Bài học cảnh giác
Người dân TP Phan Thiết nói riêng, người dân tỉnh Bình Thuận nói chung cũng đã may mắn thoát khỏi cái bẫy lừa đảo nhờ tinh thần cảnh giác của Chủ tịch Hội Nông dân TP Phan Thiết.
Lâu nay, ta vẫn nghe quen cụm từ “thế trận an ninh nhân dân”, nội dung của một phong trào do Bộ Công an phát động, nhằm tăng cường trấn áp tội phạm thông qua sự phát hiện, tố giác của nhân dân. Song, không phải địa phương nào cũng quan tâm đúng mức tới việc phát triển và nhân rộng mô hình này, và không phải ai cũng hiểu và thực hiện việc phát hiện tố giác tội phạm. Chẳng thế mà trong thời gian qua, có không ít đối tượng lừa đảo về các địa phương với chiêu bài tuyển dụng lao động đi XKLĐ đã dễ dàng qua mặt được chính quyền địa phương, lừa nhiều người dân với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng?!
Trái với thực trạng đau lòng của nhiều nông dân Nghệ An vừa qua đã bị các đối tượng lừa đảo hàng chục tỷ đồng, người dân TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã may mắn thoát khỏi bẫy của các đối tượng lừa đảo nhờ sự cảnh giác của Chủ tịch Hội Nông dân TP Phan Thiết.
Cụ thể, vào thời điểm cuối tháng 8, một phụ nữ xưng tên Lan điện thoại cho ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch Hội Nông dân TP Phan Thiết đề nghị được gặp để bàn việc tuyển chọn 50 phụ nữ tuổi từ 21 đến 45 đưa sang Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) làm giúp việc nhà cho các đại gia Ả Rập với mức lương cao và nếu được tuyển sẽ không phải đóng phí.
Ngày hôm sau, người phụ nữ tên Lan cùng một nam thanh niên xưng là trợ lý của bà ta đến trụ sở Hội Nông dân TP Phan Thiết trên chiếc xe KIA biển số 80B-2438 hú còi ầm ĩ. Tại đây, bà Lan giới thiệu mình là Phó Ban Phát triển tài năng Việt trực thuộc Quỹ Hạt giống Việt (do Báo Nhân dân và Ngân hàng Techcombank phối hợp thành lập) có trụ sở tại 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Bà Lan cùng trợ lý của mình còn đưa ra thẻ cộng tác viên của một số tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai người không những không xuất trình được giấy tờ chứng minh được mình làm việc ở Quỹ Hạt giống Việt, mà qua cách họ nói chuyện và sử dụng xe liên tục hú còi ưu tiên trên đường giống như “biểu dương lực lượng” khiến ông Minh nghi ngờ nên đã bí mật báo cho các cơ quan chức năng để làm rõ.
Xác minh nhanh của cơ quan chức năng cho kết quả: Quỹ Hạt giống Việt chỉ hỗ trợ về giáo dục, hoàn toàn không có việc đưa người đi XKLĐ. Bà Lan và trợ lý của mình cũng không phải là cán bộ hay nhân viên của quỹ này. Chưa hết, lực lượng CSGT qua xác minh đã làm rõ xe 80B-2438 đang đậu trước trụ sở Hội Nông dân TP Phan Thiết là xe gắn biển giả. Xe có biển số thật 80B-2438 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cấp là xe Mercedes C200, thuộc sở hữu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, chứ không phải là xe KIA mà bà Lan đang đi.
Nhóm người trên được mời về cơ quan công an để làm việc. Tuy nhiên, do chưa thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh bà Lan và các cộng sự có hành vi lừa đảo nên cơ quan công an chỉ giữ lại chiếc xe KIA và cho cả nhóm về, đồng thời hẹn hôm sau tiếp tục tới làm việc. Tuy nhiên, sau đó cả nhóm đã lẳng lặng rời khỏi TP Phan Thiết.
Hiện, Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục điều tra làm rõ về nhóm người này. Nhưng cho dù có trót để sổng, không bắt được những người có ý định lừa đảo thì chí ít thì người dân TP Phan Thiết nói riêng, người dân tỉnh Bình Thuận nói chung cũng đã may mắn thoát khỏi cái bẫy lừa đảo nhờ tinh thần cảnh giác của Chủ tịch Hội Nông dân TP Phan Thiết.