Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Xuyên đêm tìm cụ bà 81 tuổi mất tích trong rừng khi đi lấy cây dược liệu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuyên đêm tìm cụ bà 81 tuổi mất tích trong rừng khi đi lấy cây dược liệu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 22/9, Công an xã Văn Bàn phối hợp cùng quần chúng nhân dân xuyên đêm băng rừng, tìm kiếm cụ bà 81 tuổi bị mất tích trên núi khi đi lấy cây dược liệu.

Địa hình hiểm trở khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.
Địa hình hiểm trở khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Trước đó, nhận được thông tin từ cơ sở, vào đêm khuya ngày 21/9, tại thôn Làng Nòm, xã Văn Bàn có 1 người dân bị mất tích là cụ Hà Thị Chung (81 tuổi). Cụ Chung rời khỏi nhà từ 7h ngày 21/9 đến đêm tối cùng ngày chưa thấy về.

Theo thông tin từ gia đình, cụ Chung đi lên đồi để lấy cây dược liệu, gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy. Phát huy tinh thần “bốn tại chỗ”, Công an xã Văn Bàn đã tham mưu chính quyền địa phương huy động hàng trăm người dân thôn bản và lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tổ chức tìm kiếm cả đêm, trong đó các lực lượng chia thành nhiều tốp để tìm kiếm các quả đồi.

Lực lượng chức năng bàn giao cụ Chung cho gia đình. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.
Lực lượng chức năng bàn giao cụ Chung cho gia đình. Ảnh: Công an xã Văn Bàn.

Đến rạng sáng ngày 22/9, trời đổ mưa to nên không đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm nên việc tìm kiếm tạm dừng. Sáng sớm cùng ngày khi tạnh mưa, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện một số đồ vật như gùi, đồ ăn của cụ Chung ở đường mòn ven suối cách nhà khoảng 4km.

Các tổ khẩn trương tìm kiếm theo những dấu vết xuất hiện trên đường. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 22/9, lực lượng Công an xã và nhân dân đã tìm thấy cụ Chung trong tình trạng sức khỏe ổn định, đang đi gần 1 lán nương không có người.

Do cụ Chung bị bệnh đãng trí, không nhớ đường về nhà nên đã bị lạc ở trong rừng. Sau khi phát hiện và xác định tình trạng sức khỏe của cụ Chung ổn định, lực lượng tìm kiếm đã đưa bà xuống núi bàn giao cho gia đình về chăm sóc.

Ngô Hùng