An ninh sân bay Đà Nẵng truy tìm liên tỉnh, giúp khách nhận lại đồng hồ kỷ niệm
Hành khách rơi đồng hồ tại sân bay Đà Nẵng, được lực lượng an ninh hàng không tìm kiếm, thu hồi từ Hà Nội để trả lại nguyên vẹn.
Ngày 20/10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền hình cáp Sông Thu (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã đến Trung tâm An ninh hàng không (Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng) để nhận lại chiếc đồng hồ và "thưởng nóng" lực lượng an ninh hàng không.
Trước đó sáng ngày 17/10, ông Nguyễn Văn Tuấn đi chuyến bay VN107 của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng vào TP HCM. Trong quá trình kiểm tra an ninh hành lý cá nhân tại khu vực soi chiếu số 5, ông Tuấn đánh một đồng hồ hiệu Borel, đến khi lên máy bay mới phát hiện không còn đồng hồ.

“Chiếc đồng hồ này có nhiều kỷ niệm đặc biệt đối với tôi nên ngay khi đến sân bay TP HCM, tôi đã báo thông tin đến Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng nhờ tìm giúp. Với sự chuyên nghiệp và tận tình, anh Nguyễn Hồng Sơn, Đội trưởng Đội An ninh soi chiếu cùng Ban chỉ huy đội phối hợp anh Vũ Hồng Phong, Tổ trưởng camera Đội An ninh cơ động (cùng thuộc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng) đã tìm được chiếc đồng hồ bị một hành khách khác nhặt và mang ra Hà Nội”, ông Nguyễn Văn Tuấn kể.
Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết, lực lượng an ninh hàng không tiếp nhận thông tin từ hành khách, đã trao đổi cặn kẽ về thời gian, vị trí có khả năng đánh rơi đồng hồ, qua đó trích xuất camera, phát hiện ông Nguyễn Văn Tuấn đánh rơi đồng hồ trong quá trình nhận lại tư trang sau khi qua máy soi chiếu số 5.
Một hành khách đi sau đó đã nhặt được đồng hồ, bỏ vào khay nhưng không bàn giao cho lực lượng an ninh theo quy định, mà mang lên máy bay và ra Hà Nội.

“Các đơn vị đã phối hợp, xác định được hành khách, tôi và đồng nghiệp Vũ Hồng Phong đã gọi điện, hành khách xác nhận đã nhặt được đồng hồ, đồng ý với đề nghị trả lại, nên chúng tôi tiếp tục nhờ đồng nghiệp tại Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài, đến tận nơi để nhận tài sản và gửi vào TP Đà Nẵng”, ông Nguyễn Hồng Sơn kể.
“Chỉ trong chưa đầy 24h, lực lượng an ninh hàng không đã thu hồi được tài sản. Tôi vô cùng cảm kích tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của tập thể Đội An ninh cơ động và Đội An ninh soi chiếu. Tôi cũng xin lỗi và sẽ rút kinh nghiệm để không bất cẩn làm rơi đồ và làm phiền đến mọi người”, ông Nguyễn Văn Tuấn nói.
Ông Nguyễn Hồng Sơn cũng cho biết thêm, qua vụ việc cũng nhắc nhở các hành khách nếu nhặt được đồ vật thì nên bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định để tìm người thất lạc.
Sáng 20/10, Đội An ninh soi chiếu đã bàn giao đồng hồ cho ông Nguyễn Văn Tuấn, hành khách này cũng đã gửi thư cảm ơn, tặng hoa và thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng hỗ trợ ông tìm lại đồng hồ có giá trị kỷ niệm với cá nhân ông.