Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Xuân về trong những mái ấm nơi vùng biên viễn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuân về trong những mái ấm nơi vùng biên viễn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Xuân về trong những mái ấm nơi vùng biên viễn
Công an xã Mỹ Lý hỗ trợ nhà thầu, cùng với các lực lượng vận chuyển vật liệu, tiến hành đổ móng, lắp ghép nhà cho người dân kịp đón Tết nguyên đán Bính Ngọ.

Sau trận lũ lịch sử tháng 7/2025, hàng chục ngôi nhà, trường học, trạm y tế ở Mỹ Lý (Nghệ An) bị cuốn trôi. Để đảm bảo người dân có nhà ở, học sinh được đến trường học tập, Bộ Công an phát động chiến dịch 40 ngày đêm hỗ trợ xây dựng nhà ở, trường học, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trận lũ dữ quét qua miền Tây Nghệ An trong năm 2025 đã để lại những thiệt hại hết sức nặng nề, khoảng 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục bị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Trong đợt cao điểm 40 ngày đêm được Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An phát động sau đó, quyết tâm xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An, đồng thời xây dựng lại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử.

Sau ba tháng thi công khẩn trương, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 được xây mới khang trang, kịp đón thầy trò trở lại trước thềm năm 2026. Trong những lớp học còn mùi sơn, tiếng đọc bài trong trẻo vang lên, xua tan ký ức nặng nề của trận lũ. Ngôi trường mới không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học, mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Cùng với trường học, hàng chục căn nhà mới cũng được dựng lên. Riêng tại Mỹ Lý, 64 hộ dân đã được đón Tết trong những ngôi nhà lắp ghép kiên cố, trên nền đất an toàn đã được khảo sát kỹ lưỡng. Những mái nhà sáng lên giữa sườn đồi, ven sông như những điểm nhấn ấm áp giữa đại ngàn.

Rót nước trà mời khách trong ngày đầu năm mới, bà Lương Thị Thương (bản Xộp Tụ, xã Mỹ Lý) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những thời khắc khó khăn ấy. Căn nhà cũ của gia đình bị lũ cuốn trôi, khiến cả nhà lâm vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên, được hỗ trợ của Bộ Công an xây dựng nhà mới, Tết vừa rồi, gia đình bà được sống trong mái ấm để đón xuân. “Tết vừa rồi, nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an, gia đình tôi có mái ấm vững chãi để đón Xuân. Không còn nỗi lo mưa gió, chúng tôi thực sự biết ơn và trân trọng nghĩa tình ấy”- bà Thương chia sẻ.

Đó cũng là niềm vui chung của hàng chục hộ dân tại các xã Mỹ Lý, Tương Dương, Mường Típ… sau những tháng ngày chật vật vì thiên tai. Từ cảnh nhà cửa bị cuốn trôi, phải sống tạm bợ trong thiếu thốn, nay bà con đã được trở về trong những mái ấm mới kiên cố, an toàn. Niềm vui không chỉ đến từ ngôi nhà khang trang, mà còn là cảm giác an tâm, ổn định để bắt đầu lại cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất, vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ nơi miền biên viễn.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, những mái ấm mới không chỉ giúp bà con ổn định nơi ở sau thiên tai mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để sớm an cư lạc nghiệp, khôi phục sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc trao nhà chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương phối hợp các ngành hướng dẫn bà con trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, biết “lấy ngắn nuôi dài” để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trung tá Hồ Ngọc Nghị - Trưởng Công an xã Mỹ Lý cho biết, từ tháng 8/2025 đến nay, địa phương bước vào giai đoạn tái thiết toàn diện sau bão lũ. Hàng trăm ngôi nhà được lắp ghép, dựng mới trên nền đất an toàn; nhiều tuyến đường độc đạo, cầu treo dân sinh và trụ sở làm việc được khẩn trương thi công. Trong quá trình đó, Công an xã đảm nhiệm “nhiệm vụ kép”: vừa bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững trật tự an toàn xã hội, vừa huy động cán bộ, ngày công và nguồn lực phối hợp cùng Bộ Công an thực hiện cao điểm 40 ngày đêm xây nhà, trường học cho bà con vùng lũ.

Điền Bắc