Đó là bà Nguyễn Thị Toàn (65 tuổi), Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận xóm Trám, xã Huống Thượng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Bà là người luôn kiên trì, bền bỉ tuyên truyền, vận động bà con trong xóm hoà thuận, cùng nhau phát triển kinh tế và tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương.
Bà Nguyễn Thị Toàn.
Khi còn trẻ bà Toàn được lãnh đạo cấp trên quý mến, nhân dân tin tưởng giao cho làm Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND xã. Năm 2000, khi nghỉ công việc ở xã, bà Toàn trở về chăm lo cho cuộc sống gia đình và làm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở thôn.
Với tâm niệm mình là “công bộc của dân”, nên thấy việc gì mang lại lợi ích lâu dài cho người dân bà luôn cố làm hết sức. Bà Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Trám luôn trăn trở làm thế nào để bà con trong xóm sống hoà thuận, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, ổn định cuộc sống...
Nhớ lại những năm trước, khi đó nhiều người dân trong xóm do nhận thức còn hạn chế nên chưa tin vào đội ngũ cán bộ và luôn lo lắng cán bộ bớt xén tiền dân đóng góp. Thậm chí, nhiều người đã có những lời lẽ không hay về cán bộ và việc đóng góp trong xóm như “từ nhiều đời, cái mương vẫn dẫn nước, cái đường vẫn để đi, sao phải xây cho tốn kém”... Vì vậy, nhiều người dân còn vận động nhau không đóng góp, không tham gia phong trào xây dựng gia đình văn hoá.
Khi đó, bà Toàn đã đến nhà người dân trò chuyện, nhẹ nhàng nói về lợi ích của việc xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ đời sống, sản xuất cho nhân dân. Trong đó nhân dân là người được hưởng lợi trực tiếp. Đó là cái mương xây làm nước không thất thoát, cái đường bê tông đi lại sạch sẽ, thuận tiện, rồi hằng ngày con cháu đi học chân không bị lấm bùn…
Lại nữa, số tiền các hộ đóng góp đều được ghi vào sổ sách, xóm có Ban Thanh tra nhân dân, mọi việc đều công khai rõ ràng, hỏi cán bộ nào dám ăn một đồng của dân.
Được giải thích thấu tình, đạt lý, bà con trong xóm đã hối thúc nhau đóng góp tiền và ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở. Nhiều hộ có đất liên quan tới việc xây dựng mương máng, đường bê tông đều tích cực ủng hộ. Nhân dân xóm Trám đã đóng góp xây dựng hoàn thiện được hơn 3 km kênh mương, trị giá 1,2 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 70% tiền đối ứng. Hệ thống kênh mương vững chắc này đã bảo đảm đủ nguồn nước tưới cho 100% diện tích.
Từ việc thấy đồng tiền mình đóng góp cho Ban Xây dựng xóm được sử dụng đúng mục đích, bà con thêm tin tưởng hơn đội ngũ cán bộ xóm, nhất là bà Toàn. Khi thấy nhà văn hóa trong thôn chật chội và xuống cấp, một số cụ cao tuổi đã đến góp ý với bà Trưởng Ban công tác Mặt trận nên xây dựng lại.
Khi đó, bà Toàn đã bàn với chồng hiến cho xóm mảnh đất của gia đình rộng gần 160m2 kề trục đường chính. Được sự đồng ý của gia đình, bà đã giao số đất đó cho xóm và tiếp tục vận động các hộ có đất liền kề đổi đất ở khu vực này cho xóm xây dựng nhà văn hoá. Thấy được tấm lòng của bà, người dân trong xóm cũng đồng tình ủng hộ hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động xây dựng hoàn thiện nhà văn hoá.
Nhờ đó, bà con xóm Trám đã có nơi hội họp, gặp gỡ, trao đổi với nhau về kinh nghiệm làm giàu, kinh nghiệm nuôi dạy con cháu. Hơn nữa, đây còn là một địa điểm bà con đến tập luyện thể dục, thể thao, giao lưu văn hoá, văn nghệ. Mọi công chuyện của xóm đều được triển khai làm việc tại nhà văn hoá, như việc tổ chức cho các cháu vui rằm Trung Thu; tổ chức cho các cụ gặp mặt nhân ngày quốc tế người cao tuổi; ngày hội đại đoàn kết toàn dân...
Bà Toàn cho biết, hiện các hoạt động của xóm Trám được triển khai, thực hiện có nền nếp. Thành tích đáng tự hào của xóm là liên tục trong 12 năm (2004-2015), đóng góp làm được 4 km đường bê tông, với tổng trị giá gần 2 tỉ đồng. Riêng năm 2015, nhân dân đóng góp làm được 70 mét đường bê tông, đây là đoạn đường đất cuối cùng ở xóm Trám được bê tông hoá. Đồng thời, từng đoạn đường trong thôn đều giao cho hộ gia đình quản lý, chịu trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường.
Liên tục 15 năm gần đây, xóm không có tệ nạn xã hội, không có cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên, không có hộ đói, người mê tín dị đoan... Xóm có 96% số hộ đạt gia đình văn hoá. Ghi nhận sự nỗ lực của bà, UBTƯ MTTQ Việt Nam; Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và huyện Đồng Hỷ khen tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với bà chính là có một gia đình hạnh phúc, và được bà con ở thôn xóm tin tưởng, quý mến.