Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Anh hùng phá bom của Afghanistan thiệt mạng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Anh hùng phá bom của Afghanistan thiệt mạng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bahadur Agha, một kỹ thuật viên chuyên phá bom từng bị thương 6 lần vì phiến quân Taliban, từng nói đùa rằng lần thứ 7 sẽ là lần cuối cùng của ông. Và ông đã đúng bởi sau khi tay không phá hàng loạt thiết bị nổ tự chế, người anh hùng này đã thiệt mạng trong nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Anh hùng phá bom của Afghanistan thiệt mạng

Bahadur Agha từng dự đoán về cái chết của chính mình. (Nguồn: AFP).

Vị sỹ quan cảnh sát 31 tuổi này đã nhiều lần cứu vô số sinh mạng bằng việc gỡ bỏ mìn, các thiết bị nổ tự chế ở tỉnh miền Nam Helmand, Afghanistan. Không mang bất kỳ thứ đồ bảo hộ nào, Bahadur hiểu rõ rằng chỉ cần một động tác sai cũng có thể khiến ông thiệt mạng.

"Tôi đã bị thương 6 lần, lần thứ 7 có thể là lần cuối của tôi" - Bahadur từng nói với hãng tin Vice News trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2016, trước khi qua đời vào tháng 12 năm ngoái.

Báo cáo của LHQ cho thấy Afghanistan hiện là quốc gia có nhiều mìn, chất nổ tự chế nhất thế giới. Các loại thuốc nổ tự chế đã khiến hơn 600 thường dân ở Afghanistan thiệt mạng trong năm trước, tính riêng ở Helmand thì con số này đã lên tới hơn 100 - trong đó có cả Bahadur.

Anh rể của Bahadur, trong khi thực hiện tang lễ cho em trai mình trong tuần này, nói rằng Taliban đã bắt đầu thay đổi chiến thuật. Chúng đặt 2 quả mìn sát nhau, khi quả thứ nhất bị vô hiệu hóa thì quả thứ hai phát nổ. Và điều đó đã cướp đi sinh mạng của em trai ông.

Trong bối cảnh tình trạng an ninh hết sức ngặt nghèo như ở Helmand, thì thông tin về cái chết của vị anh hùng Bahadur phải mới đến tháng này mới được lan truyền rộng rãi. Kể từ đó rất nhiều người dân trong tỉnh này mới gửi đến gia đình của ông những lời chia buồn cùng lời cảm ơn vì đã góp phần bảo vệ mạng sống của họ.

K.D.