5) và ông Lâm Quốc Vương (nhân viên đo đạc Đội đo đạc số 1). Những người này là viên chức của Sở TN&MT từ năm 2006 đến nay.

Quốc Trung