Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Vui Tết Trung thu cùng trẻ em ở vùng biên cương, đặc khu của Quảng Trị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vui Tết Trung thu cùng trẻ em ở vùng biên cương, đặc khu của Quảng Trị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời tiết thuận lợi góp phần tạo nên những đêm vui Tết Trung thu sôi động, đáng nhớ cho các em thiếu nhi vùng biên cương, đặc khu tại tỉnh Quảng Trị.

Những ngày qua, thời tiết ở tỉnh Quảng Trị tạnh ráo, thuận lợi tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho các em nhỏ. Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào ngày 3/10, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức thiện nguyện… tổ chức chương trình “Thiếu nhi Việt - Lào vui hội trăng rằm”.

Màn múa lân trong chương trình “Thiếu nhi Việt - Lào vui hội
trăng rằm”. Ảnh: BTC.
Màn múa lân trong chương trình “Thiếu nhi Việt - Lào vui hội trăng rằm”. Ảnh: BTC.

Tại chương trình các em thiếu nhi Việt Nam và Lào đã được đón xem màn múa lân sôi động do các nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên 2 bên biên giới phối hợp biểu diễn. Cùng với nhịp trống sôi động, sự cổ vũ, hò reo của hàng trăm em nhỏ và người dân 2 nước đã tạo nên một không khí lễ hội vô cùng sôi động.

Kết thúc phần khai mạc sôi động, sân khấu tiếp tục bừng sáng với rất nhiều chiếc đèn Trung thu, đủ hình thù do các em thiếu nhi 2 nước tự làm, mang đến trình bày. Không khí chương trình tiếp tục sôi động với sân chơi dân gian liên hoàn, như: nhảy bao bố, kéo co, bịt mắt đập niu…

Trong khuôn khổ chương trình, các em nhỏ cũng được tham gia bữa tiệc liên hoan thắm tình đoàn kết, bên những mâm cỗ Trung thu được bày biện công phu, thể hiện rõ nét đẹp văn hóa Việt.

Ban tổ chức cho biết thêm, tại chương trình đã trao 800 suất quà (50 nghìn đồng/suất), 30 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất), 10 chiếc xe đạp (trị giá 20 triệu đồng) cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở 2 bên biên giới.

Nhà tài trợ cũng đã trao tặng 1 bộ âm thanh cho trường Tiểu học Đen Sa Vẳn/Lào (trị giá 8 triệu đồng), 1 máy in đa chức năng cho trường Tiểu học Ka Túp - Mã Hạt/Lào (trị giá 6 triệu đồng). Tổng trị giá hoạt động khoảng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, các cháu thiếu nhi trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thành, trường Mầm non Tân Thành cũng đã nhận được những phần quà từ lãnh đạo và chính quyền huyện Sê Pôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sê Pôn/Lào với trị giá 8 triệu đồng.

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tá Hồ Lê Luận, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, đây là hoạt động thường niên của đơn vị.

Thượng tá Hồ Lê Luận mong muốn: “Thông qua những sân chơi như thế này, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ mãi mãi được vun đắp và truyền lại cho các thế hệ tương lai”.

Quang cảnh chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2025” tại đặc
khu Cồn Cỏ. Ảnh: BTC.
Quang cảnh chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2025” tại đặc khu Cồn Cỏ. Ảnh: BTC.

Tối ngày 5/10, 16 em nhỏ tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) cũng được tham gia chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2025”, trong bầu không khí vui tươi, sôi động. Bà Lê Thị Thùy Linh, Giáo viên phụ trách trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba (đặc khu Cồn Cỏ) cho biết, những năm trước vào dịp này, trên địa bàn đặc khu thường có mưa, ảnh hưởng đến quá trình tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho các em học sinh.

“Năm nay thời tiết thuận lợi. Trời tạnh ráo, gió vừa phải, góp phần tạo nên một đêm vui Tết Trung thu trọn vẹn, nhiều kỷ niệm đẹp cho các em học sinh. Không khí náo nhiệt không kém trong đất liền”, bà Linh nói và cho biết thêm, trong khuôn khổ chương trình, các cháu thiếu nhi trên địa bàn đặc khu đã được đón xem màn múa lân sôi động và nhiều hoạt động thiết thực, náo nhiệt khác.

Cũng tại chương trình, các em nhỏ trên đặc khu Cồn Cỏ đã được đón nhận rất nhiều phần quà từ các cơ quan, đơn vị ở các nơi gửi về. Xúc động trước sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị… đã gửi đến cho những em nhỏ, ông Lê Nhật Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội đặc khu Cồn Cỏ mong muốn, sự quan tâm này tiếp tục được duy trì trong những dịp tiếp theo, giúp các em nhỏ tại đặc khu có thêm những kỷ niệm đẹp về tuổi thơ của mình.

Đỗ Văn