World Cup 2026: Người hùng Vozinha giúp Cape Verde giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha
Thủ môn Vozinha của Cape Verde đã bật khóc nức nở sau trận hòa 0-0 với Tây Ban Nha tối 15/6, khi cầu thủ 40 tuổi này được các đồng đội vây quanh ăn mừng sau màn trình diễn xuất sắc, giúp anh cản phá thành công cú sút của nhà vô địch châu Âu trong trận mở màn World Cup, và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

"Anh ấy đã vô cùng xúc động. Anh ấy là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm và đã phải vật lộn trong suốt những năm qua để có mặt ở đấu trường thế giới này. Đó cũng là một tiếng kêu của sự kiên cường", huấn luyện viên Bubista của Cape Verde cho biết.
Bốn năm trước, Tây Ban Nha bắt đầu giải đấu ở Qatar với chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Costa Rica và sau khi bốc thăm vòng loại World Cup năm nay, họ phải đối đầu với một quốc gia lần đầu tiên tham dự, một kết quả tương tự có thể đã được dự đoán.
Vozinha đang thi đấu ở giải hạng hai Bồ Đào Nha cho Chaves, mặc dù đây là một bước tiến lớn về chất lượng đối thủ đối với thủ môn kỳ cựu này và cả đội tuyển quốc gia của anh, nhưng thành tích phòng ngự của họ trong vòng loại có lẽ là một dấu hiệu cho thấy đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng.
Vozinha luôn có mặt trong chiến dịch vòng loại của Cape Verde, nơi anh để thủng lưới 8 bàn trong 10 trận đấu. Bốn trong số những bàn thua đó đến từ một trận đấu với Cameroon và thủ môn này giữ sạch lưới 7 trận, bao gồm cả 5 trận đấu trên sân nhà.
Cape Verde bị dồn ép về phần sân nhà trong phần lớn trận đấu với Tây Ban Nha, nhưng bất cứ khi nào Tây Ban Nha xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của họ, Vozinha đều có mặt để cứu thua.
Tây Ban Nha đe dọa gia tăng sức ép ngay trước giờ nghỉ giải lao, và khi bóng bật ra từ xà ngang sau cú sút của Ferran Torres, Mikel Oyarzabal tưởng chừng sẽ ghi bàn bằng cú đánh đầu từ pha bóng bật ra nhưng Vozinha đã cản phá bóng bằng một pha bay người hết cỡ.
Vozinha đã có pha cản phá xuất sắc để bắt gọn cú sút khác của Torres, sau đó dùng chân đẩy cú đánh đầu của Aymeric Laporte ra ngoài cột dọc, và đội bóng nhỏ bé này càng thêm tự tin khi cầm hòa Tây Ban Nha không bàn thắng cho đến hết hiệp một.
Khi trận đấu tiếp diễn, lượng người theo dõi Vozinha trên mạng xã hội tăng vọt mỗi khi anh cản phá thành công một cú sút của Tây Ban Nha.
Tây Ban Nha gia tăng sức ép sau giờ nghỉ, nhưng Vozinha đã cản phá thành công các quả tạt và phạt góc, và người hâm mộ Cape Verde đã phải chờ đợi trong lo lắng khi thủ môn này bị chấn thương ngay trước giờ nghỉ giải lao, sau khi bị Rodri va chạm mạnh trong sự bực bội.
Vozinha trở lại thi đấu, và huấn luyện viên của Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, buộc phải sử dụng các cầu thủ dự bị để tìm kiếm chiến thắng.
Lamine Yamal, người được giữ lại trên băng ghế dự bị sau khi phải vật lộn với chấn thương, đã vào sân và mang đến tốc độ cho lối chơi kiểm soát bóng khá chậm chạp và thiếu sức sống của Tây Ban Nha.
Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi này đã phối hợp với Marcos Llorente để kiến tạo một đường chuyền cho Mikel Merino, nhưng cú sút yếu ớt của anh không thể gây khó khăn cho Vozinha.
Tây Ban Nha có thể an ủi phần nào khi nhớ lại thời điểm vô địch World Cup 2010, họ đã để thua Thụy Sĩ trong trận mở màn, và sau khi đánh bại Costa Rica ở lần trước, họ đã bị loại ở vòng 16 đội, vì vậy họ có thể nhìn lại kết quả này và mỉm cười.
Cape Verde ăn mừng trận hòa như thể họ đã nâng cao chiếc cúp vô địch, và ai có thể trách họ?
Quốc gia nhỏ thứ ba về dân số từng lọt vào vòng chung kết World Cup có rất nhiều cổ động viên cuồng nhiệt tại Sân vận động Atlanta, họ đã đứng dậy reo hò cổ vũ đội nhà khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, với những tiếng reo hò lớn nhất dành cho Vozinha.