51 học sinh tiểu học phải nhập viện Bạch Mai vì bị ong đốt
51 học sinh một trường tiểu học tại Hà Nội bị ong đốt phải nhập viện. Đến 22h, phóng viên Đại Đoàn Kết Online mới được xác nhận thông tin này. Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, 3 cháu bị nặng vẫn nằm tại khoa Nhi.
Tối nay, 4/11, 52 trẻ được cho là từ một trường mang tên Yên Sở, TP Hà Nội bị ong đốt phải nhập vào Bệnh viện Bạch Mai.
Theo thông tin sơ bộ này, chúng tôi tiếp cận bệnh viện này nhưng cả tiếng đồng hồ vẫn không một người nào có trách nhiệm cung cấp thông tin.
Phóng viên liên hệ được với Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh qua điện thoại và được ông chỉ đạo một bảo vệ giúp đỡ chúng tôi tiếp cận thông tin nhưng tất cả mọi cửa ngõ này đều đóng kín.
Tình cờ chúng tôi gặp một người được cho là hiệu trưởng nhà trường nhưng ngay lập tức cô giáo này cũng từ chối cung cấp thông tin.
21h34, theo tin từ Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng (Bộ Y tế), còn 3/51 trẻ đang nằm lại Khoa Nhi của bệnh viện này. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tiếp theo khi có thể.

Trẻ bị ong đốt cùng phụ huynh, thầy cô giáo tại Khoa Nhi, BV Bạch Mai.
Gần 22h đêm nay, chúng tôi mới được BS Nguyễn Công Long, phó trưởng khoa Tiêu hoá tiếp và cho biết chính xác có 51 cháu bị ong ruồi đốt từ 15h chiều nay.
Hiện chỉ còn 3 trẻ bị nặng nằm lại khoa Nhi trong đó có cháu Trịnh Tuấn Linh, 6 tuổi, lớp 1; Nguyễn Chí Thành, 10 tuổi học lớp 5 và Đinh Cao Minh lớp 2. Các bệnh nhân này bị đốt vào đầu và tay. Các bệnh nhân đều được lấy máu xét nghiệm và sơ cứu ban đầu.
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể tiếp xúc được với một trong 3 cháu này. Cháu Thành cho biết, lúc đó là đang giờ ra chơi, tự dưng có một số bạn chọc một tổ ong trên cây đàng sau lớp học.

Cháu Nguyễn Chí Thành, một trong số học sinh bị ong đốt.
Lúc này, có rất nhiều học sinh đang chơi đùa và các bạn liền bị ong đốt. Bản thân cháu Thành bị chúng đốt nhiều phát vào đầu, vào vai, vào mặt.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, cháu vẫn còn sợ hãi. Có một người ngồi cạnh cháu Thành (không rõ quan hệ thế nào với cháu) liên tục cắt ngang lời kể của cháu, thậm chí còn bịt mồm cháu nói rằng cháu bị mệt trong khi cháu Thành vẫn có thể ngồi nói chuyện, thậm chí đi lại được.
Trước đó, ngày 3/11, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận bé gái Lý Huỳnh Trang, 13 tuổi đến từ ở xóm Ngách, xã Tân Mai, Mai Châu, Hòa Bình bị 115 nốt ong vò vẽ đốt. Cháu nhập viện trong tình trạng bị sốc nặng, huyết áp tụt nghiêm trọng. Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành cho cháu chạy nhân tạo để lọc độc.
Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, sức khoẻ cháu Trang đang tiến triển tốt. “May là cháu này được đưa vào đây sớm, chứ không như trường khác cũng đến từ Hoà Bình cùng ngày do quá muộn nên bị tử vong”.
* Bác sĩ Lương Quốc Chính cho hay, nọc độc ong nói riêng, côn trùng nói chung thường gây đau và đôi lúc kích ứng. Mức độ nghiêm trọng của phản ứng phụ thuộc sự nhạy cảm của cơ thể với nọc côn trùng và số lần bị đốt. Phần lớn phản ứng do côn trùng đốt thường nhẹ, có thể gây nên một chút khó chịu, chút ngứa ngáy, cảm giác đau nhói và sưng nhẹ, mất đi trong một ngày hoặc hơn. Phản ứng muộn có thể gây nên sốt, phát ban, đau khớp và sưng hạch.
Người bị ong đốt có thể phải trải qua cả hai loại phản ứng tức thì và phản ứng muộn. Chỉ một số nhỏ có phản ứng nguy hiểm (phản ứng phản vệ) với nọc côn trùng. Các dấu hiệu nguy hiểm bao gồm:
- Buồn nôn
- Sưng mặt
- Khó thở
- Đau bụng
- Hạ huyết áp, suy tuần hoàn (shock).