Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Bản sắc không bao giờ lỗi mốt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bản sắc không bao giờ lỗi mốt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là chia sẻ của NTK Minh Hạnh tại chương trình thông báo giải thưởng Fukuoka 2015 diễn ra sáng qua (7-7) tại Hà Nội. Theo đó, giải thưởng được trao cho NTK Minh Hạnh ở hạng mục Nghệ thuật và văn hóa bởi những đóng góp tích cực của bà trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng của văn hóa truyền thống Việt Nam.

NTK Minh Hạnh nhận giải thưởng Fukuoka

Như đã đưa tin, giải thưởng Fukuoka (Nhật Bản) được tổ chức từ năm 1990 để vinh danh những đóng góp tiêu biểu của các cá nhân, tổ chức trong việc bảo tồn và phát triển sáng tạo sự đa dạng và độc đáo của văn hóa châu Á. Năm 2015, giải thưởng Fukuoka có tới 251 đề cử đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. NTK Minh Hạnh được vinh dự là một trong 3 người nhận giải thưởng Fukuoka 2015 cùng với nhà sử học Thant Myint-U (Myanmar) và nhà xã hội – lịch sử học Ramachandra Guha (Ấn Độ).

25 năm qua, Ủy ban giải thưởng Fukuoka Nhật Bản đã trao giải cho 99 gương mặt tiêu biểu trong mọi lĩnh vực chuyên biệt, đến từ nhiều quốc gia, trong đó có GS sử học Phan Huy Lê (Việt Nam) nhận giải thưởng ở hạng mục Hàn lâm (năm 1996). Và phải cho tới 19 năm sau, mới có thêm một NTK thời trang của Việt Nam vinh dự được vinh danh ở giải thưởng này. Theo đánh giá của Ủy ban giải thưởng Fukuoka, Minh Hạnh hiện là nhà thiết kế thời trang tiêu biểu ở Việt Nam. Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc nền văn hóa của các dân tộc trong nước, bà đã sáng tạo các kiểu mẫu hiện đại dung hòa giữa tà áo dài truyền thống và thiết kiế hiện đại, trên chất liệu vải dệt cũng như họa tiết thêu tay của các dân tộc thiểu số; chú trong đào tạo các NTK trẻ. Đồng thời bà cũng là người xây dựng và tổ chức các buổi trình diễn thời trang Việt trong và ngoài nước để quảng bá thời trang Việt Nam, quảng bá hình ảnh của đất nước. Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL- ông Huỳnh Vĩnh Ái chia sẻ, vì không có kinh phí nhà nước cấp nên lâu nay bà Minh Hạnh vẫn phải tự bỏ tiền túi để tổ chức các sự kiện trình diễn thời trang Việt ở nước ngoài.

Vừa trở về từ thành phố Fukuoka Nhật Bản, NTK Minh Hạnh cũng đã chia sẻ rằng hiện ở thành phố này còn nhiều ngôi làng vẫn giữ được nghề dệt vải truyền thống. Những nghệ nhân lớn tuổi vẫn đau đáu giữ nghề, trao truyền bí quyết dệt vải từ đời này sang đời khác. Điều ấy không khỏi khiến bà và các NTK trong nước lấy làm băn khoăn rằng Việt Nam có tới 54 dân tộc anh em, nhưng bản sắc văn hóa truyền thống- biểu hiện cụ thể trên trang phục của từng tộc người cũng đang ngày càng mai một. Lại có những ngôi làng khác ở thành phố Fukuoka duy trì nghề sản xuất ra giấy gói áo kimono bằng vỏ cây. Mà theo chia sẻ của những nghệ nhân trong làng, nếu nguyên liệu sản xuất được thay bằng tre thì sẽ tốt biết bao nhiêu…

Trong chuyến đi vừa rồi bà đã được các nghệ nhân người Nhật tặng 3 chiếc áo kimono được may cách đây từ hơn 100 năm trở về trước. Hôm qua, trong lễ thông báo giải thưởng Fukuoka 2015 bà đã mặc 1 trong số 3 chiếc kimono đó. NTK Minh Hạnh muốn gửi tới công chúng một thông điệp rằng: nghệ thuật chân chính, bản sắc chân chính không bao giờ phai nhạt theo thời gian và không gian. Bản sắc văn hóa không bao giờ là cũ, là lỗi mốt cả. Theo NTK Minh Hạnh, việc được nhận giải thưởng Fukuoka không chỉ là niềm vinh dự riêng của bà, mà đó là niềm tự hào của ngành thời trang Việt Nam. 25 năm qua, Ủy ban giải thưởng Fukuoka là nơi thực sự kiên trì thúc đẩy, duy trì bản sắc châu Á. Việc một NTK Việt Nam được tôn vinh lần này đã góp phần tạo được một dấu ấn thời trang Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Nhất là với các quốc gia có ngành công nghiệp thời trang phát triển.

Theo kế hoạch, vào ngày 17-9 tới đây, NTK Minh Hạnh sẽ tới thành phố Fukuoka để dự lễ trao giải thưởng chính thức. Tại đây, có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức. Đặc biệt là một cuộc tọa đàm lớn với chủ đề: “Sự sáng tạo của châu Á thông qua thời trang- Sự hấp dẫn của thời trang Việt Nam thông qua đường kim mũi chỉ của Minh Hạnh”.

Năm 1997, NTK Minh Hạnh đoạt giải Đặc biệt tại cuộc thi Asia Collection (Makuhari, Nhật Bản). Năm 2002 bà tổ chức buổi trình diễn thời trang tại Cung đình Huế. Năm 2003 bà đã thành công trong chương trình trưng bày bộ sưu tập áo dài nhân kỷ niệm 30 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam- Nhật Bản tại chùa Kiyomizu- cố đô Nhật Bản. Năm 2006 bà được chính phủ Pháp tấn phong danh hiệu Hiệp sĩ nghệ thuật và văn chương. Ngoài ra bà còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn thời trang Việt trên chất liệu truyền thống tại nhiều nước trên thế giới…

Minh Quang