Báo Đại Đoàn Kết Đối thoại

Báo chí đã lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong chống lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Báo chí đã lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong chống lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đó là khẳng định của Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự (BCHQS) TP Đà Nẵng trong lúc trò chuyện cùng phóng viên Báo Đại đoàn kết về tình hình phòng, chống lũ vừa qua.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tín
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tín

PV: Xin ông cho biết tình hình triển khai phòng, chống bão lũ vừa qua trên địa bàn thành phố được triển khai như thế nào?

Đại tá Trần Hữu Ích: Trước diễn biến phức tạp của bão, lũ vừa qua, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố – cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tham mưu nhạy bén, hiệu quả cho Thành ủy và UBND thành phố.

Hàng loạt công điện khẩn, kế hoạch ứng phó chi tiết được ban hành, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tất cả các lực lượng đều được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”; thể hiện tinh thần “chủ động, linh hoạt, kịp thời”, phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường, đoàn kết, quyết thắng”, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đặc biệt, Tổng đài 112 – Trung tâm chỉ huy, hoạt động liên tục 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin về thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy PTDS thành phố do Bộ CHQS thành phố vận hành,  đã chứng minh vai trò “trái tim chỉ huy số".

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực đã thực sự được khẳng định là cánh tay nối dài thông suốt, là sợi dây liên kết bền chặt nhất giữa Bộ CHQS thành phố với cấp ủy, chính quyền cấp xã. Từ chính những trung tâm chỉ huy này, các đội xung kích đã nhanh chóng được thành lập, các sở chỉ huy hiện trường được thiết lập một cách linh hoạt nhất, đảm bảo mọi mệnh lệnh cứu hộ, cứu nạn được triển khai nhịp nhàng, chính xác và hiệu quả…

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng tại buổi làm việc cùng Nhà báo Tấn Thành.Ảnh: Chí Đại.
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng tại buổi làm việc cùng Nhà báo Tấn Thành.Ảnh: Chí Đại.

PV: Ông đánh giá như thế nào về sự phối hợp trong công tác chống lũ vừa qua?

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng đã tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đó là sự hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng thường trực, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng Công an; là sự vào cuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và cả những tấm lòng nhân ái của các tổ chức thiện nguyện.

Tất cả đã tạo thành một thế trận nhân dân vững chắc, một mạng lưới ứng cứu đa tầng, thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Chính sức mạnh tổng hợp đó đã trở thành lá chắn thép, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đau thương về người và tài sản cho Nhân dân.

Với tinh thần “chủ động đến với dân trước khi dân cần”, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng tỏa xuống địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động Nhân dân chằng chống nhà cửa, neo buộc tàu thuyền, di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Công tác chuẩn bị được triển khai chủ động tại các vùng trũng thấp ven sông Túy Loan, Vu Gia, Thu Bồn, Trường Giang,... và tại các xã miền núi có nguy cơ sạt lở cao tại địa bàn khu vực phòng thủ như Thạnh Mỹ, Trà My, Bàn Thạch, Điện Bàn. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, khi mưa lũ ập đến, LLVT thành phố giữ vững thế chủ động, giảm thiểu thiệt hại ngay từ ban đầu.

Khi mưa lũ đạt đỉnh điểm, Bộ CHQS thành phố đã tham mưu huy động hơn 30.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng máy, drone và xe đặc chủng chuyên dụng của các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố, các đơn vị Bộ, Quân khu đóng quân trên địa bàn.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm bệnh nhân ở vùng lũ phường Điện Bàn. Ảnh: CV.
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm bệnh nhân ở vùng lũ phường Điện Bàn. Ảnh: CV.

Như lúc 1 giờ ngày 30/10/2025, khi nhận tin báo khẩn của chính quyền và người dân: khu phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc bị ngập sâu, đe dọa tính mạng 60 hộ dân (180 nhân khẩu). Bộ CHQS thành phố đã lập tức phát lệnh “Xuất kích!”. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô ST-750, ST-660, 2 xe cứu hộ chuyên dụng khẩn trương vượt lũ, cứu sống 7 người dân và di dời toàn bộ cư dân ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn tuyệt đối.

Trong 3 ngày cao điểm, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã vận chuyển 92 tấn gạo, lương khô, mì ăn liền và nhu yếu phẩm đến tận tay Nhân dân, kể cả ở những nơi bị chia cắt hoàn toàn, nơi phương tiện cơ giới và thiết bị bay không thể tiếp cận. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải lội bộ hàng chục cây số đường rừng, cõng hàng hóa trên lưng để cứu trợ đồng bào.

Hình ảnh người lính dầm mình trong nước lạnh, cõng cụ già, bế trẻ nhỏ, dìu người bệnh, giúp đưa linh cữu người quá cố đi an táng trong điều kiện hiểm nguy đã lay động hàng triệu con tim, thể hiện sâu sắc tinh thần “vì Nhân dân quên mình”.

LLVT thành phố còn là lực lượng chủ công trong nhiệm vụ bảo vệ các công trình kinh tế - xã hội trọng yếu. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ bất chấp mưa to, sóng lớn, ngày đêm bám trụ hiện trường, gia cố bờ kè, lắp đặt bao tải cát, chắn sóng nhằm bảo vệ khu dân cư, các công trình dân sinh tại bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa) và bờ biển An Bàng (phường Cẩm An).

Chiến sĩ của Bộ CHQS TP Đà Nẵng cõng người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Ảnh: CV
Chiến sĩ của Bộ CHQS TP Đà Nẵng cõng người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn. Ảnh: CV

Đó là những sự việc cụ thể, nhưng khó có thể nói hết những gì quân đội cùng các lực lượng chức năng đã lo cho dân trong mùa lũ vừa qua.

PV: Được biết, Đại tá đã trực tiếp vào các vùng lũ bị cô lập để nắm tình hình và hỗ trợ Nhân dân. Đại tá có thể cho biết cụ thể những nơi đã đến và những điều Đại tá ghi nhận được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

- Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều phóng viên đã không quản ngại khó khăn, vào tận những địa bàn xung yếu, chứng kiến và phản ánh kịp thời các hoạt động cứu hộ, cứu nạn của bộ đội.

Chính tôi đã cùng phóng viên đi vào Bệnh viện đa khoa khu vực bằng ca nô. Lúc này, đường bê tông thành một dòng sông, 1.600 bệnh nhân sốt ruột chờ quân đội vào ứng cứu nước uống, lương thực, thực phẩm; 60 bệnh nhân chạy thận đang chờ bộ đội đem xăng dầu vào để nổ máy phát điện vận hành trang thiết bị chạy thận và oxy cùng hoạt động các phương tiện, kỹ thuật ứng cứu để chữa trị bệnh nhân. Tôi cùng các chiến sĩ trực tiếp vào những nơi này để biết được tình hình như thế nào. Mặt dù sóng to gió lớn nhưng chúng tôi cũng đã đến được với bà con, mới thấy được sự cứu trợ lúc này quan trọng như thế nào.

Phải nói rằng, bên cạnh sự chủ động của các đơn vị quân đội, báo chí đã đồng hành chặt chẽ, kịp thời thông tin, động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ. Những bài viết, hình ảnh giàu cảm xúc đã giúp lan tỏa hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, lực lượng luôn gần dân, vì dân và được nhân dân tin yêu.

Trân trọng cảm ơn!

Tấn Thành