World Cup 2026: Sau 20 giây Lukaku vào sân, Bỉ gỡ hòa 1-1 với Ai Cập
Bỉ đã lội ngược dòng để hòa 1-1 với Ai Cập trong trận mở màn World Cup hôm thứ Hai, với sự góp mặt của tiền đạo Romelu Lukaku trong hiệp hai, người đã buộc đối phương phản lưới nhà, giúp Bỉ giành được một điểm.

Ai Cập bị gỡ hòa
Cả hai đội đều khởi đầu thận trọng, nhưng Bỉ nhanh chóng kiểm soát trận đấu. De Bruyne bỏ lỡ cơ hội thực sự đầu tiên của trận đấu khi cú sút của anh từ rìa vòng cấm đi chệch khung thành.
Tuy nhiên, ngay khi tưởng chừng như họ đang chiếm ưu thế, Ai Cập đã vươn lên dẫn trước khi đội trưởng Mo Salah, chơi ở vị trí trung vệ lùi sâu hơn, chuyền bóng cho tiền vệ Emam Ashour, người đã dứt điểm tung lưới Thibaut Courtois vào phút thứ 19 của trận đấu, trong tình huống phải rướn người hết cỡ.
Bỉ đã bỏ lỡ một số cơ hội để gỡ hòa, Jeremy Doku sút bóng đi chệch khung thành ngay trước giờ nghỉ và cú sút phạt của De Bruyne đầu hiệp hai đã đánh bại thủ môn Mostafa Shobeir nhưng trúng cột dọc, khiến hy vọng giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên của Ai Cập tại kỳ World Cup thứ tư của họ càng thêm lớn.
Trong khi đó, Ai Cập bỏ lỡ những cơ hội để gia tăng tỷ số khi Bỉ ngày càng chơi nguy hiểm hơn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Sự xuất hiện của Lukaku cuối cùng đã tạo nên sự khác biệt khiến HLV Garcia thừa nhận rằng Bỉ vẫn phụ thuộc vào tiền đạo này.
Lukaku đã vào sân ở phút 66 và chỉ khoảng 20 giây sau đó, Bỉ đã gỡ hòa, khi Mohamed Hany không may phản lưới nhà sau một đường chuyền nguy hiểm.
Cả hai đội đều có thể giành chiến thắng vào những phút cuối trận khi Ai Cập không bằng lòng với một điểm, và Lukaku đã bỏ lỡ cơ hội vàng để đánh đầu ghi bàn thắng quyết định khi chỉ còn hai phút nữa là hết thời gian thi đấu chính thức.
Ai Cập có một pha đòi phạt đền ở những phút cuối trận đầy kịch tính, khi Ahmed Mostafa "Zizo" ngã xuống sau pha va chạm với Maxim De Cuyper nhưng trọng tài đã từ chối. Tuy nhiên, HLV đội tuyển Ai Cập Hassan khẳng định quyết định đó là sai.
"Điều khiến tôi ngạc nhiên là không có VAR xem xét lại và trọng tài thậm chí không cân nhắc việc quay lại kiểm tra hoặc dừng trận đấu. Đó là một quả phạt đền hoàn toàn chính đáng. Nếu đó là bàn thua của chúng tôi, trọng tài chắc chắn sẽ cho chúng tôi hưởng quả phạt đền đó", HLV Hassan nói.
Niềm tin vào Lukaku
Sau trận đấu, HLV viên đội tuyển Bỉ, Rudi Garcia, đã ca ngợi tác động tức thì của Lukaku, nói rằng tiền đạo này có thể đóng góp ngay cả khi không thể đá chính và viễn cảnh phải đối đầu với anh ấy khiến các hậu vệ phải e ngại.
"Nếu cậu ấy có thể đóng vai trò là cầu thủ dự bị xuất sắc, và ghi bàn mỗi khi vào sân, điều đó sẽ rất tuyệt vời. Khi bạn là đối thủ và thấy Lukaku vào sân, bạn có lẽ đang run sợ", HLV Garcia nói.
Ông cũng giữ thái độ lạc quan về triển vọng của đội mình mặc dù trận hòa khiến trận đấu với Iran tại Los Angeles vào Chủ nhật tới trở nên quan trọng hơn.
"Chúng tôi vẫn còn trong cuộc cạnh tranh, vẫn còn cơ hội, nhưng giờ rõ ràng chúng tôi phải thắng Iran", ông Garcia nói thêm.
Hai đội còn lại ở bảng G, Iran và New Zealand, sẽ gặp nhau tại Los Angeles trong ngày 16/6. Huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập nhận thấy sự tiến bộ trong màn trình diễn của đội mình trước một đối thủ mạnh, và cho rằng họ có nhiều khả năng giành chiến thắng hơn.
"Chúng tôi là người ghi bàn mở tỷ số, và họ đã gỡ hòa. Tôi tin rằng chúng tôi đã tiến gần hơn đến chiến thắng.. Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra có thể nói là có lợi cho chúng tôi hơn", HLV Hossam Hassan nói.