Hai bố con ở Nghệ An đi du lịch, tắm biển ở Hà Tĩnh nhưng bị sóng đánh trôi dạt 13 tiếng đồng hồ trên biển.
Sáng 31/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), hai bố con là khách du lịch vừa được cứu hộ thành công, hiện sức khỏe ổn định.
Trước đó, khoảng 17h30 ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh T. (SN 1990) cùng con gái Nguyễn Trần Phương A. (SN 2019, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) chèo thuyền kayak lướt sóng khi tắm biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh).
Trong lúc chơi, sóng và gió lớn đã đánh lật thuyền khiến cả hai rơi xuống biển, trôi ra xa và mất liên lạc với người thân. Dù cả hai mặc áo phao nhưng bị sóng cuốn đi, không thể bơi vào bờ.
Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp chính quyền địa phương và ngư dân huy động phương tiện tìm kiếm. Tuy nhiên, do gió to, sóng lớn và gỗ mục trôi dày đặc tại âu thuyền nên lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Đến 6h30 phút ngày 31/7, tàu vận tải VINASHIN 555 số hiệu QN 8425 do thuyền trưởng Trần Đình Hải điều khiển, hành trình từ Nam Định đi Dung Quất, phát hiện hai bố con đang trôi dạt cách bờ khoảng 10 hải lý. Lực lượng trên tàu hàng đã cứu hộ, đưa 2 bố con anh Tùng lên tàu an toàn.
Hiện sức khỏe 2 bố con anh T. đã ổn định và sẽ được giao cho gia đình ở Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào trưa nay (31/7).