Ác mộng của bà Park
Cho đến 15h ngày 9/12 (giờ Seoul, tức 13h giờ Hà Nội), khi Quốc hội Hàn Quốc họp phiên toàn thể bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun-hye - “6 tuần ác mộng” của nữ Tổng thống đầu tiên của nước này đã chính thức khép lại. 234/300 nghị sĩ cho rằng bà có tội, và quyền lãnh đạo đất nước tạm thời thuộc về Thủ tướng Hwang Kyo-ahn.
Bà Park Geun-hye.
Bà Park bị cáo buộc thông đồng với người bạn thân là Choi Soon-sil và một cựu cố vấn để gây sức ép buộc các tập đoàn lớn quyên tiền cho hai quỹ ủng hộ các sáng kiến chính sách của bà. Tuy nhiên, về lí thuyết, bà Park sẽ có 6 tháng để chờ tới phán quyết cuối cùng.
Nhưng, thực ra, dấu hiệu bất ổn không phải bây giờ mới có. Tháng 4/2014, Chánh văn phòng Nội các của bà Park đã “bày tỏ băn khoăn” khi vụ chìm phà Sewol khiến cả nước xôn xao thì lại không thấy Tổng thống đâu “trong vòng vài giờ”. Kể từ đó, cho dù với nhiều nỗ lực trục vớt con phà xấu số thì không ít người đã nghi ngờ trách nhiệm của bà Park.
Sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua nghị quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye, đình chỉ quyền lực của bà, quyền lực tạm thời điều hành đất nước đã được chuyển giao cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn: ông Hwang có quyền xử lý các vấn đề trong và ngoài nước và có trách nhiệm duy trì hoạt động bình thường của đất nước.
Phát biểu, ông Hwang dự kiến tập trung vào duy trì ổn định an ninh quốc gia đồng thời cho rằng khoảng trống bà Park để lại còn mang đến thêm thách thức cho Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị các mối quan hệ với chính quyền Mỹ mới, do ông Donald Trump đứng đầu. Theo giới chuyên gia, ông Hwang sẽ gặp vấn đề pháp lý nếu bổ nhiệm tân Thủ tướng khi bà Park vắng mặt.
Ông Hwang Kyo-ahn.
Luật pháp cho phép ông Hwang có đặc quyền như Tổng thống nhưng ông khó có thể nhận được những hỗ trợ này do bà Park vẫn là Tổng thống.
Hiện tại, bà Park được Cơ quan an ninh Tổng thống, gồm 486 nhân viên bảo vệ, còn công việc bảo vệ Thủ tướng do cảnh sát đảm nhiệm.
Trước đó, trước sức ép dữ dội từ phe đối lập cũng như những cuộc biểu tình quần chúng ở nhiều thành phố, bà Park đã tuyên bố ý định từ chức vào tháng 4/2017.
Thế nhưng, với việc luận tội của Quốc hội, mọi sự đã thay đổi. Trước khi bị luận tội, tỷ lệ ủng hộ bà Park chỉ còn 5%, mức thấp nhất trong tất cả Tổng thống Hàn Quốc kể từ cuối những năm 1980 đến nay.
Còn nhớ, năm 2004, các nghị sĩ Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Tổng thống lúc đó là ông Roh Moo-hyun với cáo buộc ông vi phạm luật bầu cử.
Song, 2 tháng sau đó, Tòa án Hiến pháp bác bỏ quyết định của Quốc hội và khôi phục quyền lực cho ông Roh, với phán quyết rằng hành động sai trái của ông không quá nghiêm trọng để bị phế truất.
Tuy nhiên, theo giới quan sát, cơ hội để bà Park thay đổi tình thế là rất thấp do cáo buộc dành cho bà nghiêm trọng hơn người tiền nhiệm.
Tại phiên họp nội các tối 9/12, bà Park một lần nữa xin lỗi người dân và cho biết sẽ nghiêm túc tôn trọng ý nguyện của người dân. “Tôi chấp nhận quyết định của Quốc hội cũng như người dân và hy vọng sự nhầm lẫn này sẽ sớm được giải quyết”- bà Park nói.