6 tên trộm vây đánh chủ trang trại
Ông Ất truy la cầu cứu xóm làng đến cùng bắt trộm, lập tức nhóm thanh niên lao vào đánh ông Đặng Ất, hậu quả là ông bị đa chấn thương...
Vào lúc 23h30 ngày 5/10 khi đang giữ trại vịt tại Xóm Lát, xã Phú Thanh, ông Đặng Ất (52 tuổi) quê ở thôn Mỹ An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) phát hiện một nhóm thanh niên gồm 6 người đến ăn trộm vịt.
Ông Ất truy la cầu cứu xóm làng đến cùng bắt trộm, lập tức nhóm thanh niên lao vào đánh ông Đặng Ất, hậu quả là ông bị đa chấn thương, sau đó được người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế.
Ngày 6/10 các bác sĩ đã làm xét nghiệm, kiểm tra vết thương ở đầu, mặt và ngực. Bà Trần Thị Loan vợ ông Ất cho biết: Hiện sức khỏe ông Ất đã khá hơn, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng loạn cơ thể bị đa chấn thương. “Tôi yêu cầu cơ quan công an cần phải xử lý nghiêm minh những kẻ trộm vịt và đánh chồng tôi ngay tại trại vịt của gia đình đang nuôi”, bà Loan bức xúc.
Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện có hai xe máy, trên đầu xe còn móc 5 con vịt vừa lấy trộm. Sau khi bị người người dân truy bắt cả 6 thanh niên đã bỏ 2 xe máy lại và chạy trốn.
Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Vang tiếp tục điều tra làm rõ.