Anh ấy yêu 'mọt gỗ' hay 'ngan già'?

Chuyên gia tâm lý Ái Phương 22/05/2021 14:00

Bạn của cô hơn 5 năm nay yêu và sống với một anh chưa ly dị vợ nhưng đã ly thân!

Lâu lâu tụ tập, anh là người đáng ngưỡng mộ nhất trong số đàn ông còn lại ở tất cả mọi điều, trừ việc “con ngan già ăn nhiều lâu chết nhà anh bảo nó cũng có bồ, cho anh đi thoải mái nhưng chưa ly dị vì đợi các con lấy vợ lấy chồng xong, bố mẹ hai bên khuất núi cho các bậc phụ huynh đỡ… sốc...”.

Bạn thì hài lòng vô điều kiện, thầm cảm ơn số phận may mắn đã có anh trong đời, yêu và gần nhau lãng mạn vừa đủ bởi họ luôn là tình nhân với cuộc tình đậm màu hò hẹn, bí ẩn.

“Đêm ngủ cùng nhau trên giường gặp nhiều rủi ro lắm, mày công nhận không? Khi ngủ, không ai kiểm soát được cái miệng mình há ra cỡ nào và dạ dày là bệnh kinh niên của anh í, hơi thở sẽ hôi mày ạ. Còn tao thì bị chứng nghiến răng bẩm sinh, rất man rợ nếu phải ôm một con mọt nghiến gỗ cả đêm vì anh í căm thù ngan già cái tội ngủ nghiến răng kèn kẹt!”

Đủ mọi lý do khá tệ để bạn thấy chuyện tình yêu trong bóng tối thế này là hoàn hảo! Cô cũng thầm mừng cho người bạn gái nhan sắc tài năng mà đời toàn gặp lũ “không ra gì”, đúng là tiếc thay hạt gạo tám xoan/ thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà (ca dao). Cô đóng vai trò bình phong trong hầu hết tất cả các cuộc hẹn hò của bạn, mỗi khi cô ấy muốn “nắm tay tình yêu đi giữa nhân gian”. Bề ngoài họ giống như bộ ba trong sáng. Vì tình cảm với bạn mình, cô không từ nan gì cả. Cô biết cô ấy cũng thế nếu như cô cũng là một “người đàn bà trong bóng đêm”.

Tuần trước, vì lý do “máy bay về trễ” nên cô vật vờ ở phòng chờ quá dài và rảnh đến nỗi nhận ra “con ngan mau già lâu chết” tựa vai người yêu bạn ngủ ngon lành há cái miệng có đôi môi dày rộng, và tiếng nghiến răng bay qua mấy dãy bàn. Người đàn ông trong “tệp” bộ ba hoàn hảo, nhìn thấy cô ở quầy nước uống, hai con mắt anh nhìn thẳng, con ngươi không động đậy, khuôn mặt như ướp “phóc môn” cứng đờ, hoàn toàn xa lạ.

Cô đọc từ đó những thông điệp tàn nhẫn: Tôi không quen cô/ Tôi không hề là người tình của bạn cô! Tôi đang đi cùng vợ tôi/ Đấy là người đàn bà thực sự của đời tôi!

Cô nói với Ái Phương là, cô không hiểu sao anh ta phải căng thẳng đến nỗi mặt như người chết đột tử thế kia. Lẽ nào cô không hiểu điều tế nhị đó. Anh ta cư xử như thế còn xúc phạm cả cô, làm như cô là người sỗ sàng, sẵn sàng phá tan cái khung cảnh bình yên mà anh ta đang trong đó như một diễn viên tài năng. Đàn ông chỉ lộ chân dung thật, khi ở bên người vợ chính thức, dù đó là "ngan già" (từ của các ông chồng nói về vợ với bồ).

Tự nhiên cô thấy vui cho bạn. Bạn thật hạnh phúc khi ở bên một người với những gì tinh tuý quyến rũ nhất. Bạn không phải thấy người đấy ăn xong viên mãn ngả người trên xô pha, một lúc sau ngáy ầm nhà. Đó là thói quen mà ạnh ta khai báo với bạn cô, do buổi trưa anh ta hay đi nhậu nên chiều về nhà thường là đã mệt lả ra, chả nhẽ lại không ăn một chút đồ ăn do “ngan già” kì cạch cả buổi chiều.

Bạn cô luôn tự hào bởi vì chỉ cần thỏ thẻ yêu cầu là người tình bỏ hết bạn nhậu, có lần bỏ cả cuộc gặp với một bộ trưởng, để lao đến đưa đón, hầu ăn hầu ngủ. Không phải nghe tiếng hắt xì hơi liên thanh hàng chục phát vào mỗi buổi sáng- do bệnh viêm mũi dị ứng.

Chính vì thế, cô phân vân không biết có nên kể lại với bạn câu chuyện ở sân bay. Ái Phương là người mà cô tin cậy kể lại toàn bộ câu chuyện và xin lời khuyên. Cô muốn hỏi Ái Phương, vậy thực ra anh ta yêu “mọt gỗ”- bạn cô hay “ngan già”- vợ?

Theo Ái Phương, đó là người đàn ông tham lam. Anh ta không thực sự yêu ai, ngoài chính bản thân mình. Tuy nhiên, để hiểu anh ta, cũng cần thêm những ví dụ khác nữa. Còn câu cô hỏi có nên kể cho cô bạn, thì Ái Phương nói rằng, riêng chuyện này thì chính cô mới là người quyết định được. Bởi vì chỉ có cô mới hiểu, giá trị của mối tình đó với bạn mình ở mức nào. Nếu bạn cô đang cảm thấy hạnh phúc, cô cần rất thận trọng. Không phải mọi sự thật nói ra đều có lợi cho kẻ đang còn trong vùng u u minh minh. Có lẽ việc của cô chỉ là mỗi ngày một tí, kể cho bạn những câu chuyện ý nhị, để bạn không lý tưởng hóa mối tình của mình, để mà khi có “biến”, bạn cô sẽ không đến nỗi sốc quá.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh ấy yêu 'mọt gỗ' hay 'ngan già'?