300 trẻ mồ côi được tiếp sức từ chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”
Ngày 16/10/2022 là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình thiện nguyện của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Thời điểm đó, 37 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lần đầu tiên được nhận hỗ trợ nuôi dưỡng thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”. Khi ấy, đó là những bước đi đầu tiên của một hành trình nhân ái với mong muốn sẻ chia phần nào mất mát, thiệt thòi mà các em nhỏ đang phải gánh chịu.
Cách đây hơn 3 năm, tại huyện Nam Đàn (cũ) ít ai nghĩ rằng từ 37 hoàn cảnh ban đầu, chương trình đã tiếp tục lan tỏa, mở rộng và được duy trì bền bỉ suốt hơn ba năm tám tháng.

Đến dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, số trẻ em được hỗ trợ thường xuyên trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh đã cán mốc 300 em. Đó không chỉ là một con số đáng tự hào mà còn là minh chứng cho sức sống của tinh thần nhân ái, của trách nhiệm cộng đồng và sự chung tay vì những mảnh đời còn nhiều khó khăn.
300 câu chuyện khác nhau về tuổi thơ về sự thiếu vắng, về những mất mát không gì bù đắp được và cả nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Có em sớm mất cha hoặc mẹ khi còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của hai tiếng gia đình. Có em mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên trong vòng tay cưu mang của ông bà tuổi đã xế chiều. Có em mang trong mình bệnh tật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng vẫn nỗ lực từng ngày để được tiếp tục đến trường.

Những hoàn cảnh ấy trải dài từ vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh đến những bản làng xa xôi nơi miền núi. Dù sinh sống trong những điều kiện khác nhau, các em đều có chung một ước mơ giản dị: được học tập, được yêu thương và có cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Để tìm đến từng hoàn cảnh, trong hơn ba năm qua, cán bộ, nhân viên Công ty Hoàng Gia Phát cùng các đoàn công tác đã không quản ngại đường sá xa xôi, vượt hàng nghìn ki-lô-mét trên khắp địa bàn hai tỉnh.
Từ những xã ven biển như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đến Thiên Cầm, Thạch Hải hay những vùng núi cao như Mường Lống, Hương Khê, mỗi chuyến đi đều là một hành trình của sự sẻ chia và trách nhiệm.

Đằng sau mỗi hồ sơ được lựa chọn là quá trình khảo sát kỹ lưỡng, xác minh thực tế và xây dựng phương án hỗ trợ lâu dài. Có những chuyến công tác diễn ra giữa cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, có những hành trình vượt mưa rét, đường đèo quanh co trong những ngày đông giá lạnh. Nhiều hoàn cảnh khó khăn đến mức khiến những người trực tiếp khảo sát không khỏi nghẹn lòng và trăn trở.
Nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất sau mỗi chuyến đi không chỉ là những câu chuyện về nghịch cảnh. Đó còn là hình ảnh những người ông, người bà tuổi đã ngoài bảy mươi vẫn ngày ngày chăm sóc cháu nhỏ thay cho người con đã khuất.

Đó là những người mẹ đơn thân chắt chiu từng đồng để giữ cho con được tiếp tục đến lớp. Và hơn hết là ánh mắt trong trẻo cùng ý chí mạnh mẽ của những đứa trẻ vẫn nuôi dưỡng khát vọng học tập dù cuộc sống còn vô vàn thiếu thốn.
Trong suốt hành trình ấy, hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hoàng Gia Phát duy trì thường xuyên với nguồn kinh phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.
Tuy nhiên, giá trị mà chương trình hướng tới không chỉ nằm ở những khoản hỗ trợ vật chất. Điều quan trọng hơn là mang đến cho các em một điểm tựa tinh thần, giúp các em cảm nhận được rằng mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành.
Sự đồng hành ấy góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt qua mặc cảm, nỗ lực học tập, rèn luyện và mạnh dạn nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Với nhiều em nhỏ, sự quan tâm, động viên thường xuyên còn quý giá hơn cả những hỗ trợ vật chất bởi đó là nguồn động lực giúp các em vững vàng bước tiếp.
Dấu mốc 300 trẻ em được hỗ trợ hôm nay cũng là kết quả của sự chung tay từ nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Từ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cấp ủy, chính quyền địa phương đến các nhà hảo tâm và những người âm thầm kết nối yêu thương, tất cả đã góp phần tạo nên một mạng lưới sẻ chia ngày càng rộng khắp.
Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay, con số 300 không đơn thuần phản ánh kết quả của một chương trình an sinh xã hội được duy trì bền bỉ. Đó còn là biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm với thế hệ tương lai, cho niềm tin rằng mỗi sự sẻ chia hôm nay đều có thể làm thay đổi một cuộc đời ngày mai.
Bởi mỗi đứa trẻ được tiếp sức sẽ có thêm cơ hội viết tiếp những ước mơ còn dang dở. Mỗi bàn tay được nắm lấy sẽ giúp các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Và mỗi tấm lòng cùng chung tay sẽ góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nơi không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.
Ba trăm tuổi thơ được đồng hành là ba trăm mầm xanh hy vọng đang được chăm chút từng ngày. Đó là ba trăm hành trình trưởng thành đang được tiếp sức. Và hơn hết, đó là niềm tin rằng khi yêu thương được lan tỏa, sẽ có thêm nhiều trẻ em khó khăn được trao cơ hội để học tập, phát triển và tự tin bước tới tương lai.